Tối 24/10, ban tổ chức đại nhạc hội quy tụ dàn sao Việt đình đám nhất cuối năm chính thức công bố poster chương trình. Sự kiện, dự kiến diễn ra ngày 2/11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), là một trong những điểm hẹn âm nhạc được mong đợi nhất ba năm gần đây, quy tụ loạt ngôi sao lớn như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Phương Mỹ Chi, Dương Domic, RHYDER, Anh Tú và LyLy.
Ngay khi poster được tung ra, mạng xã hội lập tức “dậy sóng”. Tâm điểm bàn luận không nằm ở danh sách nghệ sĩ tham gia, mà là cách sắp xếp hình ảnh Sơn Tùng M-TP và SOOBIN, hai ngôi sao đang sở hữu lượng fan đông đảo hàng đầu Vpop.
Bài đăng giới thiệu poster trên trang chính thức của chương trình nhanh chóng nhận về hàng nghìn bình luận cùng lượng lớn biểu cảm “phẫn nộ”. Nhiều fan Sơn Tùng bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng nam ca sĩ không được đặt ở vị trí xứng tầm, khi hình ảnh của anh xuất hiện “ngang hàng” và có kích cỡ tương đương với SOOBIN. Một số người hâm mộ còn so sánh với poster của các năm trước, trong đó Sơn Tùng luôn được đặt ở trung tâm hoặc nổi bật nhất, thể hiện vị thế “vedette” của mọi sân khấu anh góp mặt.
Trên các diễn đàn SKY (tên fandom của Sơn Tùng), câu nói “vị trí này thì diễn đầu tiên cho chúng tôi về sớm” trở thành câu cửa miệng, thể hiện tâm trạng bức xúc của người hâm mộ. Họ cho rằng cách thiết kế poster năm nay thiếu tinh tế và có thể khiến công chúng hiểu sai về vai trò của từng nghệ sĩ trong chương trình.
Ở chiều ngược lại, cộng đồng KINGDOMs – fan của SOOBIN lại cho rằng những phản ứng tiêu cực là không cần thiết. Họ chỉ ra rằng hình ảnh Sơn Tùng vẫn chiếm vị trí lớn và nổi bật hơn, và việc bố trí trên poster không thể xem là “ngang hàng” hay “hạ thấp” ai. Một số bình luận cho rằng việc đòi hỏi vị trí ưu tiên cho thần tượng là thiếu tôn trọng nghệ sĩ khác, đặc biệt khi SOOBIN hoàn toàn không liên quan đến quá trình thiết kế, mọi quyết định thuộc về ban tổ chức.
Tranh cãi chưa dừng lại ở đó khi nhiều fan Sơn Tùng phản ánh bình luận của họ bị xóa khỏi bài đăng chính thức, khiến làn sóng phẫn nộ càng lan rộng. Một fanpage lớn trong cộng đồng SKY đã đăng tải “tâm thư” dài, kêu gọi ban tổ chức lên tiếng làm rõ và nhấn mạnh rằng sự tôn trọng giữa thương hiệu - nghệ sĩ - người hâm mộ là điều tối thiểu cần có.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hai fandom xảy ra va chạm. Năm 2024, trong một sự kiện âm nhạc khác, SOOBIN từng gặp phải “biển đen im lặng” khi trình diễn trước Sơn Tùng, một sự việc khiến dư luận bàn tán suốt thời gian dài. Đầu năm nay, hai cộng đồng fan tiếp tục “khẩu chiến” chỉ vì một chiếc túi hàng hiệu được Sơn Tùng mang đi chợ, cho rằng đối phương “bắt chước phong cách”.
Lần này, “cuộc chiến” được châm ngòi từ một tấm poster, nhưng đủ để đẩy hai fandom vào vòng xoáy tranh cãi mới. Câu chuyện cho thấy mặt trái rõ rệt của văn hoá thần tượng hiện đại: khi tình yêu dành cho nghệ sĩ đôi khi bị đẩy quá giới hạn, biến cộng đồng người hâm mộ thành tâm điểm ồn ào không đáng có.
Trong thời đại mạng xã hội chi phối mọi diễn ngôn, một chi tiết tưởng chừng nhỏ như vị trí trên poster cũng có thể trở thành ngòi nổ cho những tranh cãi không hồi kết. Và vụ việc Sơn Tùng – SOOBIN lần này là minh chứng rõ ràng: chỉ cần một tấm hình cũng đủ “chia đôi” mạng xã hội, phản ánh sức ảnh hưởng khổng lồ nhưng cũng đầy nhạy cảm của văn hoá fandom trong làng nhạc Việt hôm nay.