Một tiết mục song ca tại Đêm hội Tiểu Niên của đài Hồ Nam 2026 bất ngờ đẩy nữ diễn viên Lý Nhất Đồng vào tâm điểm tranh cãi. Khi cùng Trần Triết Viễn trình diễn ca khúc Tôi muốn chiếm lấy em, hàng loạt khoảnh khắc "lộ kỹ thuật" đã nhanh chóng bị cư dân mạng soi ra, làm dấy lên nghi vấn nữ diễn viên hát nhép.
Trong nhiều góc máy phát sóng trực tiếp, khán giả dễ dàng nhận thấy tình huống "tiếng hát đi trước hành động": giọng ca đã vang lên rõ ràng vài giây nhưng micro trên tay Lý Nhất Đồng vẫn chưa được đưa lên miệng; thậm chí có lúc khẩu hình của cô hoàn toàn không khớp với lời bài hát đang phát. Khi nữ diễn viên xoay người hay di chuyển trên sân khấu, giọng hát vẫn ổn định một cách bất thường, trong khi micro nhiều lần lệch khỏi vị trí thu âm, thậm chí chúc xuống dưới.
Những chi tiết này nhanh chóng bị cộng đồng mạng "phá án". Ngay sau khi chương trình kết thúc, từ khóa "Lý Nhất Đồng hát nhép" lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm nóng, kéo theo hàng loạt bình luận mỉa mai như "micro chưa động, giọng đã ra" hay "đối khẩu hình cũng chưa tròn vai".
Trước sự việc, dư luận chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả tỏ ra bức xúc, cho rằng đây là biểu hiện thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt khi lỗi quá rõ ràng đến mức "ngay cả hát nhép cũng không làm cho tròn". Việc một diễn viên không chuyên về ca hát xuất hiện trong khung giờ biểu diễn vốn dành cho ca sĩ cũng làm dấy lên tranh luận rằng "ai làm việc nấy" mới là sự tôn trọng sân khấu.
Mũi dùi chỉ trích cũng hướng về phía đơn vị sản xuất, khi nhiều ý kiến cho rằng các đài lớn như Hồ Nam từ lâu đã ngầm cho phép nghệ sĩ không chuyên dùng bản thu sẵn để giảm rủi ro trực tiếp, và việc đạo diễn hình ảnh không kịp cắt góc quay lộ lỗi là một thiếu sót khó chấp nhận.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Lý Nhất Đồng. Theo họ, việc sử dụng bản thu sẵn do chính nghệ sĩ thể hiện là thông lệ phổ biến tại các đại nhạc hội lớn, đặc biệt với diễn viên lấn sân ca hát, nhằm đảm bảo chất lượng phát sóng. "Âm thanh vẫn là giọng của chính cô ấy, không thể xem là gian dối hoàn toàn", nhiều người nhận định. Thậm chí, có ý kiến cho rằng chương trình lễ hội nên ưu tiên yếu tố thị giác và không khí vui vẻ, việc cặp đôi "trai xinh gái đẹp" mang lại hiệu ứng giải trí đã là mục tiêu chính, không nên quá khắt khe về chuyện hát live.
Từ một chiếc micro “chậm nhịp”, cuộc tranh cãi nhanh chóng chạm đến vấn đề cũ nhưng chưa bao giờ nguội của làng giải trí: ranh giới giữa tính chân thực của biểu diễn trực tiếp và nỗi ám ảnh về sự an toàn tuyệt đối khi lên sóng. Khi hát nhép dần trở thành "lựa chọn an toàn" mặc định ở nhiều sân khấu lớn, thứ bị đánh đổi rốt cuộc là trải nghiệm của khán giả, hay chính là sự chân thành tối thiểu mà nghệ thuật biểu diễn cần có?