Kamimura, 25 tuổi, nam ca sĩ từng là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng gồm sáu người – ONE N’ ONLY. Tuy nhiên, ngay sau khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, công ty quản lý của anh – Stardust Promotion – đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng, viện dẫn lý do "vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức và tuân thủ" trong một thông cáo báo chí được phát hành hồi tháng 3.
Tại phiên điều trần diễn ra tại Tòa án Phúc thẩm Tây Cửu Long vào sáng thứ Ba, Kamimura xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng, tay anh liên tục run rẩy trước khi phiên tòa bắt đầu. Khi được yêu cầu tuyên bố lập trường, nam ca sĩ đã bật khóc và lớn tiếng khẳng định mình "không có tội". Phản ứng xúc động này đã khiến nhiều người trong phòng xử phải chú ý.
Thẩm phán Li Chi-ho, người điều hành phiên tòa, đã hỏi Kamimura liệu anh có cần nghỉ giải lao hay không sau khoảnh khắc xúc động đó. Tuy nhiên, anh đáp lại bằng tiếng Quảng Đông rằng "không vấn đề gì" và khẳng định mình đủ sức tiếp tục phiên điều trần.
Dưới luật pháp Hồng Kông, tội danh tấn công khiếm nhã có thể bị xử phạt tù giam lên đến 10 năm. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, Reuters cho biết họ vẫn chưa thể liên lạc được với luật sư đại diện cho Kamimura để xin ý kiến về vụ việc.
Theo bản cáo trạng mà Reuters có được, vụ việc xảy ra vào ngày 2 tháng 3 tại một nhà hàng nằm trong khu vực Mong Kok – một trong những khu phố đông đúc và sôi động nhất của Hồng Kông. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về hành vi bị cáo buộc hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi.
Sự xuất hiện của Kamimura tại tòa đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt là người hâm mộ. Hàng chục người đã xếp hàng từ sáng sớm trước cổng tòa án với hy vọng được vào phòng xử án để chứng kiến thần tượng của mình. Một số người chia sẻ rằng họ đã bay từ Nhật Bản và Trung Quốc chỉ để được gặp trực tiếp Kamimura, người từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua vai diễn trong bộ phim truyền hình Nhật Bản Our Youth – một tác phẩm giúp anh được yêu mến rộng rãi ở cả trong và ngoài nước.
Trước sức hút lớn từ công chúng, một nhân viên tòa án cho biết họ đã phải cấp hơn 170 giấy thông hành cho những người muốn vào dự phiên xét xử.
Kamimura hiện được tại ngoại trong thời gian chờ phiên tòa tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 7. Phiên điều trần này sẽ kéo dài trong ba ngày, và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt số phận pháp lý của nam ca sĩ trẻ.
Trong lúc công chúng vẫn còn đang tranh cãi về thực hư vụ việc, hình ảnh một ngôi sao trẻ từng có tương lai rộng mở, nay phải đối diện với vòng lao lý, đang đặt ra nhiều câu hỏi về áp lực danh vọng, sự sa ngã và ranh giới giữa thần tượng và trách nhiệm cá nhân.