Âm Nhạc

Lynk Lee: 'Tôi hỏi kinh nghiệm một chị chuyển giới trong showbiz, nhưng họ không trả lời'

Thanh Phúc - Tuấn Hà
Chia sẻ

"Bây giờ tôi được là chính tôi, tôi mới tự tin làm nhiều cái. Đến tận bây giờ...", Lynk Lee bộc bạch.

Gặp gỡ Lynk Lee sau hậu trường sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Không dám, nữ ca sĩ vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng để chia sẻ về bản thân trong ngày đặc biệt này. Không hề né tránh hay câu nệ, Lynk Lee dường như đã gạt bỏ được hết thảy những rối rắm trong lòng để thể hiện con người mới của mình. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Bây giờ tôi được là chính tôi, tôi mới tự tin làm nhiều cái. Đến tận bây giờ..."

- Xin chào Lynk Lee, đã Nam tiến hơn 3 năm nhưng cho tới bây giờ bạn mới có những hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm/ hình ảnh cá nhân đầu tiên? Mọi thứ trước đó vô cùng mờ nhạt, không nói là... không có gì?

Tôi vào TP HCM được 3 năm rồi và cũng có vài hoạt động đơn lẻ. Nhưng thực sự là cảm thấy chán. Không có mục đích. Tôi chỉ tham gia hát với Đen vài bài. Mọi người cũng thấy đó. Còn giờ thì tôi tự tin, mới đủ tinh thần thoải mái để làm những điều này.

- Lynk Lee có công nhận rằng sau khi chuyển giới, sự chú ý từ mọi người dành cho bạn nhiều hơn không?

Đúng là sau khi tôi thay đổi, mọi người lại tập trung vào tôi quá nhiều. Bất kể tôi đăng một cái gì đó là tất cả các trang đều post lại, nhiều khi bị phản ứng ngược. Vì mọi người thấy hình của tôi nhiều quá lại quay ra ghét tôi, thấy cũng hơi buồn một chút.

Trong âm nhạc, tôi muốn mọi người PR cái đó cũng được, post cái đấy không sao. Nhưng tôi có thay đổi một "xíu xiu" gì đó là mọi người lại up lên, thế là âm nhạc của tôi không được tập trung, không được chú ý. Mà mọi người chỉ chú ý đến ngoại hình, đến việc tôi chuyển giới, nên tôi muốn tổ chức buổi họp báo này để biết rằng tôi vẫn hoạt động âm nhạc, chứ không chỉ chăm sóc cho bản thân, ngoại hình.

- Ra mắt sản phẩm mới đúng thời điểm lùm xùm hậu chuyển giới có phải là chiêu để PR?

Tùy mọi người nghĩ sao thì nghĩ thôi! Mình không thể nào bắt mọi người phải nghĩ theo cách của mình, nên tôi nghĩ đơn giản là tôi vẫn hát, vẫn ra sản phẩm, vẫn là chính tôi. Và những ai quan tâm tôi từ trước đến nay thì họ sẽ hiểu cho tôi, còn những người mới họ sẽ cảm giác tôi đang dựa vào chuyện này để ra sản phẩm. Nhưng nếu tôi dựa thì tôi dựa lâu rồi, chứ không đợi đến bây giờ. Bởi vì tôi công khai từ đầu năm đến bây giờ là bao nhiêu tháng rồi mới ra sản phẩm, liệu có muộn không?

Trong suốt thời gian đó mọi người vẫn cứ tập trung vào tôi. Và tôi vẫn là tâm điểm để mọi người nói chuyện. Tôi thay đổi lần nào cũng bị nói cả. Vậy chẳng lẽ tôi phải đợi đến khi nào mọi người hết quan tâm nữa tôi mới được ra sản phẩm? Tôi vẫn phải làm công việc của mình chứ.

- Sự kiện ra mắt sản phẩm mới lần này có thể được xem là "để đời" đối với Lynk Lee. Nhưng lại thiếu vắng đi khá nhiều gương mặt bạn từng hợp tác trước đó như Đen Vâu, Kimmese,... Mối quan hệ của bạn với những người đó vẫn chưa đủ thân hay bạn ngại sự xuất hiện của họ sẽ chiếm spotlight của bạn?

Thật sự chúng tôi chơi với nhau rất thân, nhưng Đen thì vẫn đang ở ngoài Bắc, nhà thì có những công việc riêng nên không thể nào sắp xếp vào đây được nên đã gửi tặng tôi một bó hoa rồi. Kể cả Kimmese nữa.

Thật ra trong thời gian này mọi người đều rất bận. Nếu mà mọi người ở Sài Gòn thì có thể tranh thủ qua với tôi được. Tôi thật ra cũng không trách mọi người đâu, bạn bè chơi với nhau lâu năm nên hiểu nhau rồi. Nếu rảnh sắp xếp được đến với nhau thì sẽ tốt hơn, quý hơn. Còn họ có công việc riêng thì mình nên thông cảm. Không phải vì họ không đến mà ghét nhau đâu, nên mọi người đừng tự thấy như thế này lại suy ra "Đen không đến chắc là có gì với Lynk Lee rồi", kiểu như vậy. Chắc chắn là không có đâu, mọi người đừng nghĩ sâu xa như thế.

- Sức khỏe của Lynk Lee sau chuyển giới đã hoàn toàn hồi phục chưa?

Trộm vía (Cười). Sau khi phẫu thuật thì tôi thấy không đau và hết thuốc tê cũng không thấy đau nên hồi phục rất nhanh. Cơ địa của tôi hồi phục nhanh nên cảm giác sức khỏe bây giờ rất bình thường rồi.

- Lynk Lee có thấy hài lòng với ngoại hình hiện tại?

Không ai có thể hài lòng với bản thân mình, kể cả tôi. Tôi dù có sửa xong  hết rồi nhưng bản thân tôi thấy vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Nếu mà được sửa nữa thì tôi cũng không biết sửa gì cả. Tôi nghĩ do trước kia mình có gương mặt nam, mình nhìn nhiều trong gương rồi nên mình thấy hơi ám ảnh. Gương mặt hiện tại thì tôi thấy cũng tạm rồi, nhưng sau này tôi vẫn muốn làm cho xinh hơn nữa.

- Lynk Lee có chia sẻ rằng trước đây nhiều người nghĩ bạn "thẳng", vậy trong suốt khoảng thời gian đó bạn có gặp vất vả gì không khi phải "đóng vai" một người như vậy?

Ngày xưa tôi không xuất hiện nhiều, không phỏng vấn nhiều nên mọi người cho rằng tôi nam tính. Lúc đó tôi "gồng" thật. Rất mệt mỏi.

- Thời điểm hiện tại mình đã phẫu thuật hết tất cả bộ phận trên cơ thể?

Tất cả.

- Vậy còn giọng nói của Lynk Lee?

Như tôi chia sẻ thì mọi thứ đều phải cần thời gian, cần phải tìm hiểu kỹ. Người ta phải đo tần số giọng các thứ, chưa kể đến tình hình đang dịch nên đường bay quốc tế cũng chưa mở nên chưa thể làm được.

- Chi phí để Lynk Lee trở về đúng với con người thật?

Cũng tùy. Mình ít tiền thì mình làm kiểu ít tiền, nhiều tiền thì mình làm kiểu nhiều tiền. Nhiều thì khoảng tầm năm sáu trăm, ít thì hai ba trăm. Muốn cho gương mặt nữ tính hơn thì mình phải tốn nhiều hơn nữa. Tùy theo khuyết điểm của từng người. Tổng chi phí của tôi thì hơn 1 tỷ, nhưng tôi được hỗ trợ nên cũng không mất quá nhiều.

- Lynk Lee chuẩn bị tâm lý ra sao trước quyết định quan trọng này?

Tôi đã chuẩn bị ngay từ khi nói với mẹ. Tôi đã rất háo hức, chỉ hiểu rằng lúc sang Thái khám, uống viên thuốc đầu tiên thì hồi hộp lắm. Tôi còn quay lại khoảnh khắc đấy. Từ đó đến nay cũng 1 năm rồi, ước mơ cũng đến rất nhanh. 

- Phản ứng của mẹ Lynk Lee lúc đó ra sao?

Tôi nói với mẹ mẹ không khóc mà tôi khóc. Tôi khóc nấc lên. Tôi nói qua điện thoại chứ có dám đối mặt trực tiếp đâu. Lần đấy Tết định về tìm cơ hội nói với mẹ, nhưng chả nói được. 

- Sau khi chuyển giới, bao lâu Lynk Lee mới dám gặp lại mẹ?

Mất mấy tháng vì dịch tôi mới về đến nhà. Hình như đầu tháng 5 mới được về gặp mẹ. Mẹ chăm cho vài tháng, béo lên vài cân nên khi đi hát mọi người mới thấy mặt tôi mập lên. Mẹ khen đẹp và mẹ vui lắm. Hàng xóm cũng khen nhiều nên khiến mẹ tôi vui lắm.

- Có tin đồn nào không hay sau khi bạn chuyển giới?

Nhiều lắm nên tôi cũng không cần nhớ làm gì.

- Cảm giác khi Lynk Lee được mặc trên người trang phục của con gái, được sống đúng với chính mình?

Tôi thấy rất vui. Cái đồ nữ tính nhất mà tôi mặc lên người đầu tiên là bộ váy hoa đỏ của bạn Phạm Lịch tặng. Tôi mặc lên rồi chụp vu vơ thôi nhưng nhận được rất nhiều lời khen. Mọi người rất thích thú với sự thay đổi này, nên tôi thấy rất vui. Mình được là chính mình, được mặc những trang phục yêu thích, mình ao ước từ ngày xưa rồi. Mình đi ngoài đường nhìn chân tay, quần áo của các bạn nữ rồi mình nghĩ bao giờ mình được như thế. Cuối cùng mình cũng mặc được rồi, có thể thân hình tôi vẫn chưa nữ tính lắm, còn gân tay, rồi hơi thô, bắp tay thì nhỏ,... Nhưng mình không được tự ti vì những vấn đề đấy. Mình phải tự tin, dù có xấu nhưng mình phải làm thế nào để mình đẹp nhất, mình cảm thấy thoải mái nhất là được.

Cái hôm đi hát, lần đầu tôi mặc cái váy lấp lánh, hở lưng luôn. Chưa bao giờ tôi dám mặc những cái đồ như vậy ra ngoài đường luôn. Tôi rất tự ti. Nhưng chị tôi đã động viên tôi "Mặc đi, đẹp. Yên tâm đẹp là đẹp", tôi cứ cố mặc lên. Sau khi diễn xong mọi người ủng hộ thì tôi cảm thấy tự tin hơn nên hôm nay cũng mặc cái váy ngắn luôn. Nên là bây giờ tôi tự tin mặc váy ra đường rồi.

- Lần xuất hiện đó cũng mang về cho Lynk Lee nhiều ý kiến trái chiều, cảm xúc của bạn khi đọc những bình luận đó?

Không. Buồn thì buồn trước kia rồi, buồn mấy tháng trước rồi. Nhiều khi tôi cũng muốn đôi co với họ nhưng bây giờ bao nhiêu người như thế làm sao mà được. Tôi đọc dần dần và bắt đầu mỉm cười dần. Bây giờ thì cũng bình thường, không ảnh hưởng tâm lý lắm, chỉ cười thôi.

- Lynk Lee chấp nhận được những điều đó từ bao giờ?

Từ lúc tôi không chịu đựng được, tôi có post một bài đăng trên trang cá nhân. Lần cuối cùng tôi nói về sự kỳ thị và những vấn đề xung quanh tôi. Sau lần đó, tôi không còn để chuyện đó ảnh hưởng đến mình nữa. Giờ tôi thấy đơn giản lắm, ai không hiểu mình mặc kệ người ta đi.

- Điều khó khăn nhất khi Lynk Lee làm con gái?

Bây giờ đang không biết lựa chọn mặc cái gì, phong cách make-up,... Mình cũng muốn học make-up để làm sao trở nên đẹp hơn. Vì bây giờ ra đường vẫn chưa cảm thấy tự tin lắm. Làm con gái thì tập những cái đấy thôi.

- Lynk Lee có cầu thị lời khuyên từ những người chị đi trước từng trải qua câu chuyện giống mình?

Chẳng ai khuyên tôi cả, nên cũng chả biết như nào (Cười).

- Do Lynk Lee không tìm tới?

Tôi có tìm tới, có hỏi nhưng lúc đó người ta chưa trả lời. Chắc là do người ta bận. Nên tôi tự tìm hiểu tất cả mọi thứ.

- Việc tự tìm hiểu sẽ hình thành tâm lý tủi thân?

Trước kia thì có nhưng bây giờ hết rồi. Và bây giờ tất cả những người nào muốn hỏi, tư vấn gì thì tôi vẫn sẽ nhiệt tình, tôi trả lời hết. Vì cảm giác trước kia tôi không được ai chỉ dẫn nên tôi hiểu được tâm lý đấy.

- Cách Lynk Lee xây dựng hình tượng trước truyền thông khá "Hoa hậu thân thiện", điều này có đúng với bản chất con người bạn? Bạn có sợ rằng hình ảnh này sẽ trở nên nhạt nhẽo trong mắt công chúng - thời điểm mà người người nhà nhà tôn sùng những thứ nhiều "muối" hơn?

Thật sự đấy là con người tôi. Tôi nghĩ sao nói thế. Nếu mà mọi người cảm thấy nhạt nhẽo thì tôi cũng không biết làm thế nào cho mặn mà lên cả. Tôi là như thế, tôi không cần phải giấu diếm, nói sai sự thật gì cả.

- Quyết định trữ đông tinh trùng xuất phát từ mong muốn của Lynk Lee hay do gia đình bạn vẫn muốn có người nối dõi?

Tất cả mọi người cứ nghĩ rằng chuyển giới thì sẽ không thể có con được nữa. Mọi người chỉ quan tâm kiểu như "Mày chuyển sang con gái làm sao mày có con?, Làm sao lấy vợ?"... Và bây giờ tôi trữ đông tinh trùng, sau đó tôi vẫn có con bình thường và sau đó tôi sẽ sống cuộc đời chính mình.

Người lớn người ta vẫn nghĩ rằng sau này mình phải lấy vợ, có con các thứ... Và bây giờ tôi vẫn có con đàng hoàng, chỉ là chậm hơn chút và bằng phương pháp khác, và tôi vẫn sống là chính tôi có được không? Và khi mình giải quyết được vấn đề đó rồi thì mọi người cũng thấy chấp nhận được. 

Tôi đã tự tìm hiểu việc trữ đông tinh trùng. Tôi đã đi khắp các bệnh viện để hỏi có trữ đông được hay không.

- Tại sao đến tận bây giờ Lynk Lee mới quyết định thay đổi?

Trước đây tôi không đủ tự tin và can đảm, tôi sợ lắm. Tôi còn nổi tiếng, nhiều người biết đến mình "men", nên không dám bước qua thời điểm đó.

- Điều gì khiến bạn bước qua rào cản tâm lý đó?

Vì tôi yêu bạn đó (nhân vật trong MV). Mình cứ yêu như thế này thì sẽ không có cơ hội nào để người ta thích lại mình, mình phải là chính mình. Mình phải là con gái. Nên tôi mới có động lực để come out mới mẹ.

Hơn 30 năm rồi, lần nào tôi cũng yêu đơn phương. Mà yêu đơn phương xong mình phải tự dày vò, tư quên đi, mình không thể chia sẻ giới tính của mình. Tôi chỉ chia sẻ với duy nhất một người bạn thân thôi. Nhưng tôi biết rằng sau khi mình chuyển giới người đó cũng không chọn mình, nên mình cứ là mình trước đã. Tình yêu sau này tính sau.

- Sau chuyển giới có ai tỏ tình với Lynk Lee?

Cũng có nhiều chàng trai quay sang nhắn tin nói thích tôi. Nhưng tôi đâu có gặp người ta được đâu mà rung động. Đối với tôi tình yêu 2 người phải gặp nhau, phải rung động rồi mới tiến tới.

- Giờ Lynk Lee đã tự tin với hình hài là một cô gái?

Tôi tự tin với bản thân tôi.

Cảm ơn Lynk Lee, chúc bạn sẽ thành công và hạnh phúc với cuộc sống mới của mình.

Xem thêm: Lynk Lee: 'Tôi thân hình nữ nhưng hát giọng nam, đó là điều đặc biệt'

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc - Tuấn Hà

Photo

Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất