Âm nhạc

Hai lần 'sĩ đến hết đời' của Phương Mỹ Chi

Thanh Phúc

Phương Mỹ Chi đã có những khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp.

Trong không khí thiêng liêng của đại lễ 30/4, Phương Mỹ Chi đã mang đến hai màn trình diễn giàu cảm xúc với các ca khúc Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh và Máu Đỏ Da Vàng. Góp mặt tại chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nữ ca sĩ trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ giọng hát truyền cảm và cách thể hiện đầy trân trọng. Đây chắc chắn được xem là 2 khoảnh khắc đầy tự hào mà Phương Mỹ Chi có thể "sĩ đến hết đời".

Sáng 30/4, giữa không gian trang nghiêm và rộn ràng niềm tự hào nhân dịp kỷ niệm tròn 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Rạng rỡ non sông Việt Nam” đã diễn ra long trọng tại TP.HCM. Sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động diễu binh, diễu hành quy mô lớn trong dịp đại lễ, không chỉ là một sân khấu biểu diễn mà còn là một bản hùng ca sống động về lịch sử dân tộc.

Hai lần 'sĩ đến hết đời' của Phương Mỹ Chi Ảnh 1

Chương trình do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Hơn 1.000 nghệ sĩ từ nhiều thế hệ đã cùng góp mặt, tái hiện những chặng đường hào hùng của dân tộc qua những tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, đậm chất sử thi và tràn đầy cảm xúc.

Tiếp nối không khí hân hoan, vào tối cùng ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ rực rỡ sắc màu với chương trình nghệ thuật "Vũ hội khăn rằn" – một điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội Sắc màu thành phố Bác. Sự kiện thu hút đông đảo nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu, sinh viên và người dân tham gia, tạo nên bức tranh văn hóa sôi động, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Giữa hai sự kiện trọng điểm ấy, Phương Mỹ Chi – giọng ca dân ca trưởng thành từ tuổi thơ đã có dịp cất tiếng hát giữa những thời khắc linh thiêng nhất của ngày đại lễ. Nữ ca sĩ góp mặt với hai tiết mục mang nhiều ý nghĩa: “Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh” và “Máu Đỏ Da Vàng”, cả hai đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Với “Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh” – sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, Phương Mỹ Chi đã khiến khán giả xúc động khi gợi nhắc lại không khí của mùa xuân lịch sử – mùa xuân chiến thắng. Trong tà áo dài rực rỡ, giọng ca của cô như ngân vang khắp không gian, mang theo niềm tự hào dân tộc. Sự xuất hiện của rapper Double2T trong tiết mục này mang đến một điểm nhấn thú vị, khi âm hưởng hiện đại được hòa quyện cùng chất liệu truyền thống, tạo nên một bản phối vừa trẻ trung, vừa sâu lắng.

Hai lần 'sĩ đến hết đời' của Phương Mỹ Chi Ảnh 2

Tối cùng ngày, tại "Vũ hội khăn rằn", Phương Mỹ Chi tiếp tục khẳng định bản lĩnh sân khấu với ca khúc “Máu Đỏ Da Vàng”. Với chất giọng truyền cảm, cô đã truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tình yêu nước và niềm tin vào sức mạnh dân tộc. Sự dàn dựng chỉn chu cùng tinh thần biểu diễn đầy cảm xúc đã mang đến một tiết mục trọn vẹn, lay động hàng nghìn trái tim đang hướng về ngày hội non sông.

Không chỉ là một giọng ca nổi bật, Phương Mỹ Chi còn được nhìn nhận như một nghệ sĩ trẻ tiêu biểu trong việc gìn giữ và làm mới âm nhạc truyền thống. Những lần xuất hiện trên các sân khấu lớn – từ chương trình "Truông Bồn – Dấu chân anh hùng" đến các dịp lễ trọng đại của đất nước – đều là minh chứng cho hành trình nghệ thuật kiên định và đầy tâm huyết của cô.

Hai lần 'sĩ đến hết đời' của Phương Mỹ Chi Ảnh 3

Chia sẻ sau hai màn trình diễn đặc biệt, Phương Mỹ Chi không giấu được xúc động: “Được hát giữa không khí thiêng liêng của ngày đại lễ là một niềm vinh dự lớn với Chi. Khi nhìn thấy hàng ngàn lá cờ bay trong gió, nghe từng tràng pháo tay vang lên, Chi cảm thấy mình đang góp một phần nhỏ vào lịch sử. Chi luôn biết ơn những thế hệ đi trước đã mang lại hòa bình hôm nay, và đây chắc chắn sẽ là ký ức không thể quên trong đời nghệ sĩ của mình”.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI