Dù được xem là lựa chọn hiển nhiên cho sân khấu giữa hiệp Super Bowl LXI năm 2027, Taylor Swift sẽ không đảm nhận vai trò trình diễn trong sự kiện được mong chờ nhất của mùa bóng bầu dục Mỹ.
Theo nguồn tin nội bộ tiết lộ với Times of India, quyết định này không xuất phát từ yếu tố tình cảm hay lịch trình cá nhân, mà là chiến lược định hướng mới của ban tổ chức.
Từ 'ứng viên trong mơ' đến cái tên bị gạt khỏi danh sách
Trong hơn một năm qua, việc Taylor Swift hẹn hò với ngôi sao Travis Kelce từng khiến người hâm mộ tin rằng cô sẽ sớm bước lên sân khấu Super Bowl - nơi Travis Kelce đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Ngay cả Roger Goodell, Ủy viên của NFL, cũng từng khẳng định: "Chúng tôi luôn mong được chào đón Taylor. Cô ấy là một tài năng đặc biệt".
Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ không đủ để đảm bảo một suất biểu diễn. Theo nguồn tin, Taylor Swift "chưa bao giờ thực sự nằm trong kế hoạch năm tới".
Jay-Z và hướng đi 'mạo hiểm hơn, mang tính biểu tượng hơn'
Sự thay đổi định hướng đến từ Jay-Z, người phụ trách mảng giải trí của Super Bowl thông qua công ty Roc Nation. Sau màn trình diễn bùng nổ của Bad Bunny, thu hút tới 124,9 triệu lượt xem, trở thành một trong bốn chương trình giữa hiệp được xem nhiều nhất lịch sử - Jay-Z càng tin rằng Super Bowl cần một dấu ấn văn hóa, không chỉ là rating.
Nhà báo giải trí Rob Shuter tiết lộ: "Jay-Z đang nghĩ lớn hơn, ồn ào hơn và liều lĩnh hơn. Ông ấy không còn tìm kiếm sự an toàn; ông ấy muốn một màn trình diễn mang tính biểu tượng". Một nguồn tin trong ngành bổ sung: "Taylor đồng nghĩa với lượng người xem khổng lồ, nhưng Jay không còn chạy theo con số. Ông ấy muốn tạo ra khoảnh khắc định nghĩa văn hóa".
Vì sao Taylor Swift cũng không vội?
Về phía Taylor Swift, nữ ca sĩ dường như không quá mặn mà với cơ hội này, nhất là khi cô đang tập trung cho The Eras Tour - chuyến lưu diễn phá kỷ lục với gần 11 triệu khán giả toàn cầu.
Trong một buổi phỏng vấn, Taylor Swift từng bày tỏ: "Tôi yêu một người đang chơi môn thể thao đó, trên chính sân đấu đó. Đó giống như cờ vua bạo lực - những chiến binh không có kiếm. Tôi chỉ muốn dõi theo anh ấy trên sân".
Thêm vào đó, việc Travis Kelce vẫn đang thi đấu khiến Taylor Swift được cho là không muốn trình diễn trong khi bạn trai còn là một phần của trận đấu, để tránh tạo sự chú ý không cần thiết.
Tất cả cho thấy Super Bowl đang trong quá trình chuyển mình về định danh văn hóa, với triết lý "ít an toàn, nhiều tác động hơn". Dù không góp mặt năm nay, Taylor Swift vẫn là biểu tượng toàn cầu, và khả năng cô xuất hiện trong các mùa Super Bowl sau vẫn luôn được mở ra, nếu hướng đi nghệ thuật của cô và của NFL một lần nữa giao nhau.
Tóm lại, việc Taylor Swift không biểu diễn tại Super Bowl LXI không phải là một sự từ chối, mà là kết quả của tầm nhìn chiến lược mới - nơi ban tổ chức ưu tiên những màn trình diễn gây chấn động văn hóa hơn là những cái tên đảm bảo lượng xem. Và trong thế giới nơi "mạo hiểm" là từ khóa, có lẽ chính Taylor Swift cũng đồng ý với lựa chọn này.