Âm nhạc

Không thể nhận ra Juky San trong vai sát thủ, múa kiếm 'ì xèo' xem mà đã con mắt

Thanh Phúc

Juky San gây bất ngờ với sự lột xác ấn tượng trong MV mới.

Mới đây, Juky San chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ta cùng nhau quên niềm đau, đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý sau thời gian im ắng. Dự án lần này có sự góp mặt của nữ rapper Liu Grace và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, không chỉ bởi âm nhạc mà còn bởi phần hình ảnh được đầu tư công phu. Trong MV, Juky San xuất hiện với tạo hình một nữ sát thủ mang hơi hướng ma cà rồng, lạnh lùng và bí ẩn, khiến nhiều người liên tưởng đến hình tượng Yor, nhân vật nổi tiếng trong bộ anime đình đám Spy × Family.

Sự xuất hiện này cho thấy một Juky San hoàn toàn khác so với hình ảnh “nàng thơ” từng gắn liền với cô từ những ngày đầu bước ra từ sân khấu Giọng hát Việt. Nếu trước đây, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng vẻ ngoài nhẹ nhàng, mong manh cùng những bản ballad cảm xúc, thì ở sản phẩm mới, cô lựa chọn hướng đi táo bạo hơn. Những phân cảnh hành động dứt khoát, mạnh mẽ trong MV từ ánh mắt, cử chỉ cho đến các pha đối đầu đều cho thấy quyết tâm lột xác rõ rệt của Juky San. Không còn là cô gái đứng yên trong vùng an toàn, Juky San giờ đây sẵn sàng thử sức với hình ảnh gai góc, đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất và thể lực.

Không thể nhận ra Juky San trong vai sát thủ, múa kiếm 'ì xèo' xem mà đã con mắt Ảnh 1

Về mặt âm nhạc, Ta cùng nhau quên niềm đau mang màu sắc house kết hợp yếu tố điện tử hiện đại. Tiết tấu nhanh, dồn dập tạo cảm giác thôi thúc, phù hợp với tinh thần mạnh mẽ mà MV truyền tải. Dù vậy, ca khúc vẫn giữ được cấu trúc giai điệu dễ tiếp cận, không quá kén người nghe. Những đoạn cao trào được xử lý khéo léo, giúp bài hát có điểm nhấn rõ ràng, đồng thời tạo không gian để Juky San phô diễn giọng hát theo một cách mới mẻ hơn so với các sản phẩm trước đây. Sự xuất hiện của Liu Grace cũng góp phần mang lại màu sắc cá tính, giúp ca khúc thêm phần hiện đại và khác biệt.

Không thể nhận ra Juky San trong vai sát thủ, múa kiếm 'ì xèo' xem mà đã con mắt Ảnh 2

Trước khi ra mắt Ta cùng nhau quên niềm đau, Juky San từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với bản hit Người đầu tiên. Ca khúc này không chỉ giúp cô ghi điểm với khán giả đại chúng mà còn đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Chính vì vậy, không ít người đặt câu hỏi về áp lực mà nữ ca sĩ phải đối mặt sau thành công ấy.

Không thể nhận ra Juky San trong vai sát thủ, múa kiếm 'ì xèo' xem mà đã con mắt Ảnh 3

Chia sẻ về điều này, Juky San thẳng thắn cho biết cô không xem đó là gánh nặng. Theo nữ ca sĩ, thành công trước đây giống như một nguồn động lực hơn là áp lực. “Tôi không nghĩ đó là áp lực, mà là một lợi thế. Thành công trước đó mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng để bước vào những dự án mới. Ta cùng nhau quên niềm đau là ca khúc tôi đặt nhiều tâm huyết, như một lời khẳng định về sự đột phá của bản thân”, Juky San bộc bạch.

Không thể nhận ra Juky San trong vai sát thủ, múa kiếm 'ì xèo' xem mà đã con mắt Ảnh 4

Với sản phẩm lần này, Juky San cho thấy cô đang từng bước làm mới hình ảnh và âm nhạc một cách nghiêm túc. Ta cùng nhau quên niềm đau không chỉ là một MV được đầu tư chỉn chu, mà còn là tuyên ngôn cho hành trình trưởng thành và sẵn sàng thay đổi của nữ ca sĩ trong chặng đường sắp tới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI