Thông báo mới nhất của JYP Entertainment về tình trạng sức khỏe của Dahyun (TWICE) không những không xoa dịu dư luận, mà còn thổi bùng làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ. Những chi tiết được hé lộ trong bản thông cáo tưởng chừng mang tính "cập nhật định kỳ" lại vô tình đẩy công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc vào tâm bão chỉ trích, xoay quanh câu chuyện quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: quyền lợi và sức khỏe của thần tượng.
Theo thông báo từ JYP, Dahyun đã liên tục cảm thấy đau kể từ đầu tháng 1, thời điểm TWICE khởi động tour lưu diễn tại Mỹ. Tuy nhiên, điều gây sốc là phải đến gần đây, nữ idol mới được chẩn đoán chính xác là bị gãy xương. Điều đó đồng nghĩa với việc trong suốt hơn một tháng lưu diễn cường độ cao, Dahyun đã phải biểu diễn khi mang trong người chấn thương chưa được xác định rõ ràng.
Trong khoảng thời gian đó, tình trạng đau đớn khiến cô không thể đứng lâu hay thực hiện vũ đạo như bình thường. Trên sân khấu, Dahyun nhiều lần chỉ có thể ngồi ở một góc để hoàn thành phần biểu diễn của mình - hình ảnh từng khiến người hâm mộ xót xa, nhưng nay lại trở thành bằng chứng cho một vấn đề nghiêm trọng hơn phía sau.
Chính sự "chậm trễ" giữa hai mốc thời gian "đau kéo dài từ tháng 1" và "gần đây mới xác nhận gãy xương" đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội. Người hâm mộ cho rằng JYP đã thiếu trách nhiệm trong việc theo dõi và bảo vệ sức khỏe nghệ sĩ. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng Dahyun vốn là người luôn cố gắng chịu đựng, không muốn khiến fan lo lắng, nhưng việc công ty không đưa ra chẩn đoán rõ ràng từ sớm là điều khó chấp nhận.
Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện:
- Vậy là họ để một người bị gãy xương đi diễn suốt cả tháng mà không điều trị đúng cách?
- Nếu gãy xương mà để lâu như vậy, lỡ xương liền sai thì sao? Công ty này thật điên rồ.
Một số cư dân mạng cho rằng Dahyun có thể gặp phải gãy xương do stress (stress fracture), dạng chấn thương khó phát hiện nếu không kiểm tra chuyên sâu. Thế nhưng, giả thiết này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về hệ thống chăm sóc y tế của JYP trong các tour lưu diễn quốc tế: liệu nghệ sĩ có thực sự được đảm bảo điều kiện thăm khám và theo dõi sức khỏe đầy đủ?
Vụ việc nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ một thông báo sức khỏe thông thường, trở thành lời nhắc nhở cay đắng về mặt tối của ngành công nghiệp idol Hàn Quốc. Khi lịch trình dày đặc và lợi nhuận thương mại được đặt lên hàng đầu, sức khỏe của nghệ sĩ dường như vẫn có nguy cơ bị xem nhẹ. Trớ trêu thay, nỗ lực "trấn an dư luận" của JYP lại bị xem là một ví dụ điển hình cho khủng hoảng truyền thông phản tác dụng, khi chính thông báo của công ty lại phơi bày những lỗ hổng trong công tác quản lý.
Sự phẫn nộ của người hâm mộ không chỉ xuất phát từ nỗi lo cho Dahyun, mà còn là sự bùng nổ của những bức xúc tích tụ lâu dài. Khi "tinh thần chuyên nghiệp" bị đánh đồng với việc "cắn răng chịu đau", và khi thông báo sức khỏe lại trở thành bằng chứng của sự tắc trách, niềm tin của công chúng tất yếu bị bào mòn.
Đến thời điểm hiện tại, dư luận vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp: Trong suốt một tháng kể từ khi cơn đau xuất hiện, Dahyun đã được theo dõi và điều trị ra sao? Liệu đội ngũ y tế của công ty có đánh giá sai mức độ chấn thương? Và quan trọng hơn, ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc một nghệ sĩ phải "mang xương gãy đi lưu diễn"?
Rõ ràng, tranh cãi xoay quanh Dahyun không còn là câu chuyện cá nhân, mà đã trở thành một phép thử nghiêm khắc đối với giới hạn trách nhiệm của các công ty giải trí trong ngành công nghiệp thần tượng - nơi những cơn đau âm thầm không nên tiếp tục bị xem là cái giá phải trả cho ánh hào quang sân khấu.