Vào tối ngày 29/3, G-Dragon chính thức mở màn chuyến lưu diễn thế giới thứ ba trong sự nghiệp mang tên "Übermensch", với đêm diễn đầu tiên được tổ chức tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trở lại với một tour diễn cá nhân sau 8 năm vắng bóng kể từ 2017, nam ca sĩ hàng đầu Kpop đã thu hút đến 40.000 khán giả từ khắp nơi đến tham dự và gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt thảo luận.
Tuy nhiên, buổi biểu diễn không tránh khỏi những vấn đề trong khâu tổ chức. Sau khi concert kết thúc, khu vực sân vận động đã biến thành một "bãi rác" với hàng loạt hộp bìa, giấy rác và chai nước bị bỏ lại bừa bãi. Các hình ảnh được lan truyền trên mạng nhanh chóng thu hút đến 90.000 lượt xem, gây ra sự bàn tán sôi nổi. Nhiều netizen Hàn chỉ trích ý thức kém của một bộ phận fan VIP và FAM tham dự sự kiện.
"Tôi chưa từng thấy một concert nào lại bị bỏ rác kinh khủng đến vậy!", "Tôi đi xem rất nhiều concert nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tự như vậy trong suốt 10 năm qua", "Fan có nhận thức không vậy? Đây là nơi công cộng, nơi người dân Goyang tập thể thao và sinh hoạt!", những bình luận gay gắt nổi lên trên các diễn đàn. Một số nguồn tin còn cho biết G-Dragon đã chuẩn bị túi đựng rác để phát cho người dân xung quanh khu vực sân vận động, nhưng dường như nên phát thêm cho khán giả tham dự concert.
Bên cạnh đó, đêm nhạc bị trì hoãn đến 75 phút do thời tiết xấu. Galaxy Corp – đơn vị quản lý của G-Dragon – đã lên tiếng xin lỗi, trong khi nam ca sĩ cũng liên tục bộc bạch sự lo lắng và xót xa trước khán giả. Anh cố gắng bù đắp bằng việc chuẩn bị các vật dụng như túi giữ nhiệt, đồ ăn và nước uống nhằm giữ ấm và đảm bảo sức khỏe cho fan.
Bất chấp những vấn đề trong khâu tổ chức, G-Dragon vẫn mang đến một sân khấu bùng nổ với setlist gồm 25 ca khúc, tái hiện lại 20 năm hoạt động âm nhạc của anh. Từ những bài hát mới như "Power", "Home Sweet Home", "Too Bad", "Drama" đến những bản hit để đời như "A Boy", "Heartbreaker", "Crayon", "Untitled 2014"...
Khán giả của G-Dragon đã chờ đợi gần một thập kỷ để được sống lại cảm giác hòa mình trong âm nhạc cùng anh. Trong biển lightstick vàng rực rỡ, hàng chục ngàn fan đã cùng nhau ôn lại những ký ức tươi đẹp, nhằm đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc của "ông hoàng Kpop".