Không ai ngờ rằng hồ sơ nhập học của một chàng trai 18 tuổi, con của hai ngôi sao hàng đầu Hong Kong lại gây bão mạng đến thế. Trong khi nhiều học sinh vẫn đang vật lộn với điểm số để được nhận vào các trường đại học danh giá, Tạ Chấn Hiên, con trai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, đã cùng lúc nhận được thư mời từ Đại học Sydney và Nhạc viện Âm nhạc Úc.
Nhưng điều khiến dư luận sửng sốt không phải là thành tích, mà là việc anh quyết định từ bỏ cả hai ngôi trường danh tiếng để theo đuổi đam mê âm nhạc, một con đường đầy rủi ro và thử thách. Anh tuyên bố sẽ “rèn luyện đến khi đôi tai trở thành vàng”, một câu nói thể hiện quyết tâm không thường thấy ở thế hệ “ngậm thìa vàng”.
Câu chuyện càng khiến người ta tò mò khi chàng thiếu gia từng sống trong nhung lụa nay lại chọn cuộc sống giản dị: làm phục vụ tại một nhà hàng ở Úc với mức lương 23 đô la Úc mỗi giờ (Gần 400 nghìn đồng). Những ngón tay anh chai sạn vì tập đàn đến 2 giờ sáng. Với nhiều người, đây là hình ảnh khó tin về một “ngôi sao thế hệ thứ hai”, nhưng với Tạ Chấn Hiên, đó là cách anh chứng minh bản thân không sống nhờ vào danh tiếng cha mẹ.
Sự lựa chọn ấy dường như là sự tiếp nối của “gen nổi loạn” mà anh thừa hưởng từ cha, nam tài tử Tạ Đình Phong. Ở tuổi 16, Tạ Đình Phong từng một mình sang Nhật Bản học nhạc, chấp nhận sống trong căn phòng chật hẹp, ngủ trên sàn, và tự tìm hướng đi bằng chính năng lực. Hai thập kỷ sau, con trai anh lại tái hiện hành trình ấy, cũng khởi đầu từ con số không. Nhạc viện Âm nhạc Úc, nơi Tạ Chấn Hiên trúng tuyển, chỉ nhận sáu sinh viên piano trên toàn cầu mỗi năm. Không có thư giới thiệu từ cha, không dùng đến quan hệ, anh đã thuyết phục ban giám khảo bằng chính màn trình diễn của mình.
Đáng chú ý, Tạ Đình Phong không hề can thiệp vào quá trình này. Thậm chí, anh từng “thử thách” con trai bằng cách khóa toàn bộ đàn guitar, buộc cậu phải tự đi làm để mua lại. Khi Lucas (tên tiếng Anh của Tạ Chấn Hiên) mua được cây Fender cũ bằng tiền công đầu tiên, anh chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Mẹ anh, Trương Bá Chi bấm “thích” ngay lập tức, trong khi cha anh chỉ im lặng. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: “Tạ Đình Phong đang chờ đến ngày con trai viết được bài hát mà anh có thể hát theo”.
Sự thấu hiểu giữa hai cha con thể hiện rõ trong từng khoảnh khắc. Tại một buổi hòa nhạc của Tạ Đình Phong, Lucas lặng lẽ ngồi dưới khán đài, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ở một lễ hội âm nhạc tại Úc, cánh phóng viên bắt gặp cảnh hai cha con ngồi bên nhau chỉnh pedal âm thanh. Tạ Đình Phong thì thầm: “Đừng để âm vang quá lớn, giọng con còn quyến rũ hơn của cha đấy”. Ít ai biết rằng khi đó, Lucas đang run vì hồi hộp, và chính cha cậu là người đưa cho con chai nước, dù tay anh cũng run không kém. Đó là kiểu tình yêu kín đáo, bề ngoài cứng rắn nhưng chứa đựng sự dịu dàng bên trong, thứ tình cảm mà Tạ Đình Phong từng nhận từ cha mình, Patrick Tse.
Trái lại, Trương Bá Chi lại có phương pháp dạy con đầy nhân văn. Cô khắt khe nhưng giàu cảm xúc, luôn để con trai học cách chịu trách nhiệm cho chính quyết định của mình. Một lần, cô đăng ảnh ngồi trong cửa hàng tiện lợi, chia sẻ chiếc bánh nhỏ với Lucas, kèm dòng chữ: “Mẹ không đủ tiền mua cái to hơn, nhưng có thể ăn cùng con đến sáng”. Hình ảnh giản dị ấy khiến cư dân mạng xúc động, xem đó là biểu tượng của tình mẫu tử chân thật. Khi được hỏi có lo lắng về tương lai của con không, Trương Bá Chi đáp nhẹ: “Chỉ cần nó không đói là được. Người yêu âm nhạc có thể sáng tác dù ở giữa sa mạc”.
Không chỉ cha mẹ, bà nội của Lucas, nữ diễn viên Deborah cũng bày tỏ sự ủng hộ. Gia đình Tạ – Trương, dù ly hôn, vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp vì con. Hình ảnh hai cậu con trai của Tạ Đình Phong thường xuyên xuất hiện bên cha và bà ngoại đã phần nào xóa bỏ định kiến về sự rạn nứt của những gia đình đơn thân trong showbiz.
Khi tin tức về quyết định của Lucas lan truyền, hashtag #TạChấnHiênTừChốiĐạiHọcSydneyĐểTheoÂmNhạc nhanh chóng đứng đầu top tìm kiếm. Nhiều người ca ngợi anh là “ngôi sao thế hệ thứ hai đáng ngưỡng mộ”, người dám sống thật với đam mê thay vì dựa dẫm vào danh tiếng. Nhưng cũng có ý kiến bi quan: “Âm nhạc là ngành khắc nghiệt, chỉ 0,3% nhạc sĩ sống được bằng tiền bản quyền. Chọn rock fusion thì càng khó tồn tại”.
Một số cư dân mạng còn “đào” lại ca khúc Noise Cancelling của anh, tác phẩm mang đậm nỗi niềm về cuộc ly hôn của cha mẹ, sự cô đơn và ánh nhìn soi mói của dư luận. Câu hát “Tôi muốn nghe rõ tiếng tim mình đập” được lặp lại tám lần, hé lộ nội tâm vừa nhạy cảm vừa kiên cường của chàng trai 18 tuổi.
Hiện tại, Lucas sống giản dị tại Úc, vừa học vừa biểu diễn ở quán bar nhỏ của trường, nơi vé chỉ 10 đô la Úc kèm một lon Coca miễn phí. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi trong góc, lặng lẽ gõ chân theo nhịp nhạc đó chính là Tạ Đình Phong. Anh không ồn ào, chỉ khẽ nhấc mũ chào khi có người nhận ra.
Có thể Tạ Chấn Hiên vẫn còn ở điểm khởi đầu, nhưng lựa chọn dấn thân của anh đã mở ra một khái niệm mới về “con nhà người nổi tiếng” không phải là sự kế thừa danh tiếng, mà là tinh thần tự lập, dám đi con đường riêng. Liệu anh có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ, như cha mình từng làm? Câu trả lời sẽ đến theo thời gian, nhưng hiện tại, chàng trai 18 tuổi ấy đã khiến cả thế giới phải nhìn lại: tài năng không thể di truyền, nhưng đam mê thì có thể.