Sau chuỗi ngày khiến fan “đứng ngồi không yên” vì loạt ẩn số lần lượt tung ra về dự án mới, vào 20h ngày 3/3, Minh Hằng chính thức ra mắt MV mới “Hoa Hồng Ai Vun Trồng”, đánh dấu màn kết hợp lần đầu tiên giữa nữ ca sĩ và Tóc Tiên. Đây là món quà mà Minh Hằng muốn gửi tặng đến các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới.
“Hoa Hồng Ai Vun Trồng” là một sáng tác của DTAP với giai điệu Pop ma mị, bắt tai và rất dễ nghe. Với ngôn từ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, ca khúc một lời nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ rằng hãy yêu thương bản thân như cách bạn từng khao khát được người khác yêu thương. Không dừng lại ở một lời động viên, “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” còn mang theo tinh thần “women support women”: Ngoài việc yêu bản thân, phụ nữ cũng nên yêu thương và là điểm tựa của nhau.
“Bởi không phải ai cũng sẽ có hạnh phúc trọn vẹn. Ca khúc lần này là món quà tôi muốn dành tặng cho tất cả chị em phụ nữ, chứ không riêng gì mình hay Tóc Tiên hoặc một cá nhân nào. Tôi hiểu rằng khi một người phụ nữ không đủ yêu thương bản thân, họ sẽ không thật sự hạnh phúc và người bên cạnh họ cũng thế. Cuộc sống này chắc chắn không hề suôn sẻ, nhưng sau tất cả những chông chênh, ai rồi cũng nên đứng lên để bước tiếp và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và phụ nữ không hề đơn độc, bởi ngoài kia sẽ có rất nhiều người ủng hộ, đồng cảm với bạn”, Minh Hằng bộc bạch.
“Hoa Hồng Ai Vun Trồng” đánh dấu cú bắt tay của 2 chị đẹp đình đám của showbiz Việt. Minh Hằng cho biết, từ lâu cô đã có dự định thực hiện một dự án kết hợp cùng người em thân thiết Tóc Tiên và “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” chính là ca khúc cực kì phù hợp.
“Tôi ấp ủ điều này từ rất lâu nhưng nghĩ là một chuyện, tìm được ca khúc hợp với chất giọng của cả hai lại là câu chuyện khác. Tôi chia sẻ với DTAP nhưng không hề nói gì với Tiên bởi tôi muốn làm điều đó khi cầm trên tay một bản audio vừa ý. Trước khi ngỏ lời, tôi cho Tiên nghe ca khúc này trong một lần hai chị em gặp nhau trên máy bay khi đi diễn. Nghe xong, Tiên liền nhận lời ngay và rất hào hứng với sản phẩm âm nhạc kết hợp đầu tiên của hai chị em”, Minh Hằng chia sẻ.
Là chị em thân thiết ở ngoài đời, trong lần kết hợp đầu tiên, Minh Hằng bày tỏ Tóc Tiên là một người rất yêu nghề, kính nghiệp và một khi nhận lời làm gì sẽ luôn làm hết sức có thể.
“Không phải tự nhiên mà Tóc Tiên giữ vững phong độ lẫn độ hot nhiều năm qua. Vì hợp tính nhau và đều theo đuổi tinh thần chuyên nghiệp, hai chị em dù thu âm hay quay hình đều rất ăn ý, không mất nhiều thời gian. Tôi cũng nói với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, trong MV này tôi muốn cả hai đều có vai trò rõ ràng, cùng nhau kể một câu chuyện thật cảm xúc và đều đẹp theo đúng tuyến nhân vật của mình. Đây cũng là lý do mà trong MV lần này, hai chúng tôi đã diện khoảng đâu đó 6-7 layout trang phục (cười)”, Minh Hằng nói thêm.
Về phần Tóc Tiên, nữ ca sĩ cho biết khi nhận lời tham gia vào dự án của Minh Hằng, cô tin tưởng tuyệt đối về khả năng lẫn sự chỉn chu của người chị thân thiết.
Tóc Tiên chia sẻ: “Trong công việc, chị Hằng là một người rất chỉn chu, kỹ tính và nguyên tắc nên tôi rất yên tâm khi làm việc cùng chị ấy và ekip. Cả hai chúng tôi đều thích sự chỉn chu và luôn muốn sản phẩm của mình đẹp nhất có thể. Ngoài ra, chị Hằng là một người rất phóng khoáng, xởi lởi với chị em và không hề tính toán thiệt hơn. Chị ấy như một người chị cả, luôn bảo vệ và lo lắng cho các em của mình”.
Nữ ca sĩ cũng vui vẻ nói thêm, nhờ lần quay hình này cô đã được truyền cảm hứng và cảm thấy đã đến lúc mình phải trở lại với đường đua âm nhạc vì đã lâu không thực hiện dự án MV riêng.
Bám sát nội dung ca khúc, MV “Hoa Hồng Ai Vun Trồng”mở ra câu chuyện mà chắc hẳn ít nhiều các chị em phụ nữ đều đã từng trải qua: Dám bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại để yêu lấy chính bản thân mình. Trong MV là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, tựa như đóa hoa hồng rực rỡ. Tưởng như cô được bảo bọc bởi những điều đẹp đẽ ngọt ngào nhất, thế nhưng thực chất chỉ là sự trói buộc, kìm hãm đầy kiểm soát dưới danh nghĩa “tình yêu”.
Cô gái dù yêu thương chân thành nhưng lại chồng chất tổn thương, sự vô tâm từ người mình yêu. Tuy nhiên, phụ nữ không bao giờ cô độc trong nỗi đau. Khi một người can đảm bước ra khỏi bóng tối, họ không chỉ cứu rỗi chính mình mà còn trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho những tâm hồn khác. Chúng ta soi thấy mình trong nhau, để nhắc nhở rằng: Tổn thương là quá khứ, nhưng tự chữa lành là sức mạnh.
"Phụ nữ không cần 'cạnh tranh' để thể hiện hay khẳng định giá trị bản thân bởi ai cũng là một cá thể độc nhất. Khi đứng cạnh nhau, mọi vết sẹo đều trở thành trang sức đẹp nhất của các chị em phụ nữ. Và mọi hành trình đơn độc sẽ cộng hưởng sức mạnh để cùng nhau tỏa sáng. Phụ nữ đừng ngại mở lòng để lắng nghe, kết nối và nâng đỡ lẫn nhau ", Minh Hằng nhấn mạnh.
Thông điệp này cũng được thể hiện rất rõ trong bản “khế ước chị em” mà Minh Hằng tung ra trước đó. Không dành cho những ai thích sự an toàn, khế ước của nữ ca sĩ được "ký bằng sắc - son" để chị em sẽ luôn "rực rỡ và son sắt nhất". Với 7 điều như luôn yêu thương bản thân, đừng bước đi đơn độc, phụ nữ là để yêu,... bản khế ước này càng khẳng định thêm những gì Minh Hằng muốn lan tỏa đến "vũ trụ phụ nữ" mà cô mang đến kể từ MV "Director".