Sau nhiều thập kỷ được truyền thông đặt lên bàn cân như hai biểu tượng nhạc pop đối đầu, Madonna và Kylie Minogue mới đây đã khiến người hâm mộ thích thú khi cùng xuất hiện trong chương trình đặc biệt của BBC do Graham Norton dẫn dắt. Đáng chú ý, "Nữ hoàng nhạc Pop" còn lần đầu tiết lộ cô từng cảm thấy ghen tỵ với đồng nghiệp người Úc vì cho rằng chồng cũ của mình dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Kylie Minogue.
Chương trình được ghi hình tại Koko (London) - địa điểm gắn liền với nhiều dấu mốc trong sự nghiệp của Madonna, từ buổi biểu diễn đầu tiên tại Anh vào năm 1983 cho đến màn ra mắt album Confessions on a Dance Floor năm 2005. Đây cũng là dịp nữ ca sĩ quảng bá cho album phòng thu thứ 15 mang tên Confessions II.
Trong một phân cảnh bất ngờ, Kylie Minogue xuất hiện phía sau quầy bar để pha cho Madonna một ly cocktail bưởi, còn Graham Norton được phục vụ một ly rượu vang trắng. Màn hội ngộ thân mật của hai ngôi sao nhanh chóng gợi lại ký ức về mối quan hệ từng nhiều năm bị truyền thông gán ghép là "đối thủ".
Nhắc lại khoảnh khắc gây chú ý tại lễ trao giải MTV Europe Music Awards năm 2000, khi Madonna diện chiếc áo đính đá mang tên Kylie Minogue, Graham Norton hỏi điều gì khiến cô đưa ra lựa chọn đặc biệt ấy.
Madonna kể: "Lúc đó tôi đang trong giai đoạn rất thích đính đá lên mọi thứ. Tôi nghĩ đến những nữ ca sĩ mà mình thực sự yêu mến và Kylie là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu. Thế là tôi đặt làm chiếc áo có tên cô ấy". Kylie Minogue thừa nhận cô hoàn toàn không được báo trước. "Tôi gần như muốn ngất khi nhìn thấy chiếc áo đó", nữ ca sĩ nhớ lại.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ nhất là lời thú nhận sau đó của Madonna. "Tôi thực sự từng hơi ghen tỵ với Kylie", nữ ca sĩ nói.
Giải thích lý do, Madonna chia sẻ: "Vì cô ấy quá đáng yêu. Tôi nghĩ chồng cũ của mình lúc đó có cảm tình với Kylie. Tôi đã nghĩ: 'Mình sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp được như Kylie'."
Dù không nhắc đích danh, thời điểm Madonna đề cập được cho là khi cô kết hôn với đạo diễn Guy Ritchie. Hai người kết hôn cuối năm 2000, sau khi đã có con trai Rocco, trước khi ly hôn vào năm 2008. Trước Guy Ritchie, Madonna từng có cuộc hôn nhân với nam diễn viên Sean Penn.
Điều thú vị là mối quan hệ giữa hai biểu tượng nhạc pop chưa bao giờ thực sự căng thẳng như những gì công chúng từng nghĩ. Hơn hai thập kỷ sau chiếc áo "Kylie Minogue" của Madonna, chính giọng ca Padam Padam đã đáp lại bằng cách mặc áo in tên Madonna khi xuất hiện cùng đàn chị trong chặng diễn Celebration Tour tại Los Angeles. Cả hai còn song ca hai ca khúc nổi tiếng I Will Survive và Can't Get You Out of My Head, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Trong cuộc trò chuyện, Graham Norton cũng khéo léo hỏi liệu Kylie Minogue có góp mặt trong album Confessions II hay không. Hai nữ ca sĩ chỉ nhìn nhau đầy ẩn ý trước khi Madonna mỉm cười đáp: "Công việc của tôi là phải giữ sự bí ẩn."
Không chỉ vậy, Madonna còn làm dấy lên hy vọng về khả năng biểu diễn tại lễ hội Glastonbury năm 2027. Khi được hỏi về kế hoạch lưu diễn, nữ ca sĩ cho biết cô sẽ dành thời gian quảng bá album trước, sau đó sẽ thực hiện "một điều gì đó lớn hơn" vào mùa hè năm sau.
Khi Graham Norton tiếp tục gợi ý rằng đó có thể là một sân khấu tại Anh, Madonna chỉ mỉm cười đáp: "Có thể. Nhưng tại sao tôi phải kể cho anh mọi thứ?"
Bên cạnh những ca khúc sôi động mang đậm tinh thần dance-pop, Confessions II còn là album giàu tính tự sự nhất của Madonna trong nhiều năm qua.
Một trong những ca khúc đáng chú ý là bản song ca cùng con gái Lourdes "Lola" Leon, nói về những khoảng cách và tổn thương trong mối quan hệ mẹ con. Madonna tiết lộ con gái từng thừa nhận có cảm giác oán giận vì sinh ra trong một gia đình quá nổi tiếng và xem việc cùng mẹ thực hiện ca khúc này như một hành trình chữa lành.
Album cũng có ca khúc Fragile được Madonna sáng tác để tưởng nhớ người anh Christopher, qua đời vì ung thư vào năm 2024.
Nữ ca sĩ cho biết cô rất mong người hâm mộ được nghe trọn vẹn album vì đây là "một câu chuyện hoàn chỉnh", đồng thời khẳng định: "Tôi không thể chỉ tạo ra những bản nhạc dance vô nghĩa."