Dù không còn duy trì tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc dày đặc, Lệ Quyên vẫn giữ vững vị thế đặc biệt trong làng nhạc Việt. Với danh xưng "nữ hoàng phòng trà", nữ ca sĩ sở hữu lịch diễn ổn định cùng lượng khán giả trung thành sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Mới đây, Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ về quá trình thực hiện ca khúc mới mang tên Nỗi buồn ơi vị khách không mời. Điều đáng nói là dù đã bắt tay vào thu âm từ khá lâu, nữ ca sĩ vẫn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thiện sản phẩm bởi cảm thấy bản thân chưa thực sự chạm tới chiều sâu cảm xúc mà bài hát yêu cầu.
Trên trang cá nhân, Lệ Quyên trải lòng: "Một bài hát mới mà thu mãi chưa xong, chưa ưng... Nguyên nhân vì bản thân ta đã buông. Cảnh giới buông cho tất cả những thứ làm ta muộn phiền. Ta yêu bản thân mình quá, ta thấy cuộc đời đẹp quá nên chỉ giữ lại những điều tốt đẹp thôi... Vì thế hát chưa chạm, chưa đẫm, chưa sâu".
Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm, bởi sau nhiều biến cố trong cuộc sống, Lệ Quyên dường như đã tìm được sự bình yên trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm bên Lâm Bảo Châu. Thậm chí trước đó, cô còn hài hước cho biết mình muốn "tạm chia tay" bạn trai một thời gian để tìm lại cảm xúc buồn cho ca khúc mới.
Đằng sau câu nói nửa đùa nửa thật ấy lại phản ánh một nghịch lý khá thú vị trong nghề ca hát. Với nhiều nghệ sĩ, kỹ thuật thanh nhạc hay kinh nghiệm sân khấu đôi khi vẫn chưa đủ để tạo nên một bản tình ca chạm đến trái tim khán giả. Điều quan trọng hơn cả là khả năng kết nối với những cảm xúc chân thật, những ký ức từng trải hay những tổn thương đã đi qua.
Không ít ca sĩ từng thừa nhận họ phải sống lại những khoảnh khắc đau lòng của bản thân để truyền tải trọn vẹn tinh thần một ca khúc. Khi cuộc sống đang ở giai đoạn viên mãn, việc khơi gợi lại những cảm xúc tiêu cực ấy đôi khi lại trở thành thử thách lớn.
Có thể nói, những tâm sự của Lệ Quyên đã hé lộ một góc nhìn khác phía sau ánh đèn sân khấu. Người nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là người hát đúng nốt hay thể hiện tốt kỹ thuật, mà còn phải mang đến cho khán giả những rung động thật nhất. Chính vì vậy, thay vì vội vàng hoàn thành sản phẩm, nữ ca sĩ lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi đến khi tìm được "điểm chạm" cảm xúc.
Biết đâu, như chính lời Lệ Quyên chia sẻ, việc "gom những giông bão đã qua, nhóm thành lửa" sẽ trở thành chất liệu để cô tạo nên một bản ballad đủ da diết và sâu lắng trong lần trở lại này. Và đôi khi, hạnh phúc không làm người nghệ sĩ mất đi cảm xúc, mà chỉ khiến họ cần nhiều thời gian hơn để tìm lại những dư âm của nỗi buồn.