Ngày 25/3, vợ cũ của cựu thành viên nhóm U-KISS - Shin Dong-ho (thường được biết đến với nghệ danh Dongho), bất ngờ đăng tải loạt chia sẻ trên mạng xã hội, tố cáo chồng cũ nhiều lần ngoại tình trong thời gian hai người còn chung sống. Người phụ nữ, được gọi tắt là A, khẳng định: “Không chỉ một hay hai người phụ nữ”, ám chỉ việc nam ca sĩ có quan hệ ngoài luồng lặp đi lặp lại trong suốt cuộc hôn nhân.
Theo một nguồn tin được A dẫn lại, Dongho từng lén lút nhắn tin với một nữ người mẫu đua xe ngay cả khi vợ đang mang thai. Đáng chú ý, trong số những người bị cho là có quan hệ tình cảm với anh, có người biết rõ anh đã có con nhưng vẫn tiếp tục qua lại. A cũng công khai bức ảnh Dongho chụp cùng một phụ nữ bị nghi là “người thứ ba”, làm dấy lên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội.
Không dừng lại ở cáo buộc ngoại tình, A còn lên tiếng về trách nhiệm làm cha của Dongho sau khi cả hai ly hôn. Cô cho biết chồng cũ lơ là việc chu cấp và tỏ ra thờ ơ trong những lần thăm con. Trong một chia sẻ gây chú ý, A kể lại chuyến đưa con trai sang Nhật Bản thăm cha: “Khi tôi đến nơi, anh ấy thậm chí không bế con mà chỉ buông một câu: ‘Thằng bé chưa đủ lớn sao?’ rồi liếc nhìn con qua loa. Lúc con đòi tắm, anh ấy nói: ‘Nó không tự tắm được à?’ và để mặc con tự xoay xở”.
Về vấn đề tài chính, A tố Dongho không gửi dù chỉ 1.000 won tiền trợ cấp nuôi con. Theo tỷ giá hiện nay, 1.000 won tương đương khoảng 18.000–20.000 đồng Việt Nam, một con số mang tính tượng trưng nhưng được cô nhấn mạnh để cho thấy sự thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, A cho rằng nam ca sĩ lại chi tiền cho các hoạt động giải trí và mua sắm xa xỉ tại các quán bar ở Nhật Bản. “Suốt 11 năm qua, tôi là người duy nhất chăm sóc mẹ già và nuôi dạy con trai”, cô bức xúc.
A cũng chỉ trích thái độ của chồng cũ trong các lần gặp con: “Anh không hề thay đổi, thậm chí còn tệ hơn. Khi con trai chạy đến sau một năm xa cách, anh lại ôm con mèo trước. Anh bị làm sao vậy?”. Những lời lẽ gay gắt này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt khi Dongho từng là thần tượng nổi tiếng một thời.
Trước loạt cáo buộc, Dongho đã lên tiếng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thay vì phản hồi cụ thể từng vấn đề, anh đưa ra thông điệp mang tính thách thức: “Hãy tự chấn chỉnh bản thân và sống cho đúng mực. Nếu muốn làm lớn chuyện thì cứ làm. Tôi không còn sợ việc các bạn công khai hay gửi cho phóng viên”. Nam ca sĩ cũng cho rằng công chúng không còn quan tâm đến mình khi anh đã rời xa showbiz gần một thập kỷ và hiện chỉ là “một người bình thường”.
Dù vậy, Dongho không trực tiếp phủ nhận hay giải thích chi tiết các cáo buộc ngoại tình và bỏ bê con cái. Sự im lặng này càng khiến dư luận thêm xôn xao.
Dongho ra mắt cùng U-KISS năm 2008, rời nhóm vào năm 2013 trước khi tuyên bố giải nghệ. Anh kết hôn vào tháng 11/2015, đón con trai đầu lòng một năm sau đó và ly hôn vào năm 2018. Từng có thời gian ngắn quay lại hoạt động diễn xuất sau khi con chào đời, nhưng kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Dongho gần như vắng bóng khỏi làng giải trí. Hiện những ồn ào đời tư một lần nữa đẩy cái tên từng là thần tượng Kpop trở lại tâm điểm tranh cãi.