Sau hơn 6 năm vắng bóng, EXO đã chính thức trở lại sân khấu với tour diễn thứ 6 mang tên EXO PLANET #6 - EXhOrizon, mở màn tại Seoul và nhanh chóng tạo nên cơn sốt chưa từng có. Không chỉ cháy vé toàn bộ các đêm diễn, concert còn được xem là màn "tái lập trật tự" đầy mạnh mẽ của nhóm trong làng Kpop.
Diễn ra từ ngày 10 đến 12/4 tại KSPO DOME (Seoul), cả 3 đêm diễn đều bán sạch vé, bao gồm cả ghế tầm nhìn hạn chế, thu hút khoảng 32.000 khán giả. Đêm diễn cuối còn được phát trực tuyến qua Beyond LIVE và Weverse, giúp hàng triệu người hâm mộ toàn cầu cùng hòa mình vào bầu không khí bùng nổ.
Đây là concert đánh dấu sự trở lại của EXO sau 6 năm 4 tháng, đồng thời mở ra một chương mới với đội hình 5 thành viên. Dù từng khiến công chúng đặt dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ, nhóm đã chứng minh bản lĩnh của một tượng đài Kpop khi mang đến sân khấu hoàn thiện gần như tuyệt đối, không để lộ bất kỳ khoảng trống nào.
Tên gọi "EXhOrizon" là sự kết hợp giữa "EXO" và "Horizon", mang ý nghĩa về một chân trời mới nơi EXO và người hâm mộ EXO-L cùng nhau bước tiếp. Concert được xây dựng dựa trên thế giới quan đặc trưng của nhóm với các biểu tượng như "cây sự sống", "nguyệt thực", "năng lượng đỏ" và yếu tố "siêu năng lực", tạo nên một trải nghiệm âm nhạc - thị giác đầy ấn tượng.
Mở màn bằng ca khúc MAMA với đội hình "áo choàng" hùng tráng, EXO liên tiếp khuấy đảo sân khấu với loạt hit đình đám như Monster, Growl, Overdose, Love Shot. Bên cạnh đó là các bản EDM remix sôi động (Power, Don’t Fight the Feeling, Run) và chuỗi ca khúc chủ đề như Tempo, Ko Ko Bop, CALL ME BABY, khiến khán giả không ngừng hò reo.
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, phần dàn dựng sân khấu cũng được đầu tư công phu. Từ khung cảnh "thánh điện vàng" trong El Dorado, sân khấu hoa kết hợp hiệu ứng laser trong Don’t Go, đến những màn trình diễn mang tính biểu tượng như Forever, Crown, hay vũ đạo bùng nổ cùng 20 vũ công trong Back It Up, tất cả đã góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh "sự trở lại của những vị vua".
Bên cạnh các tiết mục nhóm, những sân khấu cá nhân cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Trưởng nhóm Suho gây ấn tượng với giọng hát đầy cảm xúc trong Total Eclipse, trong khi Chanyeol khuấy động không khí bằng rap và dance break mạnh mẽ ở Gravity. Kai tiếp tục khẳng định đẳng cấp biểu diễn với phần vũ đạo sáng tạo trong Jekyll, còn Sehun mang đến màn trình diễn cuốn hút với Artificial Love. Đặc biệt, màn song ca Baby, Don’t Cry của Suho và D.O. nhận được nhiều lời khen nhờ sự hòa quyện cảm xúc.
Sự tỏa sáng của từng cá nhân không làm lu mờ tập thể, mà ngược lại càng củng cố sức mạnh tổng thể, cho thấy EXO vẫn là một khối thống nhất vững chắc sau nhiều biến động.
Ở phần cuối chương trình, các thành viên không giấu được xúc động khi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Chúng tôi đã rất lo lắng vì đây là sân khấu sau một thời gian dài, nhưng nụ cười của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. EXO-L giống như bốn mùa trong năm đối với chúng tôi".
Nhóm cũng chia sẻ thêm: "Nếu có điều gì là mãi mãi, thì đó chính là câu chuyện của chúng ta. Nhờ các bạn luôn ở đó mà điều đó trở thành hiện thực. Chúng tôi hy vọng có thể đứng trên sân khấu cùng các bạn suốt đời".
Với sự trở lại lần này, EXO không chỉ chứng minh sức hút bền bỉ mà còn khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop. Sau tất cả, "vương miện" dường như vẫn đang nằm chắc trong tay họ.