Âm Nhạc

Kenji (King Of Rap 2020): Từ cậu bé nhút nhát đến ước mơ xóa bỏ định kiến - 'Rap là đen tối hay Dizz mới là Rap!'

Dũng Đỗ
Chia sẻ

Là thí sinh được chú ý ở "King Of Rap", Kenji khiến nhiều người tò mò khi là cậu bé nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng tư duy âm nhạc lại không hề kém cạnh đàn anh đàn chị.

Tại King Of Rap 2020 mùa đầu tiên, Kenji gây chú ý khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất (15 tuổi) cuộc thi và được cả bốn huấn luyện viên là LK, Lil’Shady, BigDaddy, Datmaniac lựa chọn để đi tiếp vào vòng trong.

Trên sân khấu, Kenji gây ấn tượng bởi phong cách thời trang nổi loạn, trình diễn tự tin. Thế nhưng, chàng trai này từng là một cậu bé nhút nhát, bị khủng hoảng vỡ giọng ở tuổi dậy thì.

Cậu bé nhút nhát và cái duyên nghệ thuật

Kenji tên thật là Phan Thanh Hiển, sinh năm 2005 và hiện là thành viên của nhóm nhạc P336 do MCV Group quản lý. Thế nhưng, từ trước khi gia nhập nhóm P336, Kenji đã góp mặt trong nhiều hoạt động nghệ thuật.

“Lúc nhỏ, vì Kenji nhút nhát, ít nói nên gia đình tạo điều kiện cho Kenji tham gia các lớp học để trở nên dạn dĩ hơn. Khoảng 5-6 tuổi, Kenji được theo học lớp người mẫu nhí PL và Angel Kids. Sau đó, bé được tham gia nhiều show diễn với các người mẫu nổi tiếng và được quay quảng cáo cho một nhãn hàng sữa nổi tiếng” – mẹ Kenji chia sẻ.

Ngoài việc tham gia các lớp người mẫu, Kenji cũng theo học tại một trung tâm nhạc và từng đạt top 6 cuộc thi Siêu Nhí Tranh Tài. Đến năm 10 tuổi, Kenji bén duyên với Hiphop khi tham gia nhóm nhảy Joker Kids và nhờ vậy, anh chàng có cơ hội được tiếp xúc với Rap, DJ... trong quá trình gặp gỡ với các đàn anh đàn chị khác.

Tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, Kenji trở nên dạn dĩ hơn trước nhưng vẫn ít nói. Do đó, khi biết con trai thích Rap và trình diễn đầy tự tin trên sân khấu King of Rap 2020, gia đình Kenji không khỏi bất ngờ. “Đến bây giờ, Kenji vẫn rất nhát nhưng không hiểu sao cứ lên sân khấu là thay đổi hẳn” – mẹ Kenji chia sẻ.

Khủng hoảng vỡ giọng

Được tiếp xúc với nghệ thuật khá sớm, Kenji cũng bén duyên với rap ở độ tuổi còn rất trẻ. Năm 14 tuổi, vì bị vỡ giọng không thể hát chỉn chu các nốt cao được nên anh chàng tập tành đọc rap.

Kenji cho biết, bản thân vỡ giọng sớm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Vốn sở hữu chất giọng nữ cao Soprano nên khi dậy thì, chuyện bị vỡ giọng khiến Kenji buồn vì không thể lên nốt cao, thể hiện các ca khúc như bình thường.

"Lúc vỡ giọng, Kenji nhớ nhất là việc những ca khúc có giọng của mình khi thể hiện cùng nhóm P336 đều phải bỏ hết. Thầy dạy thanh nhạc có hướng dẫn Kenji vài câu hát nhưng bản thân em khi thể hiện lại cảm thấy không hài lòng. Lúc đó, Kenji cũng có chút tủi thân nhưng giờ lại thấy vui vì nhờ vậy, Kenji mới biết được khả năng về Rap của mình" - Kenji chia sẻ.

Thời điểm mới bắt đầu viết những câu rap đầu tiên, Kenji thường đưa vào bài của mình những câu quote hay trích dẫn thú vị trên mạng xã hội. “Khi đã có nhiều trải nghiệm hơn, Kenji viết rap nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Bản thân Kenji cũng hiểu mình còn nhỏ tuổi, không có nhiều trải nghiệm như các anh chị nên muốn truyền tải những gì thân thuộc, gần gũi với mình nhất” – Kenji chia sẻ.

Ngoài việc thử sức với Rap, Kenji còn tập làm nhạc và được chú ý khi tự produce để cover lại ca khúc Em đi đâu của Machiot. Gần đây nhất, thành viên nhóm P336 còn đăng tải đoạn video một đoạn rap ngắn tự viết trên nền nhạc bản hit Có chắc yêu là đây.

Được định hướng và đào tạo là một nghệ sĩ đa năng khi có thể hát, nhảy, diễn xuất… Kenji mong muốn có thể trở thành một ca sĩ – nhạc sĩ như Vũ Cát Tường và có thể sản xuất nhạc hay như tiền bối Touliver. Bên cạnh đó, anh chàng cũng muốn bản thân sẽ gout thời trang dẫn đầu xu hướng – ước mơ từ bé.

Ước mơ xóa định kiến về Rap

Ở tập 1 King of Rap 2020, Kenji Là thí sinh nhỏ tuổi nhất của chương trình được 4 huấn luyện viên bấm chọn. Chàng trai 15 tuổi đưa khán giả đến với thế giới riêng của mình mà ở đó, "rap viết ra mọi thứ để ta không thấy luyến tiếc". Và cũng trong thế giới Rap của Kenji, không phải cứ rapper là chửi thề, cần viết về tình yêu… mới có thể nổi tiếng mà điều khán giả cần là chất lượng.

Trước khi được quan tâm như hiện tại và có những cuộc thi chính thống, Rap từng vấp phải nhiều định kiến từ khán giả. Nhiều người cho rằng, Rap mang tính chất một cá nhân thể hiện cái tôi của chính mình, phải tăm tối, phải ngầu mới là Rap. Thậm chí, rapper còn đối mặt với những ánh mắt e dè vì cho rằng rap là “không học hành”, không có giá trị về âm nhạc.

Là thế hệ trẻ tìm đến với Rap, Kenji chia sẻ bản thân tham gia King of Rap 2020 vì muốn học hỏi, thử sức nhiều hơn. Mong muốn từ nhỏ là trở thành một người am hiểu về âm nhạc nên khi có cơ hội, Kenji rất hào hứng thử để Rap với các thể loại âm nhạc khác kết hợp sẽ ra sao, sẽ mang tính nghệ thuật hơn chứ không chỉ đơn thuần là tâm tư một cá nhân nói về cái tôi của mình.

Do đó, khi nhận chủ đề từ chương trình, Kenji đều tự nghiên cứu, tìm hiểu để viết nhạc và tích lũy cho bản thân nhiều kiến thức thú vị mà bình thường không dễ dàng học được. Chọn cho mình con đường riêng khi viết về thế giới vui vẻ của rapper, của những điều gần gũi với lứa tuổi của mình, Kenji cho biết:

“Được đào tạo là một ca sĩ theo dòng mainstream và bước đến cuộc thi mà ai cũng nghĩ sẽ dành cho giới Underground, nhưng với Kenji không có giới hạn về under hay on top. Âm nhạc là công cụ để chia sẻ cảm xúc, kết nối con người với nhau.

Không phải cứ rap là sẽ tăm tối hay ngầu, phải gồng mình tỏ ra bí hiểm mà là lấy rap để đưa âm nhạc, những nét văn hóa dân tộc đến với khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Mong rằng những bạn tầm tuổi Kenji khi xem chương trình, theo dõi các tiết mục của Kenji sẽ yêu quý và tự hào hơn về kho tàng văn hóa Việt Nam vốn chưa bao giờ lỗi thời và không bao giờ khó gần gũi với bất kỳ lứa tuổi nào”.

Xem thêm: KENJI - Right - KN 'chiếm sóng' tập 1 King Of Rap với màn trình diễn xuất sắc thuyết phục hoàn toàn 4 HLV

Chia sẻ

Bài viết

Dũng Đỗ

Tin mới nhất