Một câu chuyện đầy ám ảnh về biến cố cuộc đời vừa được nam ca sĩ Hàn Quốc Hyun Dae Hwa chia sẻ trên sóng truyền hình, khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Xuất hiện trong chương trình “Exclusive World” của đài MBN phát sóng ngày 19, giọng ca này lần đầu mở lòng về tai nạn nghiêm trọng khiến anh bị liệt nửa người, đồng thời hé lộ cuộc sống cô độc kéo dài suốt nhiều năm qua.
Theo lời kể, biến cố xảy ra trong một chuyến đi cùng bạn bè cách đây bốn năm. Khi đang lái xe trên con đường núi quanh co để đến cửa hàng tiện lợi, một tình huống bất ngờ đã khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng khác. “Khi tôi đang rẽ vào khúc cua, một vật thể lớn bất ngờ lao ra trước mặt. Tôi giật mình và đánh lái gấp. Sau đó… tôi không còn nhớ gì nữa”, Hyun Dae Hwa hồi tưởng.
Chiếc xe mất kiểm soát, lao qua lan can và rơi xuống vực sâu khoảng 5 mét. Tai nạn khiến anh gãy sáu đốt sống và bị liệt hoàn toàn phần thân dưới. Những ngày sau đó là chuỗi thời gian mà chính anh thừa nhận “khó chấp nhận nhất trong cuộc đời”. “Tôi thậm chí không thể tự trở mình hay ngồi dậy. Cảm giác không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân thật sự rất đau đớn”, nam ca sĩ chia sẻ.
Không chỉ đối mặt với tổn thương thể chất, Hyun Dae Hwa còn phải trải qua những mất mát trong đời sống cá nhân. Sau một thời gian ly thân vì khác biệt tính cách, anh và vợ cũ đã chính thức ly hôn. Hai con gái của anh hiện đang sinh sống và học tập ở nước ngoài cùng mẹ, trong khi anh một mình ở lại Hàn Quốc, chống chọi với di chứng của tai nạn và nỗi cô đơn kéo dài.
Điều khiến nhiều người nghẹn lòng là cách nam ca sĩ lựa chọn giấu kín tình trạng của mình với các con. Anh cho biết hai cô con gái không hề biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương. “Các con chỉ nghĩ tôi đi lại khó khăn. Tôi không muốn chúng thấy cảnh tôi phải lê từng bước. Tôi nghĩ tốt hơn là không nên để các con biết những gì tôi đang phải chịu đựng”, anh nói.
Trong những ngày tháng sống một mình, Hyun Dae Hwa tìm cách vượt qua nỗi trống trải bằng những điều giản dị. Anh thường nhìn lại những bức ảnh của hai con gái như một nguồn động viên tinh thần. Đó cũng là sợi dây duy nhất giúp anh duy trì ý chí, dù cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn sau tai nạn định mệnh.
Câu chuyện của Hyun Dae Hwa không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn phản ánh góc khuất ít được nhắc đến phía sau ánh hào quang của người nghệ sĩ. Đằng sau sân khấu rực rỡ là những nỗi đau âm thầm, những mất mát không dễ gọi tên. Và đôi khi, điều khiến người ta day dứt nhất không chỉ là chấn thương thể xác, mà còn là cách một người chọn im lặng để bảo vệ những người thân yêu khỏi nỗi đau của chính mình.