Tối 12/7, Sơn Tùng chính thức tung ra COME MY WAY (softer version), phiên bản thứ hai của ca khúc đánh dấu màn tái xuất của nam ca sĩ trong năm 2026. Dù chỉ là một phiên bản mới của bài hát đã phát hành trước đó, sản phẩm vẫn nhanh chóng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn lên sóng.
Khác với bản gốc mang đậm màu sắc Afrobeat pha trộn Hip-Hop và Pop hiện đại, COME MY WAY (softer version) được xây dựng trên nền giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc hơn. Phần phối khí được tiết chế, không còn những nhịp điệu dồn dập mà thay vào đó là sự thư thái, dễ chịu, tạo cảm giác như một bản tình ca dành cho những buổi tối nhiều tâm trạng.
Điểm đáng chú ý là dù tiếp tục sử dụng phần lớn lời bài hát bằng tiếng Anh, Sơn Tùng vẫn giữ được chất riêng nhờ cách nhả chữ, luyến láy và xử lý giai điệu đầy cảm xúc. Nhiều khán giả cho rằng phiên bản mới giúp giọng hát của nam ca sĩ trở nên nổi bật hơn, đồng thời khiến người nghe dễ cảm nhận được tinh thần mà anh muốn truyền tải.
Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất lại nằm ở những câu hát bằng tiếng Việt được Sơn Tùng đưa vào ca khúc. Nam ca sĩ cất giọng: "Bầu trời dù mưa mang theo cơn bão giông/ Lời thề vẹn nguyên anh trao, em nhớ không?/ Ư... anh say đắm trong những tháng ngày đê mê..."
Chỉ vài câu hát ngắn ngủi nhưng đủ khiến người hâm mộ "vỡ òa". Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự phấn khích khi được nghe Sơn Tùng hát tiếng Việt sau một ca khúc mà phần lớn ca từ là tiếng Anh.
Đặc biệt, đoạn outro ở cuối bài nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với những câ hát: "Đoạn đường phía trước còn thật dài/ Nguyện mong đôi ta mãi không rời/ Nồng nàn da diết, chẳng thể phai/ Chạm vào nơi thật sâu, từ lâu, em là cả thế giới/ Chỉ cần được sống trong phút giây, làn gió vương tóc mây, phảng phất hơi ấm em nhẹ bay/ Tiền bạc, danh tiếng, sự giàu sang, anh không luyến lưu, xin đổi hết cho giấc mơ này."
Nhiều khán giả nhận xét đây là đoạn nhạc "đắt giá" nhất của ca khúc. Những câu từ mang đậm chất thơ, kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng đã tạo nên cảm xúc sâu lắng, khác biệt so với những sản phẩm trước đây của Sơn Tùng.
Không thể phủ nhận rằng phiên bản mới của Come My Way đã mang đến một hình ảnh khác của Sơn Tùng: trưởng thành, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc hơn. Chỉ với vài câu hát tiếng Việt cùng một đoạn outro đầy chất thơ, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh khả năng tạo ra sức hút đặc biệt của mình.
Đồng thời, sản phẩm cũng khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng rằng trong tương lai, Sơn Tùng sẽ mang đến nhiều ca khúc với phần ca từ tiếng Việt nhiều hơn, đáp lại mong mỏi từ khán giả đã đồng hành cùng anh suốt hơn một thập kỷ qua.