Gần hai năm sau khi khép lại cuộc hôn nhân với Ben Affleck, Jennifer Lopez lần đầu chia sẻ thẳng thắn về trạng thái tinh thần hiện tại của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô đang trải qua giai đoạn hạnh phúc và tự do nhất trong cuộc đời, một cảm giác mà trước đây cô chưa từng thực sự trải nghiệm.
Trong đoạn trích từ cuộc phỏng vấn sắp phát sóng trên chương trình Nightline, được giới thiệu trước trên Good Morning America, Jennifer Lopez không giấu được sự hào hứng khi nói về cuộc sống sau ly hôn. “Tôi đang sống trong thời kỳ hạnh phúc nhất của mình”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Theo cô, đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ ràng thế nào là sự tự do và quyền tự chủ đối với chính cuộc sống của mình.
“Tôi nghĩ lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thật sự tự do. Tôi có quyền quyết định mọi thứ cho bản thân, và cảm giác đó thật tuyệt vời”, Lopez nói.
Nữ ca sĩ thừa nhận rằng suốt nhiều năm, cô gần như chưa từng trải nghiệm cảm giác sống một mình. Từ khi còn rất trẻ, các mối quan hệ tình cảm luôn hiện diện trong cuộc đời cô. “Ngay từ khi ngoài 20 tuổi, và thậm chí trước đó nữa, tôi luôn có bạn trai. Lúc nào cũng có một ai đó bên cạnh”, Lopez nhớ lại. Chính vì vậy, việc dành thời gian sống độc lập khiến cô nhận ra nhiều điều về bản thân mà trước đây chưa từng đối diện.
Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Juju Chang, Lopez cho biết cô đã học được cách ngừng đặt quá nhiều áp lực lên chính mình. Nữ nghệ sĩ thừa nhận trong quá khứ, cô thường tự đòi hỏi bản thân phải hoàn hảo hoặc phải chứng minh điều gì đó với thế giới.
“Tôi đã đến lúc cần tin tưởng bản thân và trân trọng chính mình nhiều hơn, thay vì luôn quá khắt khe và cố gắng trở thành một phiên bản mà người khác mong đợi”, Lopez chia sẻ.
Sau cuộc ly hôn với Ben Affleck vào tháng 8/2024, nữ ca sĩ đã đưa ra quyết định quan trọng: tạm dừng toàn bộ công việc trong một năm để tập trung chữa lành. Cô hủy kế hoạch lưu diễn, giảm bớt lịch trình nghệ thuật và dành phần lớn thời gian ở nhà.
Theo Lopez, đây là khoảng thời gian cần thiết để đối diện trực tiếp với những tổn thương sau đổ vỡ. “Tôi phải dừng lại. Tôi hủy các chuyến lưu diễn và quyết định ở nhà, đối mặt với tất cả những gì đã xảy ra”, cô nói. “Tôi không muốn trốn tránh cảm xúc của mình bằng công việc, bằng các mối quan hệ khác hay bất cứ điều gì”.
Việc chia tay Ben Affleck đánh dấu cuộc ly hôn thứ tư của Jennifer Lopez trong hơn ba thập kỷ. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng kết hôn với nhà sản xuất kiêm diễn viên Ojani Noa từ năm 1997 đến 1998, vũ công kiêm diễn viên Cris Judd từ năm 2001 đến 2003, và ca sĩ Marc Anthony từ năm 2004 đến 2014.
Dù trải qua nhiều thăng trầm trong đời sống tình cảm, Lopez cho biết hiện tại cô đang học cách tận hưởng cuộc sống theo cách bình yên và chủ động hơn. Với nữ nghệ sĩ, việc hiểu rõ giá trị của bản thân và sống độc lập chính là bước ngoặt quan trọng sau những đổ vỡ đã qua.