Âm Nhạc

Đinh Hương từng 'sống trong bóng tối', sợ hãi khi tưởng tượng mình bị mù để sáng tác OST cho 'Bằng chứng vô hình'

Anh Min
Chia sẻ

Đối với thể loại phim giật gân như "Bằng chứng vô hình", "Em!" có thể xem là một trong những bản OST đậm màu điện ảnh nhất ở thị trường Việt.

Kể từ khi dịch Covid-19 hoành hành, màn ảnh rộng Việt Nam mới có sự xuất hiện trở lại của bộ phim điện ảnh lớn mang tựa đề Bằng chứng vô hình. Song song với những phút giây giật gân, "té ghế" vì diễn biến của phim thì bài hát chủ đề Em! - do ca sĩ Đinh Hương sáng tác và thể hiện, lại phần nào giúp Bằng chứng vô hình có thêm nhiều chất xúc tác về tình cảm và khiến cả rạp phim xúc động cho đến tận giây phút cuối cùng. 

Tối 16/7, Em! vừa được ra mắt bản audio chính thức sau nhiều ngày "công phá" rạp phim.

Em! là ca khúc dành riêng cho cô gái mù Thu – nhân vật chính của phim, người không chỉ mất đi "cửa sổ tâm hồn" mà còn trải qua nỗi đau mất mát người thân lẫn đam mê của chính mình. 

Đinh Hương chia sẻ: "Hương từng thử nhắm mắt trong một khoảng thời gian thật lâu, tưởng tượng bản thân chính là Thu. Khi xung quanh chỉ còn là bóng tối, Hương thực sự cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có lẽ chính vì thứ cảm giác đầy ám ảnh đó mà ngay giây phút ấy Hương biết rằng bài hát này nhất định phải là lời động viên, khích lệ dành cho Thu. Hương thương nhân vật Thu vì cô ấy gặp những biến cố quá khủng khiếp trong quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ nhất của mình". Có lẽ, đó chính là lý do khiến ngôn từ trong ca khúc không chỉ là những sự động viên, khích lệ sáo rỗng mà còn có chiều sâu và là sợi dây đồng cảm dành cho nhân vật do Phương Anh Đào thủ vai. 

Cô gái mù khiến khán giả phải rơi nước mắt trong phim.

Riêng về phần hoà âm, phối khí cho bản OST này cũng khá đặc biệt. Khán giả có thể nhận thấy màu sắc Epic - Ochestra Pop đã từng làm nên thành công cho những "bom tấn" nhạc phim thế giới như Skyfall (Adele), Writing's On The Wall (Sam Smith), No Time To Die (Billie Eilish),...  nhất là ở những âm thanh hùng vĩ của dàn dây, kết hợp với tiếng guitar ma mị ở gian tấu cùng những nốt piano nhẹ nhàng đầu và cuối bài giúp cho Em! vừa có chiều sâu, vừa đủ mạnh mẽ đúng tinh thần mà Đinh Hương muốn truyền tải. 

Bên cạnh đó, giọng hát của Đinh Hương gây ấn tượng mạnh mẽ, nhất là ở điệp khúc kết bài khi vươn đến nốt cao chót vót đầy day dứt để rồi lắng lại nhẹ tênh như mây. Bản thân nữ ca sĩ cũng thừa nhận việc hát Em! là thử thách khó nhằn cho cả chính mình, đến mức từng kiệt sức vì phải thu đi thu lại quá nhiều lần một ca khúc có quãng giọng khá rộng, gần như chạm đến giới hạn trong quãng giọng của cô. 

"Ở phần xử lý ca khúc, Hương nghĩ nó giống như khi bạn nắm chặt đôi bàn tay của một ai đó, nhìn thật sâu vào đôi mắt đầy thương đau ấy và dành cho họ lời động viên lớn lao nhất, nó hẳn phải thật chân thành, thấu hiểu, tình cảm nhưng mạnh mẽ và hướng đến những điều tươi sáng nhất" - Nữ ca sĩ tâm sự thêm về lý do mà cô chọn cách xử lý độc đáo trong bài hát. Đối với thể loại phim Thriller như thế này, Em! có thể xem là một trong những bản nhạc phim đậm màu điện ảnh nhất tại thị trường Việt.

Nhiều khán giả sau khi nghe xong bài hát đã nhận ra ngay rằng "không Đinh Hương chứ ai!". 
Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất