Âm nhạc

Diva Mỹ Linh 'phá lệ'

Hoài Thương

Chia sẻ của diva Mỹ Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Tối 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026).

Ảnh: Thông tin Chính phủ 
Ảnh: Thông tin Chính phủ 

Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật lớn mở đầu năm 2026, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên, vũ công và nhạc công hàng đầu Việt Nam, mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, trang nghiêm nhưng vẫn đong đầy cảm xúc tự hào dân tộc.

Trong không khí thiêng liêng ấy, diva Mỹ Linh và Tùng Dương đã có màn kết hợp đặc biệt mở màn chương trình, với liên khúc mashup Đường chúng ta đi - Nối vòng tay lớn - Đường đến ngày vinh quang. Sự hòa quyện giữa giọng ca nội lực, da diết của Tùng Dương và chất giọng giàu cảm xúc của Mỹ Linh đã tạo nên một không gian âm nhạc bừng sáng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai tươi đẹp của đất nước.

Sau khi chương trình kết thúc, diva Mỹ Linh đã đăng tải bài viết chia sẻ về một trong những màn trình diễn đặc biệt nhất sự nghiệp của mình. Nữ ca sĩ viết: "Lâu nay mình không hay nhận lời hát tại sân vận động. Nhớ có lần phải đi bộ mấy cây số để vào được bên trong và đi bộ thêm mấy cây số để thoát ra khỏi chỗ đó, suýt chết bẹp. Diễn xong về có khi mất cả tuần mới hồi phục được cái chân. Linh vẫn luôn nghĩ những không gian rộng lớn như thế nên dành cho các bạn ca sĩ trẻ mà thôi.

Hôm qua là một ngoại lệ, Mỹ Linh vinh dự khi cùng divo Tùng Dương hát mở màn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2026).

Sau cùng, Linh muốn gửi lời vinh danh đến toàn bộ ê-kíp sản xuất chương trình. Là người trong nghề, Linh hiểu phía sau một sân khấu hoành tráng và quy mô như thế này là biết bao đêm thức trắng, là những nỗ lực thầm lặng và sự tận hiến của rất nhiều con người. Các bạn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất".

Diva Mỹ Linh 'phá lệ' Ảnh 2

Chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành của Mỹ Linh khiến người hâm mộ càng thêm trân trọng sự cống hiến của cô - một nghệ sĩ đã hơn ba thập kỷ gắn bó với âm nhạc Việt Nam. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện đại nhạc hội quy mô lớn, Mỹ Linh vẫn luôn biết cách khiến khán giả xúc động mỗi khi đứng trên sân khấu. Ở nữ diva là sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, cảm xúc chân thật và tinh thần nghệ sĩ luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của xã hội.

Màn trình diễn cùng Tùng Dương cũng được xem là sự kết hợp đáng nhớ giữa hai thế hệ nghệ sĩ: một diva kỳ cựu và một divo cá tính, sáng tạo. Nếu Mỹ Linh mang đến nét đằm thắm, sâu sắc thì Tùng Dương lại bùng nổ với năng lượng và sức biểu cảm mãnh liệt. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một màn trình diễn không chỉ đẹp về âm nhạc mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Diva Mỹ Linh 'phá lệ' Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI