Âm Nhạc

Trên những sân khấu không-sáng-đèn, có một 'ông hoàng Bolero' Ngọc Sơn bình dị và hiền lành đến thế

Anh Min
Chia sẻ

Không phải tự nhiên mà mọi người gọi Ngọc Sơn bằng cái tên thân tình đến thế: "Anh Ba".

Suốt một thời gian dài, ngoài những bài hát trữ tình vang đi vang lại trong từng ngõ phố, người ta còn nhắc tới Ngọc Sơn như một ngôi sao khác người, có phần ngông nghênh trong làng nhạc Việt. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những tin đồn, ít khi thấy HLV Thần tượng Bolero lên tiếng đính chính cho bản thân mình. Cứ thế mà những tin đồn cứ rỉ tai nhau, tam sao thất bản, còn chính chủ thì cũng cứ vậy mà nhận phần thiệt về mình. 

Chỉ có những người trong nghề, những ai đã từng tiếp xúc với danh ca này mới dành tặng được những tính từ tốt đẹp về Ngọc Sơn như: Bình dị, hiền lành, gần gũi, có chút uỷ mị, mà chân thành, tình cảm. 

Song, có một cách để những người đủ tinh tế và đủ quan tâm đến Ngọc Sơn nhìn thấy được một người nghệ sĩ bình dị này là qua giọng hát, nhưng là trong những buổi biểu diễn... không hào quang sân khấu, chỉ có tình cảm của mọi người. Đó là một "sân khấu" hát từ thiện, một buổi diễn dành cho phạm nhân ở tù, một đám cưới của người em thân thiết,... Ở những sân khấu không sáng đèn này, có một "ông hoàng Bolero" khác đến như vậy...

Phục vụ văn nghệ hết mình cho phạm nhân ở trại giam đến bà con vùng sâu vùng xa

Trong chương trình ca nhạc đầy ý nghĩa mang tên Xuân yêu thương, tại trại giam Hiệp Phước, Tân Phước, Tiền Giang, lần đầu tiên người ca sĩ sinh năm 1968 hát cho các phạm nhân nghe. Đồng thời, dịp này cũng như một món quà năm mới mà nam danh ca muốn gửi đến những con người khá đặc biệt trong xã hội, để họ được hưởng niềm vui như bao người trong quá trình cải tạo. 

Trong suốt hơn 30 năm làm nghệ thuật, không thể đếm xuể những lần Ngọc Sơn đứng ra tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi, giúp đỡ cho rất nhiều những hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù vậy, nam danh ca chưa từng rêu rao ồn ào. Chính vì vậy, nhiều người càng nể phục hoạt động từ thiện không biết mệt mỏi của danh ca Ngọc Sơn.

Không chỉ gần gũi với khán giả thông qua những chuyến đi thiện nguyện, Ngọc Sơn chỉ cần có dịp được gặp gỡ trực tiếp với bà con dù là ở vùng sâu vùng xa, là vẫn sẽ "bung nóc" để hát phục vụ mọi người dù chẳng nhận về một đồng catse hay một hợp đồng biểu diễn nào. 

Đó là vào một dịp hồi cuối năm 2019, anh ba Ngọc Sơn và chú Thanh Tuấn sau khi trình diễn tại sân khấu ca nhạc Nghinh Ông xã Lại Sơn, đã ghé thăm và giao lưu cùng bà con xã Đảo, thể hiện sự nhiệt tình gần gũi với người hâm mộ. Tại đây, bà con chào đón vô cùng nhiệt liệt, dù là đang dùng tiệc nhưng khi cả 2 hoà giọng thì đều buông đũa và chăm chú lắng nghe, cũng như quay clip lại, lưu giữ kỉ niệm vì chẳng biết bao lâu nữa, mới được gặp lại những người nghệ sĩ đáng quý này. 

Đối đãi với đồng nghiệp như anh chị em trong nhà

Không phải tự nhiên mà anh chị em nghệ sĩ gọi Ngọc Sơn bằng cái tên thân tình "anh ba". Họ tiếp xúc, họ hiểu được nên họ yêu quý thật tâm giọng hát cũng như nhân cách của danh ca này. Ngược lại, Ngọc Sơn luôn đối đãi với mọi người bằng sự chân thành nhất, gần gũi nhất, xem tất cả như anh em trong nhà. Mỗi khi có dịp gặp mặt, dù là ở bất cứ nơi đâu, Ngọc Sơn cũng sẵn sàng cầm mic lên và hát hò cùng các nghệ sĩ khác dù không có khán giả. 

Lễ Giỗ tổ sân khấu hồi năm 2019, Ngọc Sơn sáng tác một ca khúc để cổ động cho đội tuyển Việt Nam và dành ca khúc này để tặng Tổ nghề.

Cũng trong một dịp tương tự 2 năm trước đó, "đội văn nghệ xã phường" với sự góp giọng của Phi Nhung và "anh ba" Ngọc Sơn cùng các "diễn viên quần chúng" đã mang đến một tiết mục âm nhạc ngẫu hứng: ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Sự kết hợp của 2 giọng ca trữ tình hàng đầu Việt Nam đúng là khiến khán giả ngồi nhà xem video cũng thấy "nổi da gà".

Hay như trong một buổi họp mặt với bạn bè, chỉ cần có cây đàn guitar ở bên, giọng ca Lòng mẹ sẽ "triển" ngay một liveshow mộc mạc, ngẫu hứng nhất có thể dưới sự cổ vũ của... những người trên bàn ăn.

Còn một tính cách khác mà nhiều người yêu quý ở "ông hoàng Bolero", đó là độ nhiệt tình, chịu chơi, chịu quậy và có phần... ham vui của anh. Bằng chứng là khi tham dự lễ cưới của Giang Hồng Ngọc, xung quanh là nhiều đàn em đồng nghiệp thân thiết như Lam Trường, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh,... thì trong dàn khách mời, dù đã là bậc đàn anh lớn, Ngọc Sơn lại là người hát hò và nhảy múa nhiệt tình nhất. Tất cả cũng chỉ vì nam danh ca quá vui mừng, hạnh phúc trong hỉ sự của người em thân thiết Giang Hồng Ngọc nên cũng chả cần màn đến vai vế "đàn anh" hay "tiền bối" gì nữa cả. Cứ thế mà "quẩy" thôi!. 

Kết 

Đôi khi hào quang sân khấu hay những tin đồn hư thực chẳng tỏ sẽ che mờ đi những điều tốt đẹp, nhưng một người nghệ sĩ thực thụ thì vẫn mãi có vị trí đứng vững chãi trong lòng khán giả. Danh ca Ngọc Sơn - Ngôi sao này không chỉ đứng trên sân khấu, mà còn ở trong tim của những người yêu thương. 

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất