Những ngày gần đây, Nhật Kim Anh liên tục trở lại đường đua âm nhạc với loạt sản phẩm như Cát bụi dần tan trôi, Ngày chờ đêm mong và Danh phận. Không chỉ duy trì việc phát hành ca khúc, nữ nghệ sĩ còn cho thấy sự đầu tư chỉn chu từ hình ảnh, âm thanh đến câu chuyện được kể trong từng sản phẩm.
Dù chưa phải dự án nào cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ như kỳ vọng, những màn trở lại này vẫn cho thấy âm nhạc chưa bao giờ thực sự vắng bóng trong hành trình nghệ thuật của Nhật Kim Anh. Sau nhiều năm dành nhiều tâm huyết cho diễn xuất và điện ảnh, cô vẫn tìm về với vai trò ca sĩ, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê từng gắn bó với mình từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.
Tuy nhiên, giữa lúc âm nhạc vẫn là một phần quan trọng trong đời sống sáng tạo, Nhật Kim Anh lại bất ngờ tìm thấy một “tình yêu” khác trên sân khấu. Lần này, đó không phải một ca khúc mới hay một bộ phim, mà là kịch nói.
Nữ nghệ sĩ góp mặt trong vở Cuốn truyện bị đốt với vai trò vừa là nhà tài trợ, vừa trực tiếp tham gia diễn xuất. Sự xuất hiện của Nhật Kim Anh gây chú ý bởi trong nhiều năm qua, khán giả quen nhìn cô qua màn ảnh rộng, màn ảnh nhỏ hoặc những sân khấu ca nhạc hơn là trong một vở kịch diễn trực tiếp.
Thực tế, sân khấu kịch không hoàn toàn là vùng đất xa lạ với Nhật Kim Anh. Cô từng có thời gian thử sức với loại hình nghệ thuật này trước khi tập trung nhiều hơn cho âm nhạc và điện ảnh. Bởi vậy, sự trở lại với Cuốn truyện bị đốt giống như một cuộc hội ngộ sau thời gian dài xa cách.
Điều thú vị nằm ở chỗ, Nhật Kim Anh trở lại sân khấu kịch khi đã có trong tay kinh nghiệm của một ca sĩ và diễn viên điện ảnh. Nếu âm nhạc giúp cô truyền tải câu chuyện thông qua giọng hát, cảm xúc và giai điệu, điện ảnh đưa nữ nghệ sĩ bước vào những số phận khác nhau thông qua ngôn ngữ hình ảnh, thì kịch nói lại đòi hỏi cô kết hợp tất cả những khả năng ấy trong một không gian hoàn toàn trực tiếp.
Trên phim trường, một cảnh quay có thể được thực hiện nhiều lần. Diễn viên có sự hỗ trợ của góc máy, ánh sáng, âm thanh và hậu kỳ để hoàn thiện nhân vật. Nhưng với sân khấu kịch, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt khán giả. Một câu thoại, ánh mắt, biểu cảm hay chuyển động đều phải chính xác trong từng khoảnh khắc.
Chính sự không thể “làm lại” ấy tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của sân khấu kịch. Với Nhật Kim Anh, đây cũng là cơ hội để cô thử thách bản thân ở một dạng thức biểu diễn đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh rất khác.
Nhìn lại hành trình nghệ thuật của Nhật Kim Anh, có thể thấy ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và sân khấu kịch không tồn tại tách biệt. Âm nhạc là nơi cô bắt đầu và liên tục quay về. Điện ảnh giúp nữ nghệ sĩ khẳng định khả năng diễn xuất và đến gần hơn với đông đảo khán giả. Còn sân khấu kịch lại giống như một mảnh ghép từng có thời gian bị bỏ quên nhưng nay được tìm thấy.
Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh không còn cần chứng minh mình có thể hát hay diễn xuất. Điều đáng chú ý hơn là cô vẫn giữ được sự tò mò và nhu cầu khám phá những không gian mới của nghệ thuật. Việc trở lại với kịch nói vì thế không đơn thuần là nhận thêm một vai diễn, mà còn cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn tìm thấy niềm vui trong việc đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Nếu âm nhạc là tình yêu đầu tiên, điện ảnh là hành trình đưa Nhật Kim Anh đến với những vai diễn đáng nhớ, thì sân khấu kịch có lẽ đang trở thành “tình yêu thứ 3” của cô.
Không cần một cú nổ truyền thông, sự trở lại lần này vẫn mang ý nghĩa riêng. Đó là khoảnh khắc một nghệ sĩ gặp lại sân khấu, gặp lại nhân vật và gặp lại chính cảm giác hạnh phúc khi được sống trọn với nghề.
Từ ca sĩ đến diễn viên điện ảnh rồi trở lại với sân khấu kịch, Nhật Kim Anh đang cho thấy hành trình nghệ thuật của mình chưa bao giờ chỉ có một con đường. Và có lẽ, càng đi qua nhiều lĩnh vực, cô càng có thêm lý do để yêu nghề theo những cách khác nhau.