Đầu năm 2022, nam diễn viên Lý Á Bằng, chồng cũ của “thiên hậu nhạc pop” Vương Phi được cho là đã tái hôn với siêu mẫu trẻ Hải Hạ Cẩm Hy, kém anh 19 tuổi. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 3 cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng tên Lý Hạ. Từng được xem là hình mẫu hạnh phúc mới của làng giải trí Hoa ngữ, cả hai thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình ấm áp trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.
Thế nhưng, đến tháng 5 năm nay, tin đồn rạn nứt bắt đầu lan truyền, dù khi đó Hải Hạ Cẩm Hy nhanh chóng phủ nhận. Tuy nhiên, đến ngày 14/10, cả hai chính thức xác nhận đã “đường ai nấy đi”. Trong tuyên bố chung, họ cho biết: “Ban đầu chúng tôi dự định giữ kín mọi chuyện, nhưng vì nhận được quá nhiều lời hỏi thăm nên sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định công khai. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Con gái sẽ sống cùng mẹ và được cả hai bên cùng chăm sóc. Từ bài hát này đến bài hát tiếp theo, mọi chuyện giữa chúng tôi đều ổn. Cảm ơn bạn bè đã quan tâm, và chúc mọi người mọi điều tốt đẹp”.
Sau khi rút khỏi giới giải trí nhiều năm, Lý Á Bằng chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư. Tuy nhiên, hành trình này không hề suôn sẻ. Hàng loạt dự án của anh thua lỗ, khiến tổng nợ lên tới 2,86 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 10,3 nghìn tỷ đồng. Dù từng thử sức với hình thức phát trực tiếp bán hàng, anh vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy tài chính. Trong một buổi phát sóng, nam diễn viên thừa nhận mình đã không có thu nhập suốt sáu năm.
Không chỉ bản thân, ngay cả “Bệnh viện Nhi đồng Thiên thần Cười”, dự án từ thiện anh cùng Vương Phi sáng lập để hỗ trợ con gái Lý Ngôn cũng vướng rắc rối pháp lý. Tháng 8 năm nay, Tòa án Nhân dân Quận Triều Dương (Bắc Kinh) đã ra quyết định thi hành án với khoản nợ 13,81 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 50 tỷ đồng. Lý Á Bằng hiện là người đại diện pháp lý của bệnh viện này.
Từng là biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ, Lý Á Bằng nổi tiếng với vai Lệnh Hồ Xung trong “Tiếu ngạo giang hồ” và được yêu mến bởi hình ảnh lãng tử, phong trần. Thế nhưng, ở tuổi trung niên, anh khiến công chúng ngỡ ngàng với hình ảnh tiều tụy, khuôn mặt hằn rõ nếp nhăn và ánh mắt mệt mỏi. Cư dân mạng không khỏi tiếc nuối khi so sánh anh và người vợ trẻ, cho rằng “trông như hai thế hệ khác nhau”.
Thời gian gần đây, Lý Á Bằng từng chia sẻ anh phải bán nhà lớn để chuyển sang căn nhỏ hơn nhằm tiết kiệm chi phí. Trong một đoạn video, nam diễn viên không giấu được xúc động khi tiết lộ đã ăn đồ mang về suốt một tuần liền và bật khóc trước ống kính.
Không từ bỏ, anh đầu tư mạnh vào nhiều lĩnh vực như rượu vang, trà và ẩm thực, song đều thất bại nặng nề.
Anh từng đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 360 tỷ đồng) vào một thương hiệu rượu và đặt tên là “Lệnh Hồ Xung”, lấy cảm hứng từ vai diễn kinh điển của mình. Ngoài ra, anh còn chi 3,5 triệu nhân dân tệ (hơn 12,6 tỷ đồng) mua một bình trà cổ nặng sáu tấn, tự hào giới thiệu trong buổi livestream là “món hời lớn”.
Đỉnh điểm, Lý Á Bằng từng đầu tư hơn 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 7,2 nghìn tỷ đồng) để mở một chuỗi nhà hàng lẩu, thậm chí đưa vợ trẻ đi quảng bá, nhưng dự án nhanh chóng thất bại. Anh cũng bỏ ra 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng) thuê đất trồng trà, mang sản phẩm dự thi nhưng bị loại vì… phát hiện côn trùng trong bánh trà.
Từ hình tượng “soái ca cổ điển” đến doanh nhân gục ngã vì nợ nần, cuộc đời của Lý Á Bằng là chuỗi thăng trầm liên tiếp. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hải Hạ Cẩm Hy, từng được ca ngợi như “tình yêu không biên giới tuổi tác” cuối cùng cũng tan vỡ.
Dù chia tay, cả hai khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con chung. Tuy nhiên, việc ly hôn lần này một lần nữa khiến công chúng nhớ đến cuộc hôn nhân đình đám trước đây giữa Lý Á Bằng và Vương Phi (2005–2013), cũng kết thúc trong lặng lẽ.
Sau tất cả, có lẽ điều khiến người hâm mộ tiếc nuối nhất không chỉ là sự sụp đổ của một tình yêu, mà còn là hình ảnh một nam thần điện ảnh một thời giờ đây lặng lẽ vật lộn giữa những khoản nợ chồng chất và nỗi cô đơn ở tuổi xế chiều.