Âm nhạc đôi khi không chỉ là những giai điệu để thưởng thức mà còn trở thành một phần ký ức đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Với rapper đình đám người Canada - Drake, một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất tuổi thiếu niên của anh lại gắn liền với âm nhạc của Backstreet Boys.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Billboard, được đăng tải ngày 24/6, các thành viên Backstreet Boys đã chia sẻ một câu chuyện thú vị về Drake khiến họ vô cùng bất ngờ. Theo đó, nam rapper từng tiết lộ rằng nụ hôn đầu tiên trong đời anh diễn ra khi đang nghe một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm.
Kevin Richardson kể lại rằng một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của ban nhạc trong chuyến lưu diễn DNA World Tour là khi họ dừng chân tại Toronto - quê nhà của Drake. Trong lúc dùng bữa tại một nhà hàng địa phương, nhóm bất ngờ nhận được lời nhắn từ quản lý nhà hàng rằng Drake đang có mặt tại đây và rất muốn được gặp họ.
"Người quản lý nhà hàng nói với chúng tôi rằng Drake ở đó và muốn đến chào hỏi sau khi chúng tôi dùng bữa xong. Khi gặp mặt, cậu ấy đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về nụ hôn đầu tiên của mình. Điều đặc biệt là khoảnh khắc đó diễn ra khi đang nghe một bài hát của Backstreet Boys", Richardson nhớ lại.
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ấy sau đó đã dẫn đến một khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu. Trong đêm diễn của Backstreet Boys tại Toronto vào năm 2022, Drake bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt và cùng nhóm trình diễn ca khúc huyền thoại I Want It That Way.
Theo lời Richardson, chính Drake là người chủ động ngỏ ý muốn tham gia tiết mục. "Cậu ấy hỏi chúng tôi rằng: 'Tôi có thể lên sân khấu cùng các anh không?'", thành viên Backstreet Boys kể lại.
Sự xuất hiện của Drake đã khiến khán giả Toronto vô cùng phấn khích. Thậm chí, Backstreet Boys còn hài hước gọi nam rapper là "thành viên thứ sáu" của nhóm trong đêm diễn đặc biệt này.
Trên sân khấu, Drake cũng chia sẻ chi tiết hơn về ký ức gắn liền với bài hát I Want It That Way. Nam rapper cho biết vào năm 13 tuổi, trong buổi lễ Bar Mitzvah của mình, cô gái mà anh thầm thích đã chủ động đến mời anh khiêu vũ khi ca khúc nổi tiếng của Backstreet Boys vang lên.
"Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình được công nhận. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình có cơ hội trở nên ngầu hơn", Drake kể lại trước hàng nghìn khán giả. Nam nghệ sĩ còn khiến cả sân vận động bật cười khi hài hước nói thêm: "Nếu cô ấy có thể nhìn thấy tôi bây giờ thì chắc mọi người hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy".
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi nó cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Backstreet Boys đối với nhiều thế hệ khán giả. Không chỉ là nhóm nhạc nam biểu tượng của thập niên 1990 và đầu những năm 2000, âm nhạc của họ còn trở thành một phần ký ức tuổi trẻ của không ít ngôi sao nổi tiếng hiện nay, trong đó có Drake.
Trong khi đó, Backstreet Boys vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ sau hơn ba thập kỷ hoạt động. Nhóm đang chuẩn bị trở lại Las Vegas với chuỗi chương trình biểu diễn Into the Millennium tại Sphere, địa điểm giải trí hiện đại bậc nhất thế giới.
Chia sẻ với Billboard, thành viên AJ McLean cho biết các buổi diễn lần này sẽ đưa khán giả "trở về quá khứ", tái hiện những ký ức gắn liền với giai đoạn đỉnh cao của nhóm.
Bên cạnh các hoạt động lưu diễn, Backstreet Boys cũng vừa phát hành ca khúc mới mang tên Bottle Up, được chọn làm bài hát chủ đề cho bộ phim hoạt hình Paw Patrol: The Dino Movie.
Từ một bản hit vang lên trong buổi tiệc tuổi teen năm nào đến màn song ca bất ngờ trên sân khấu hàng chục năm sau, câu chuyện giữa Drake và Backstreet Boys cho thấy sức mạnh đặc biệt của âm nhạc: kết nối những ký ức đẹp và tạo nên những cuộc hội ngộ không ngờ tới.