Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đang đối mặt làn sóng phản ứng dữ dội sau khi công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình giữa giờ đầu tiên của lịch sử chung kết World Cup. Theo thông báo mới nhất, Madonna, Shakira và BTS sẽ trở thành những cái tên góp mặt tại sân vận động MetLife Stadium vào ngày 19/7/2026.
Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều người hâm mộ bóng đá cho rằng FIFA đang cố biến World Cup thành một phiên bản "Super Bowl" của bóng bầu dục Mỹ, thay vì giữ nguyên bản sắc vốn có của môn thể thao vua.
Không ít ý kiến đặt câu hỏi vì sao FIFA không lựa chọn những nghệ sĩ đại diện cho ba quốc gia đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Một tài khoản bình luận: "Họ không thể chọn ba ngôi sao nổi bật đến từ Mỹ, Mexico và Canada hay sao? Điều đó hợp lý hơn nhiều". Trong khi đó, nhiều người thậm chí gọi đây là "đội hình biểu diễn tệ nhất lịch sử FIFA".
Bên cạnh sự phản đối dành cho mô hình biểu diễn giữa giờ, chính các nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề tranh luận. Madonna bị cho là không còn phù hợp với thế hệ khán giả trẻ của World Cup khi nữ ca sĩ hiện đã 67 tuổi. Một số ý kiến khác lại nhắm đến BTS, cho rằng FIFA đang cố tận dụng sức hút toàn cầu của Kpop để kéo thêm lượng người xem ngoài bóng đá.
Trong khi đó, Shakira tiếp tục gây tranh cãi bởi cô vốn đã quá gắn liền với các sự kiện bóng đá suốt nhiều năm qua. Từ ca khúc Waka Waka tại World Cup 2010 cho đến những lần xuất hiện ở các sự kiện thể thao lớn, nữ ca sĩ Colombia gần như đã trở thành "gương mặt quen thuộc" mỗi mùa bóng đá.
Dù vậy, FIFA vẫn tỏ ra quyết tâm với kế hoạch này. Chủ tịch Gianni Infantino từng khẳng định chương trình sẽ mang đến trải nghiệm "tuyệt vời" cho khán giả toàn cầu. Theo FIFA, sự kiện không chỉ mang tính giải trí mà còn nhằm gây quỹ cho chương trình FIFA Global Citizen Education Fund - quỹ hỗ trợ giáo dục trẻ em và mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá trên toàn thế giới.
Đáng chú ý, Chris Martin chính là người tham gia lựa chọn đội hình biểu diễn. Trong video giới thiệu chính thức, giọng ca của Coldplay chia sẻ: "Chương trình này không nói về cái tôi cá nhân, mà là tinh thần gắn kết mọi người".
Xét về tầm ảnh hưởng toàn cầu, FIFA rõ ràng đã chọn những cái tên có sức lan tỏa mạnh mẽ. Madonna là một trong những biểu tượng nhạc pop lớn nhất lịch sử với hàng loạt giải GRAMMY. Shakira vừa phát hành ca khúc World Cup mới mang tên Dai Dai cùng Burna Boy. Trong khi đó, BTS vẫn là nhóm nhạc Kpop sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo hàng đầu thế giới.
Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện chương trình biểu diễn giữa giờ ở trận chung kết. Khi Mỹ đăng cai giải đấu năm 1994, FIFA chỉ tổ chức lễ khai mạc và bế mạc với sự tham gia của những tên tuổi như Diana Ross, Whitney Houston hay Luciano Pavarotti, thay vì một concert ngay giữa trận đấu.
Việc FIFA thay đổi cách tiếp cận cho thấy World Cup đang ngày càng mang màu sắc giải trí đại chúng rõ nét hơn. Tuy nhiên, giữa sự giao thoa giữa thể thao và showbiz, không ít người hâm mộ vẫn lo ngại rằng bản sắc nguyên bản của bóng đá có thể dần bị thương mại hóa quá mức.