Mâu thuẫn âm ỉ giữa Ken Chu (Chu Hiếu Thiên, thành viên F4) và Ashin (trưởng nhóm Mayday) xoay quanh vấn đề concert F4 cuối cùng đã bùng nổ thành tranh cãi công khai. Sau thời gian dài chỉ dừng lại ở những phát ngôn úp mở, loạt ảnh chụp màn hình được cho là tiết lộ từ Chu Hiếu Thiên trong một nhóm người hâm mộ bất ngờ bị rò rỉ, kéo theo hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Mayday và công ty quản lý B'in Music (Believe Music).
Những cáo buộc này nhanh chóng gây chấn động dư luận, bao gồm nghi vấn thông đồng bán vé chợ đen, trốn thuế, rửa tiền xuyên biên giới, thậm chí cả việc hát nhép trong các buổi hòa nhạc quy mô lớn.
Nghi vấn thông đồng bán vé chợ đen và trốn thuế
Theo Chu Hiếu Thiên, đối tác của Believe Music tại Trung Quốc đại lục là CMC Music - một công ty sở hữu hệ thống bán vé độc lập. Tuy nhiên, thay vì sử dụng kênh này, Mayday lại lựa chọn hợp tác với một nền tảng bị cho là có liên hệ mật thiết với giới đầu cơ vé chợ đen. Việc này, theo cáo buộc, không chỉ khiến giá vé bị đẩy lên cao bất thường mà còn giúp các bên liên quan chia sẻ lợi nhuận, đồng thời lợi dụng phần chênh lệch để né thuế.
Chu Hiếu Thiên cho biết các cơ quan chức năng đã bắt đầu can thiệp điều tra và bản thân anh cũng đã hợp tác cung cấp thông tin. Anh kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và chờ đợi kết luận chính thức từ phía nhà chức trách.
Cáo buộc rửa tiền và các giao dịch tài chính mờ ám
Không dừng lại ở vấn đề vé concert, Ken Chu còn tuyên bố nắm giữ thông tin liên quan đến việc B'in Music bị nghi có liên hệ với các hoạt động rửa tiền ở nước ngoài. Theo anh, công ty này vận hành song song hai pháp nhân tại Trung Quốc đại lục: một công ty âm nhạc và một công ty thương mại.
Phương thức bị tố cáo là khai khống thù lao nghệ sĩ, sau đó chuyển một phần khoản tiền này ra nước ngoài thông qua công ty thương mại nhằm né thuế. Nếu được xác thực, đây không chỉ là vi phạm hành chính mà còn có thể liên quan đến các tội danh hình sự nghiêm trọng như trốn thuế ngoại hối.
Trong bối cảnh ngành giải trí Trung Quốc đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề tài chính, không ít nghệ sĩ từng "ngã ngựa" vì trốn thuế, nên những cáo buộc lần này đối với Mayday càng thu hút sự chú ý.
Hát nhép: Nghi vấn chưa dứt
Bên cạnh các vấn đề tài chính, câu chuyện hát nhép của Mayday cũng được "đào lại". Dù cơ quan chức năng tại Thượng Hải từng điều tra và kết luận không có hành vi hát nhép, việc sử dụng giọng hát phụ dày đặc và micro bán trực tiếp vẫn khiến khán giả hoài nghi.
Chu Hiếu Thiên, với tư cách người từng tham gia biểu diễn chung, khẳng định anh từng được yêu cầu thu âm trước cho các buổi diễn tại Taipei Arena và Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh (Tổ Chim), sau đó phát lại trong chương trình. Tuy nhiên, anh cho biết mình vẫn lựa chọn hát live, chấp nhận việc lạc giọng - điều không hề xuất hiện trong các đoạn video lan truyền. Anh cũng nhắc đến màn trình diễn của Ashin cùng F4, khi micro không ở sát miệng nhưng giọng hát vẫn vang lên ổn định, làm dấy lên thêm nghi vấn.
Trước loạt cáo buộc nặng nề từ Chu Hiếu Thiên, dư luận đang chờ phản ứng chính thức từ Mayday và công ty quản lý B'in Music. Việc phá vỡ sự im lặng, cũng như kết luận minh bạch từ các cơ quan chức năng, được xem là yếu tố then chốt để làm rõ đúng sai trong vụ việc đang gây tranh cãi gay gắt này.