Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt khi liên quan đến những biểu tượng văn hóa đã qua đời. Mới đây, đạo diễn Steven Soderbergh đã lên tiếng về việc áp dụng AI trong bộ phim tài liệu John Lennon: The Last Interview, dự án tái hiện những giờ phút cuối cùng của cựu thành viên The Beatles trước khi ông qua đời vào năm 1980.
Bộ phim được xây dựng dựa trên một cuộc phỏng vấn hiếm hoi giữa John Lennon và vợ ông, Yoko Ono, ghi lại ngay tại nhà riêng chỉ vài giờ trước vụ ám sát gây chấn động. Phần lớn nội dung sử dụng tư liệu gốc, tuy nhiên việc lồng ghép công nghệ AI đã khiến một bộ phận khán giả lo ngại về tính xác thực và ranh giới đạo đức.
Trước những phản ứng này, Steven Soderbergh khẳng định AI không được dùng để tái tạo hay “hồi sinh” hình ảnh John Lennon. Theo ông, công nghệ này chỉ phục vụ cho mục đích “siêu thực theo chủ đề”, tương tự như cách điện ảnh sử dụng kỹ xảo hình ảnh (VFX) hay đồ họa máy tính (CGI).
Đáng chú ý, dự án nhận được sự đồng thuận từ gia đình cố nghệ sĩ, đặc biệt là con trai ông - Sean Lennon. Theo chia sẻ của đạo diễn, Sean tin rằng cha mình vốn là người yêu thích công nghệ mới và sẽ không phản đối việc thử nghiệm với AI. “Ông ấy luôn tò mò về những điều mới mẻ và muốn khám phá giới hạn của chúng”, Sean Lennon nhận định.
Dù vậy, Soderbergh cũng thừa nhận những lo ngại của công chúng là có cơ sở, nhất là trong bối cảnh AI ngày càng có khả năng tạo ra những hình ảnh, âm thanh dễ gây nhầm lẫn với thực tế. Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc sử dụng AI để thao túng nhận thức và việc ứng dụng nó như một công cụ hỗ trợ sáng tạo minh bạch.
Không chỉ trong điện ảnh, âm nhạc cũng đang chứng kiến sự can thiệp ngày càng sâu của công nghệ này. Năm 2023, hai thành viên còn sống của The Beatles là Ringo Starr và Paul McCartney đã sử dụng công nghệ xử lý âm thanh hiện đại để phục hồi giọng hát của John Lennon từ bản demo cũ, hoàn thiện ca khúc Now And Then.
Dù xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng giọng hát trong sản phẩm này được tạo ra bởi AI, Ringo Starr đã lên tiếng bác bỏ. Ông khẳng định đó hoàn toàn là giọng thật của John Lennon, được làm sạch và cải thiện chất lượng bằng công nghệ, không phải sản phẩm nhân tạo.
Trong khi đó, Paul McCartney thừa nhận từng băn khoăn về ranh giới giữa tôn vinh di sản và việc can thiệp quá sâu vào quá khứ. Tuy nhiên, ông tin rằng nếu còn sống, John Lennon sẽ ủng hộ việc hoàn thiện những ý tưởng âm nhạc dang dở của mình.
Câu chuyện xoay quanh bộ phim tài liệu và ca khúc cuối cùng của The Beatles cho thấy một thực tế: AI đang mở ra những khả năng mới trong việc bảo tồn và tái hiện di sản nghệ thuật. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng về đạo đức, tính xác thực và giới hạn của sáng tạo trong kỷ nguyên số.