Âm nhạc

'Dậy sóng' với Vương Phi

Hoài Thương

Hình ảnh của Vương Phi khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Theo nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, trong buổi tổng duyệt thứ năm của Đêm hội mùa Xuân CCTV 2026 (Xuân Vãn), hình ảnh Vương Phi đã bất ngờ được hé lộ.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 1

Nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc ngắn, diện chiếc váy dài trắng tinh khôi, toát lên phong thái thanh tao nhưng mạnh mẽ. Dù đã bước sang tuổi 57, cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai và thần thái cuốn hút, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Vương Phi sẽ thể hiện ca khúc Khoảnh khắc ta cùng trải qua, được mô tả là "một bản nhạc vang vọng tình người xuyên suốt trăm năm lịch sử" - nơi con người gặp gỡ, thấu hiểu và sưởi ấm nhau bằng ánh sáng dịu dàng”.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 2

Việc Vương Phi góp mặt trong Xuân Vãn thường chỉ được công bố ở thời điểm cận kề phát sóng, giống như năm 2025. Nữ ca sĩ được xem là "đại cà thần bí" cùng với Vương Nhất Bác, là những tên tuổi được giữ kín đến phút chót.

Khác với các nghệ sĩ trẻ luôn tìm cách thu hút sự chú ý bằng truyền thông và mạng xã hội, Vương Phi lại duy trì nguyên tắc "vắng mặt chính là xuất hiện" - một chiến lược giữ bí mật đã trở thành nét đặc trưng trong nghệ thuật của cô.

Từ năm 1998 đến nay, Vương Phi đã 5 lần biểu diễn tại Xuân Vãn (1998, 2010, 2012, 2018 và 2025), gần như chưa bao giờ tham gia các buổi tổng duyệt công khai. Thậm chí, năm 2025, cô chỉ xuất hiện trong buổi tổng duyệt cuối cùng, khiến mọi người bất ngờ.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 3

Giới chuyên môn cho rằng đây không chỉ là "chiêu giữ bí mật", mà còn là thái độ nghệ thuật rằng Vương Phi từ chối sự lặp lại, tránh để bản thân bị bào mòn bởi truyền thông, và chỉ xuất hiện khi mọi thứ sẵn sàng để tỏa sáng. Cô biến mỗi lần trình diễn thành một nghi lễ nghệ thuật - khán giả không chờ một tiết mục, mà chờ "một khoảnh khắc Vương Phi".

Những dấu mốc Xuân Vãn đáng nhớ của Vương Phi

Năm 1998 với Tương ngộ 1998 cùng Na Anh: Hai thiên hậu cùng song ca, giọng hát trong trẻo của Vương Phi hòa quyện cùng âm sắc mạnh mẽ của Na Anh, tạo nên hiệu ứng văn hóa lan tỏa khắp Trung Quốc. Màn trình diễn với tạo hình "đầu Na Tra, má ửng hồng" đã làm dậy sóng thời trang, khiến doanh số phấn má hồng tăng hơn 200%.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 4

Năm 2010 với Truyền kỳ: Sau 5 năm vắng bóng, Vương Phi chọn ca khúc ít người biết của Lý Kiện làm bài tái xuất. Sự giản dị, giọng hát thanh khiết và cảm xúc sâu lắng biến bài hát thành hiện tượng, giúp tỉ lệ người xem Xuân Vãn đạt 38% - mức kỷ lục năm đó.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 5

Năm 2012 với Bởi vì yêu: Song ca cùng Trần Dịch Tấn, dù gặp sự cố kỹ thuật do lỗi nhắc lời, cả hai vẫn hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn. Vương Phi sau đó công khai xin lỗi, khiến người hâm mộ càng thêm cảm phục sự chân thành và chuyên nghiệp của cô.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 6

Năm 2018 với Tuế Nguyệt: Hai thập kỷ sau Tương ngộ 1998, Vương Phi và Na Anh tái hợp. Sân khấu được đầu tư hàng triệu NDT cho hiệu ứng sa mạc ảo, tạo nên một bức tranh "thơ thị giác" kết hợp giữa âm nhạc và công nghệ.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 7

Năm 2025 với Thế giới trao tặng tôi: Ca khúc mang sắc thái tự sự và chiêm nghiệm, gắn liền với biến cố cá nhân của cô. Câu hát "Đừng hỏi, người đi đã đi xa, mong họ được bình yên" được xem là lời tiễn biệt đầy nhân văn, thể hiện triết lý sống buông bỏ và bình thản.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 8

Hiệu ứng 'Vương Phi': Khi sự im lặng cũng là một hình thức lên tiếng

Mỗi lần Vương Phi xuất hiện trên sân khấu Xuân Vãn đều trở thành hiện tượng văn hóa. Chương trình năm 2025 đạt tỉ lệ người xem 34,86%, cao nhất trong các tiết mục ca nhạc cùng đêm, chứng minh sức hút không phai mờ của cô sau hơn ba thập kỷ ca hát.

Trong thời đại mà nghệ sĩ đua nhau quảng bá, "lộ hàng" hậu trường, thì việc Vương Phi chọn ẩn mình lại khiến cô trở thành tâm điểm chú ý. Mỗi lần xuất hiện, khán giả không chỉ chờ đợi một bài hát, mà là một khoảnh khắc nghệ thuật nguyên bản - nơi âm nhạc, thời gian và cảm xúc hòa làm một. "Người khác đang biểu diễn trên sân khấu, còn Vương Phi đang biểu diễn thời gian", một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lần trên Weibo.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 9

Vương Phi từng nói: "Hát là một niềm hưởng thụ, không phải gánh nặng". Có lẽ vì thế, dù thời gian trôi đi, nữ ca sĩ vẫn giữ được sự thanh thản, trung thực và tự do trong nghệ thuật - điều khiến mỗi lần cô "xuất hiện" đều trở thành một sự kiện, chứ không chỉ là "một tiết mục".

Ở tuổi 57, Vương Phi không chỉ là "nghệ sĩ của sân khấu", mà còn là biểu tượng của sự thuần khiết trong nghệ thuật đại chúng Trung Hoa. Mỗi lần xuất hiện của cô tại Xuân Vãn là lời nhắc rằng: đôi khi, sự tĩnh lặng lại là âm thanh vang vọng nhất.

'Dậy sóng' với Vương Phi Ảnh 10
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI