Tối 12/9, Céline Dion chính thức trở lại sân khấu tại Paris La Défense Arena, mở màn cho chuỗi 26 đêm diễn kéo dài từ tháng 9, qua tháng 10 và đến đầu năm mới. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện một concert trọn vẹn kể từ năm 2020, trước khi đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch lưu diễn của cô bị gián đoạn.
Sự trở lại lần này đặc biệt hơn khi Céline Dion đã phải đối mặt với một hành trình sức khỏe đầy khó khăn. Năm 2022, cô công khai được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (stiff person syndrome), một rối loạn thần kinh hiếm gặp khiến cô phải thu hẹp đáng kể các hoạt động biểu diễn và hủy nhiều kế hoạch lưu diễn.
Trước đêm diễn tại Paris, lần gần nhất Céline Dion xuất hiện trên một sân khấu lớn là tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, nơi cô thể hiện một ca khúc. Tuy nhiên, đó chỉ là một màn trình diễn đơn lẻ, khác hoàn toàn với thử thách của một concert kéo dài hàng giờ trước hàng chục nghìn khán giả.
Vì vậy, đêm diễn tại Paris được xem như cột mốc đánh dấu sự trở lại thực sự của một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới.
'Tôi đã hứa sẽ trở lại'
Khoảng 30.000 khán giả có mặt tại Paris La Défense Arena đã chứng kiến khoảnh khắc Céline Dion bước lên sân khấu sau nhiều năm chờ đợi. "Tôi đã hứa", nữ ca sĩ nói với khán giả. "Tôi đã hứa sẽ trở lại, sẽ trở lại sân khấu. Và tôi ở đây. Hát cho các bạn và hát cho chính mình".
Céline Dion sau đó gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bằng một câu nói đầy xúc động: "Tôi là tất cả những gì tôi có được bởi vì các bạn đã yêu thương tôi". Cảm xúc nhanh chóng lấn át nữ ca sĩ. Sau khi hoàn thành một ca khúc, cô bật khóc và thú nhận rằng bản thân từng tự hứa sẽ không khóc trong đêm trở lại.
"Nhưng tôi rất hạnh phúc khi được nhìn thấy tất cả các bạn. Tôi nhớ các bạn", cô nói. Céline Dion nhiều lần rơi nước mắt trong suốt chương trình, trong khi khán giả cũng không giấu được sự xúc động trước khoảnh khắc nữ ca sĩ yêu thích của họ thực sự trở lại sân khấu.
Theo các đánh giá từ giới phê bình quốc tế, màn trở lại của Céline Dion không hoàn toàn giống hình ảnh nữ diva mạnh mẽ, gần như không thể bị đánh bại mà khán giả từng quen thuộc.
Lucy Needham của tờ The Mirror nhận xét nữ ca sĩ bắt đầu chương trình muộn khoảng 50 phút, có thể vì cần thêm thời gian để chuẩn bị cho một đêm diễn đặc biệt nặng nề về cảm xúc. Céline Dion xuất hiện trong bộ váy đen, sau đó thay sang trang phục quần để thể hiện những động tác vũ đạo đặc trưng. Theo Needham, nữ ca sĩ dường như thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu.
Neil McCormick của The Telegraph gọi đây là một đêm diễn "căng thẳng, đẫm nước mắt và tràn đầy niềm vui", có lẽ còn nhiều cảm xúc hơn đối với chính Céline Dion. Ông cho rằng giọng hát của nữ ca sĩ ở những phút đầu nghe khá mong manh và dễ tổn thương. Một số nốt hát có vẻ chao đảo, như thể có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, càng biểu diễn, Céline Dion càng lấy lại sự tự tin.
Đáng chú ý, McCormick gọi đây là một màn trở lại "đầy rủi ro", đặc biệt trong bối cảnh tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. Dù vậy, ông cho rằng chính sự không hoàn hảo ấy lại khiến màn trình diễn trở nên chân thật hơn. Theo ông, Céline Dion hiện tại vẫn sở hữu một giọng hát tuyệt vời, nhưng giọng hát ấy có phần thô ráp, tự nhiên và ít được trau chuốt hơn trước.
Đó cũng chính là điều khiến màn tái xuất trở nên đặc biệt: Céline Dion không cần phải chứng minh rằng cô vẫn là một "siêu nhân" trên sân khấu. Cô chỉ cần đứng đó, cất tiếng hát và cho khán giả thấy mình vẫn đang chiến đấu để được làm điều mình yêu thích.
'Một trong những màn trở lại mạo hiểm nhất lịch sử showbiz'
Will Hodgkinson của The Times đánh giá màn trình diễn là "choáng ngợp". Ông đặc biệt ấn tượng trước cách Céline Dion đón nhận tình cảm từ khán giả và trao lại nguồn năng lượng ấy cho họ. "Cô ấy ném tình yêu về phía khán giả, và họ ném nó trở lại", ông nhận xét.
Hodgkinson cũng dành lời khen cho phần dàn dựng sân khấu, trang phục và không khí giàu tính kịch tính của chương trình. Với Céline Dion, một đêm diễn không đơn thuần là việc đứng trước micro và hát. Đó là một màn trình diễn tổng thể, nơi âm nhạc, hình ảnh, trang phục và cảm xúc được kết hợp thành một câu chuyện.
Variety cũng đánh giá cao phần thiết kế sân khấu với hình ảnh mang màu sắc điện ảnh và những liên tưởng tới một cuộc hành hương. Một cầu thang khổng lồ, mặt trăng bao phủ sân khấu và phông nền xám mang vẻ khắc khổ tạo nên không gian có phần huyền bí, phù hợp với câu chuyện trở lại của nữ ca sĩ.
Với một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao của ngành công nghiệp âm nhạc, việc trở lại sau nhiều năm vì bệnh tật vốn đã là một thử thách. Nhưng với Céline Dion, thử thách ấy còn lớn hơn bởi cô phải chứng minh rằng cơ thể vẫn cho phép mình làm điều từng là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời.
Sức hút của Céline Dion được thể hiện rõ ngay từ khi chuỗi concert Paris được công bố.
Theo truyền thông Pháp, khoảng 9 triệu người đã đăng ký quyền mua vé sớm cho các buổi biểu diễn. Các đêm diễn nhanh chóng cháy vé, khiến ê-kíp của Céline Dion phải công bố thêm 10 đêm diễn vào tháng 5/2027. Những buổi diễn bổ sung này sau đó cũng bán hết vé.
Không phải người hâm mộ nào cũng may mắn có được tấm vé chứng kiến màn tái xuất trực tiếp. Tuy nhiên, sự trở lại của Céline Dion đã trở thành một sự kiện văn hóa tại Paris.
Trong những ngày trước concert, người hâm mộ tập trung bên ngoài khách sạn nơi nữ ca sĩ lưu trú từ sáng sớm với hy vọng được nhìn thấy thần tượng. Các chuyến du thuyền trên sông Seine theo chủ đề Céline Dion, hoạt động hát theo, cuộc thi hóa trang và những sự kiện âm nhạc dành riêng cho cô cũng diễn ra tại thủ đô nước Pháp.
Tòa thị chính Paris thậm chí tổ chức một sự kiện karaoke quy mô lớn để chào mừng sự trở lại của nữ ca sĩ. Hàng nghìn người tham gia dù không có vé concert. Một người hâm mộ chia sẻ rằng cô chưa mua được vé nhưng vẫn muốn đến sự kiện để được "chia sẻ một khoảnh khắc" cùng những người yêu mến Céline Dion.
Những hình ảnh này cho thấy sự trở lại của Céline Dion không chỉ là một concert thông thường. Nó trở thành khoảnh khắc được hàng triệu người chờ đợi sau nhiều năm.
Céline Dion không để căn bệnh quyết định cuộc đời
Céline Dion từng khẳng định cô sẽ không để căn bệnh quyết định tương lai của mình.
Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Pháp năm 2024, nữ ca sĩ từng nói cô chỉ có hai lựa chọn: tập luyện như một vận động viên và làm việc hết sức, hoặc buông xuôi tất cả. "Tôi đã chọn làm việc bằng toàn bộ cơ thể và tâm hồn, từ đầu đến chân, cùng một đội ngũ y tế", cô chia sẻ.
Đêm diễn tại Paris chính là minh chứng rõ nhất cho lựa chọn ấy.
Céline Dion đã trở lại. Không phải với hình ảnh một nữ diva hoàn hảo, bất khả chiến bại như trong quá khứ, mà với một phiên bản chân thật hơn, mong manh hơn và giàu cảm xúc hơn.
Sau những năm tháng phải tạm rời xa sân khấu, việc cô có thể đứng trước hàng chục nghìn người, cầm micro và hát một lần nữa đã là một chiến thắng. Và có lẽ, điều khán giả chờ đợi ở Céline Dion lần này không phải là cô phải hát hoàn hảo như cách đây 10 hay 20 năm. Họ chỉ muốn nhìn thấy cô ở đó.
Bởi sau tất cả, điều khiến màn trở lại tại Paris trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát của Céline Dion, mà ở câu chuyện phía sau tiếng hát ấy: một nghệ sĩ đã phải đối mặt với bệnh tật, sự bất định và nỗi sợ mất đi sân khấu, nhưng cuối cùng vẫn giữ lời hứa với khán giả và với chính mình.