BTS đã chính thức gửi lời chúc mừng năm mới đến ARMY thông qua buổi phát sóng OT7 thứ hai trong tháng, đánh dấu sự trở lại đầy đủ của cả bảy thành viên trong một không gian được chuẩn bị chỉn chu và "chuyên nghiệp" hơn hẳn so với buổi livestream ngẫu hứng tại phòng tập nhảy một tuần trước đó. Buổi phát sóng lần này được lên lịch trước, trang trí theo chủ đề Giáng sinh, các thành viên xuất hiện với diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng và phong cách thời trang sành điệu.
Cùng thời điểm, tài khoản Weverse chính thức của BTS cán mốc 30 triệu người theo dõi - một con số ấn tượng cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng ARMY trên toàn cầu.
Trong gần một giờ trò chuyện cuối năm, BTS đưa người hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Các thành viên cùng nhau hồi tưởng lại những ngày tháng hoạt động trên V Live, chia sẻ kỷ niệm thời thực tập sinh với những khoảnh khắc tinh nghịch, đặc biệt là câu chuyện thân thiết giữa V và Jimin, đồng thời hé lộ kế hoạch cho năm 2026.
BTS úp mở khả năng trở lại vào khoảng tháng 1 hoặc tháng 2, thậm chí còn "nhá hàng" vài giai điệu từ một ca khúc mới, khiến người hâm mộ không khỏi háo hức dù tựa đề vẫn được giữ kín.
Giữa không khí sôi nổi đó, Jungkook bất ngờ mang đến một khoảnh khắc trầm lắng khi chia sẻ về nỗi tiếc nuối cá nhân trong sự nghiệp âm nhạc. Em út BTS thẳng thắn bày tỏ mong muốn được tổ chức concert solo - điều mà anh vẫn chưa thể thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. "Concert solo thì chắc chắn phải có. Nhưng tôi không biết khi nào mình mới làm được. Tôi thực sự rất muốn. Chỉ là thời điểm… vẫn chưa phù hợp".
Những lời tâm sự này khiến ARMY càng cảm nhận rõ hơn khát khao cháy bỏng của Jungkook - một nghệ sĩ luôn khao khát được đứng trên sân khấu và cống hiến hết mình cho khán giả.
Ngay lập tức, các thành viên BTS đã nhẹ nhàng xoa dịu Jungkook bằng sự hài hước quen thuộc. J-Hope đùa rằng: "JK, hay tụi anh làm khách mời nhé?", khiến Jungkook hào hứng đáp lại: "Phải là các anh!", đồng thời chỉ về phía Jin. Thành viên lớn tuổi nhất BTS ngại ngùng hỏi lại: "Anh cũng phải đến sao?", Jungkook không do dự khẳng định: "Anh nên đến và hát".
Không dừng lại ở đó, J-Hope còn tiếp tục phát triển ý tưởng với kế hoạch cover một ca khúc của Standing Next to You, được Jungkook nhiệt tình ủng hộ. Jungkook thậm chí còn hào hứng nói rằng mình sẽ cover Killin’ It Girl, đồng thời đề nghị Jin trình diễn cả bản hit Super Tuna. Khoảnh khắc tương tác thân thiết này khiến người hâm mộ vừa bật cười, vừa cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa các thành viên.
ARMY hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Jungkook. Với họ, không ai có thể phủ nhận rằng Jungkook là người có niềm đam mê sân khấu mãnh liệt bậc nhất trong BTS. Việc một số thành viên đã tổ chức tour solo và gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới càng khiến mong muốn đó trong Jungkook trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là khi album solo của anh nhận được sự yêu mến rộng rãi.
Thực tế, Jungkook đã không ít lần xuất hiện với vai trò khách mời trong concert của SUGA, J-Hope và Jin, luôn thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực hết mình trên sân khấu. Chính điều đó càng cho thấy sân khấu có ý nghĩa lớn thế nào với anh, và vì sao việc chưa thể tổ chức tour solo vẫn là một điều khiến Jungkook day dứt.
Không chỉ Jungkook, ba thành viên khác của BTS cũng buộc phải tạm hoãn các kế hoạch lưu diễn solo. ARMY đều hiểu rằng đây là quyết định được đưa ra vì lợi ích chung của nhóm, khi cả bảy thành viên đặt ưu tiên cho các hoạt động tập thể trong năm 2026. Nói rằng không có tiếc nuối thì không hoàn toàn đúng, bởi ngay cả người hâm mộ cũng mong muốn được chứng kiến hành trình solo trọn vẹn của từng thành viên.
Tuy nhiên, như chính Jungkook đã chia sẻ, thời điểm hiện tại chưa phù hợp và điều đó không đồng nghĩa với việc concert solo sẽ không bao giờ xảy ra. Cộng đồng người hâm mộ tin rằng trong tương lai, tất cả các thành viên BTS, bao gồm cả Jungkook, sẽ có cơ hội thực hiện những sân khấu solo của riêng mình, song song với việc cân bằng hoạt động nhóm và kế hoạch cá nhân.
Sau buổi phát sóng, người hâm mộ đã để lại vô số lời động viên dành cho Jungkook, khẳng định họ sẵn sàng chờ đợi:
- Không sao đâu JK, chúng tớ sẽ đợi cậu.
- Jungkook xứng đáng có một concert solo hoành tráng nhất từ trước đến nay.
- Khoảnh khắc các thành viên động viên nhau thật sự khiến tôi xúc động.
- Tôi tin rằng chuyến lưu diễn solo vòng quanh thế giới của Jungkook sẽ sớm thành hiện thực.
Khoảnh khắc Jungkook bộc bạch nỗi lòng, cùng cách BTS nhẹ nhàng an ủi và ủng hộ lẫn nhau, một lần nữa cho thấy mối liên kết bền chặt giữa bảy chàng trai - điều đã giúp BTS đứng vững suốt nhiều năm và tiếp tục tiến về phía trước với cái tên BTS OT7 trong lòng người hâm mộ.