Mới đây, Hà Anh Tuấn vừa phát hành single Người. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng được viết ngay khi chứng kiến thảm họa của Paris ngày 13/11. Được biết trong suốt quá trình thu âm bài hát này, nam ca sĩ đã nhiều lần bật khóc vì xúc động.

Ca khúc viết về vụ thảm sát ngày 13/11/2015, thủ đô Paris của Pháp rúng động với hàng loạt trận đánh bom, xả súng kinh hoàng ở nhiều địa điểm, trong đó có nhà hát Bataclan.

Hà Anh Tuấn đã khóc khi thu âm ca khúc này.
Single Người
Với thông điệp hãy sống hướng thiện và yêu thương nhau giữa người và người, từng lời ca trong sản phẩm âm nhạc mới của Hà Anh Tuấn thực sự khiến khán giả phải thấm thía: “Vách ngăn sắc tộc, tôn giáo, màu da, sao chẳng kết thúc. Người nào là đúng người nào là sai? Cuộc đời liệu có phân vai. Chiến tranh có bao giờ kết thúc không? Hay chỉ đang đội lốt hòa bình. Có bao giờ người ngồi xuống với nhau… nụ cười hàn lại thương đau”.

Single mới của Hà Anh Tuấn gửi gắm thông điệp: “Hãy sống hướng thiện và yêu thương nhau giữa người và người”.

Bài hát được sáng tác trong vòng vẻn vẹn 1 giờ đồng hồ.

Cùng xem những hình mới nhất của Hà Anh Tuấn…
