Thị trường nhạc Việt những ngày gần đây trở nên sôi động hơn khi Hà Nhi chính thức giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên Mình nên là tri kỷ. Không chỉ gây chú ý bởi chất liệu âm nhạc khác biệt so với những bản ballad quen thuộc, cách chị tiếp cận khán giả lần này cũng tạo nên dấu ấn khó trộn lẫn.
Thay vì tập trung vào các chiến dịch quảng bá truyền thống, Hà Nhi lựa chọn trực tiếp bước xuống phố để lan tỏa ca khúc. Người hâm mộ dễ dàng bắt gặp nữ ca sĩ xuất hiện trên đường, vừa hát vừa tương tác với người qua lại, khi thì ngồi trong xe hơi hát tặng ngẫu hứng, lúc lại nhảy múa hoặc diễn những tiểu phẩm nhỏ lồng ghép giai điệu mới.
Đây là cách thức vốn thịnh hành trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng số ưu tiên tính chân thật và sự gần gũi. Việc một nghệ sĩ đã có tên tuổi như Hà Nhi chọn “xông pha” đời thực cho thấy cách tiếp cận cởi mở, phù hợp thời đại.
Mình nên là tri kỷ là một trong những ca khúc thuộc album đầu tay của Hà Nhi, đánh dấu chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật. Không đi theo khuôn mẫu an toàn, sản phẩm lần này mang màu sắc hoài niệm của những thập niên trước nhưng vẫn được xử lý hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa quen thuộc và mới mẻ. Hà Nhi tự mô tả dự án bằng ba từ: “Trưởng thành; Nữ tính; Nổi loạn”, như một tuyên ngôn nghệ thuật sau nhiều năm trải nghiệm đủ cay đắng, thăng trầm của thế giới giải trí.
Giải thích về việc không tiếp tục dòng nhạc ballad, thể loại từng mang lại nhiều bản hit cho mình, Hà Nhi thẳng thắn thừa nhận: “Nếu cứ tiếp tục ballad để chắc thêm vài hit nữa thì cũng ổn thôi, nhưng như vậy là tự đóng khung bản thân”. Cô cho biết bản thân cần một “phiên bản khác”, sẵn sàng đối mặt rủi ro để làm mới hành trình nghệ thuật. “Nếu khán giả chưa quen, tôi chấp nhận để họ quen từ từ. Tôi tin họ sẽ thấy thú vị vì dự án lần này vừa hoài niệm vừa hiện đại”, nữ ca sĩ nói.
Sau MV Mình nên là tri kỷ, Hà Nhi chuẩn bị phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp mang tên TRI KỶ. Đây không chỉ là album mở đầu một chương mới, mà còn được xem như “album thập kỷ”, dự án cô dành nhiều tâm huyết nhất trong năm 2025. Album được xem như món quà gửi đến những “tri kỷ” luôn đồng hành cùng cô suốt chặng đường 10 năm, đồng thời truyền đi thông điệp về tình yêu: thay vì mắc kẹt trong nỗi nhớ về người cũ, hãy tìm cho mình một tri kỷ, người thực sự ở lại và xứng đáng được trân quý.
Hà Nhi chia sẻ hành trình thực hiện album lần này mang đến cho cô những trải nghiệm chưa từng có trong suốt một thập kỷ làm nghề. “Lúc đầu tôi nghĩ làm album chắc cũng bình thường, mình quen áp lực rồi. Nhưng khi bắt tay vào TRI KỶ, tôi mới hiểu nghệ sĩ ra album vất vả thế nào. Tôi đùa rằng nếu nhổ tóc bạc thì chắc được cả ngàn sợi. Cảm giác như số tóc đó là của cả 10 năm”, cô nói với sự hài hước nhưng không kém phần chân thành. Dẫu vậy, nữ ca sĩ khẳng định sẵn sàng “bạc đầu” để có một sản phẩm xứng đáng với người hâm mộ.
Nhìn lại hành trình 10 năm, Hà Nhi không giấu được xúc động: “May mắn là tôi vẫn được khán giả thương, vẫn được nhắc đến và hiện diện trong đời sống của họ. Tôi hát được ballad, và cũng hát được những ca khúc tưng tửng, vui tươi. Bây giờ tôi chỉ đang hoàn thiện nốt phần thứ hai của sứ mệnh âm nhạc đó. Tôi không bỏ con đường nào cả, tôi chỉ bước thêm và khoác thêm mà thôi”.
Với hướng đi đầy táo bạo và sự kiên định trong định hình cá tính âm nhạc, Hà Nhi đang chứng minh rằng nghệ sĩ chỉ thực sự trưởng thành khi dám làm mới mình. Và TRI KỶ có thể sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô, không chỉ vì sự đầu tư chỉn chu, mà còn bởi tinh thần sẵn sàng bứt phá sau một thập kỷ bền bỉ.