Âm nhạc

Khán giả thất vọng sau đêm diễn của Bruno Mars

Hoài Thương

Bruno Mars vừa khởi động chuỗi ba đêm diễn tại sân vận động Stade de France (Paris, Pháp).

Bruno Mars vừa khởi động chuỗi ba đêm diễn tại sân vận động Stade de France (Paris, Pháp) trong khuôn khổ Romantic Tour. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận về những lời khen cho màn trình diễn của một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, đêm diễn đầu tiên hôm 18/6 lại khiến nhiều khán giả thất vọng vì trải nghiệm xem không như mong đợi.

Khán giả thất vọng sau đêm diễn của Bruno Mars Ảnh 1

Theo truyền thông Pháp, Bruno Mars đã biểu diễn gần hai giờ đồng hồ trước khoảng 80.000 khán giả. Nam ca sĩ mang đến hàng loạt bản hit quen thuộc như Treasure, Uptown Funk và nhiều tiết mục được đầu tư công phu về âm nhạc. Thế nhưng, những gì diễn ra trên sân khấu lại không đủ để làm hài lòng một bộ phận lớn người hâm mộ.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, mạng xã hội X tràn ngập những bình luận phàn nàn từ khán giả có mặt tại sân vận động. Nhiều người đăng tải hình ảnh chụp từ vị trí ngồi của mình để cho thấy sân khấu quá nhỏ so với quy mô khổng lồ của Stade de France.

Khán giả thất vọng sau đêm diễn của Bruno Mars Ảnh 2

Không ít ý kiến cho rằng thiết kế sân khấu thiếu phần đường băng kéo dài ra giữa khán giả - yếu tố vốn rất phổ biến ở các concert sân vận động hiện nay. Điều này khiến những người ngồi xa gần như chỉ nhìn thấy một chấm nhỏ trên sân khấu.

Một khán giả bức xúc chia sẻ rằng sân khấu của Bruno Mars có lẽ là "một trong những sân khấu nhỏ nhất từng xuất hiện tại một concert sân vận động". Người khác nhận xét phần dàn dựng này phù hợp với một nhà thi đấu khoảng 10.000 chỗ ngồi hơn là một địa điểm có sức chứa lên tới 80.000 người.

Sự thất vọng càng tăng lên khi màn đêm buông xuống. Nhiều khán giả cho biết họ gần như không thể quan sát rõ nghệ sĩ do hệ thống ánh sáng chưa đủ mạnh, trong khi chương trình cũng không sử dụng nhiều hiệu ứng pháo hoa hay kỹ xảo thị giác thường thấy ở các đại nhạc hội quy mô lớn.

Khán giả thất vọng sau đêm diễn của Bruno Mars Ảnh 3

Một số người mua vé khu vực hạng cao cấp thậm chí cho rằng số tiền họ bỏ ra không tương xứng với trải nghiệm nhận được. Có khán giả cho biết đã chi khoảng 160 euro cho khu vực Gold Standing nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc theo dõi các tiết mục trên sân khấu.

Bên cạnh vấn đề tầm nhìn, nhiều ý kiến còn cho rằng Bruno Mars chưa có nhiều tương tác với khán giả trong suốt chương trình. Sau khi kết thúc tiết mục cuối cùng, nam ca sĩ rời sân khấu khá nhanh, chỉ kịp nói ngắn gọn: "Je t'aime Paris" (Tôi yêu Paris) trước khi khép lại đêm diễn mà không có phần encore như nhiều người mong đợi.

Khán giả thất vọng sau đêm diễn của Bruno Mars Ảnh 4

Dù vậy, không thể phủ nhận sức hút của Bruno Mars vẫn rất lớn. Toàn bộ chuỗi ba đêm diễn tại Paris đều thu hút lượng khán giả đông đảo. Tuy nhiên, những phản hồi trái chiều sau đêm mở màn đang khiến không ít người sở hữu vé cho hai đêm diễn còn lại cảm thấy lo lắng.

Thậm chí, trên mạng xã hội đã xuất hiện những bài đăng rao bán lại vé từ các khán giả e ngại rằng họ sẽ tiếp tục gặp phải trải nghiệm tương tự.

Sự việc cho thấy một thực tế rằng ở các concert sân vận động hiện đại, chất lượng âm nhạc thôi chưa đủ. Khán giả ngày càng kỳ vọng vào những trải nghiệm thị giác tương xứng với số tiền bỏ ra. Với một nghệ sĩ có đẳng cấp và danh tiếng như Bruno Mars, những tranh cãi về sân khấu và khả năng quan sát vô tình đã làm lu mờ phần nào những nỗ lực biểu diễn của anh trong đêm diễn được mong chờ tại Paris.

Khán giả thất vọng sau đêm diễn của Bruno Mars Ảnh 5
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI