Trên trang cá nhân, Vy Oanh mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của cô tại một đêm nhạc phòng trà. Xuất hiện trên sân khấu với phong thái quen thuộc, nữ ca sĩ lần lượt thể hiện những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của mình.
Đáng chú ý, trong bài đăng kèm đoạn clip, Vy Oanh dành thời gian nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật và nhắc đến loạt bản hit đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng của cô. Nữ ca sĩ cho biết sau khi được khán giả yêu cầu liên tục những ca khúc quen thuộc trong đêm nhạc, cô mới nhận ra mình may mắn khi sở hữu nhiều bài hát được khán giả nhớ đến.
Vy Oanh nhấn mạnh điểm khiến cô tự hào là phần lớn những ca khúc này được viết riêng hoặc gắn chặt với hành trình của cô, thay vì phải dựa vào những bản hit của nghệ sĩ khác. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và các nhạc sĩ đã tin tưởng trao cho mình những sáng tác tâm huyết.
Trong danh sách được Vy Oanh nhắc đến có nhiều ca khúc quen thuộc như Đồng Xanh của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Trăm Năm Không Quên của nhạc sĩ Đức Thịnh, Để Cho Em Khóc của nhạc sĩ Phúc Trường và Những Điều Nhỏ Nhoi của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Đây đều là những ca khúc từng góp phần định hình hình ảnh Vy Oanh trong lòng công chúng.
Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhắc đến những sản phẩm do chính cô thể hiện hoặc tham gia sáng tác như Em Rất Nhớ Anh, Sống Đơn Giản Thôi cùng Lỡ Một Lời Thương. Đoá Hồng Nơi Trái Tim của Đỗ Thuỵ Khanh cũng được cô đưa vào danh sách những ca khúc nổi bật trong sự nghiệp.
Không dừng lại ở những bản hit quen thuộc, Vy Oanh còn kể tên một loạt ca khúc có lượng nghe đáng kể như Về Với Cô Đơn, Cho Em Một Con Đường, Mưa Nhạt Nhoà, Yêu Lại Người Hôm Qua hay Những Điều Mẹ Chưa Kể. Qua đó, nữ ca sĩ muốn cho thấy hành trình âm nhạc của mình không chỉ được tạo nên bởi một vài ca khúc nổi tiếng mà còn có nhiều sản phẩm từng nhận được sự yêu thích của khán giả.
Đặc biệt, Vy Oanh bày tỏ niềm vui khi thời gian gần đây Lỡ Một Lời Thương tiếp tục được khán giả đón nhận và xuất hiện ở nhiều nơi. Song song với đó, cô giới thiệu BALAYAH theo phong cách Latin Pop, cho thấy mong muốn làm mới màu sắc âm nhạc thay vì chỉ nhắc lại những thành công trong quá khứ.
"Thời gian gần đây thật hạnh phúc khi Lỡ Một Lời Thương vang lên khắp nơi, cùng với BALAYAH với phong cách Latin Pop của em. Và chắc chắn, sẽ có thêm hit nữa cho cả nhà trong thời gian tới nha", Vy Oanh chia sẻ.
Ở tuổi nghề nhiều năm, việc một ca sĩ có thể sở hữu danh sách ca khúc được khán giả nhận diện cùng tên mình vẫn là một lợi thế đáng kể. Với Vy Oanh, những bài hát như Đồng Xanh, Để Cho Em Khóc, Trăm Năm Không Quên hay Những Điều Nhỏ Nhoi không chỉ mang giá trị về lượt nghe mà còn gắn với những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp.
Chia sẻ lần này của Vy Oanh vì thế giống như một dịp để nữ ca sĩ nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời khẳng định niềm tự hào về những gì mình tạo dựng được trong âm nhạc. Thay vì chỉ nhắc đến hào quang của một thời, cô cho thấy mình vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm những ca khúc mới và tạo thêm dấu ấn với khán giả.
Cuối bài đăng, Vy Oanh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã luôn yêu thương, đồng thời tri ân các nhạc sĩ đã dành cho cô những sáng tác tâm huyết. Nữ ca sĩ cũng hài hước cho biết sau khi hết bệnh, cô sẽ trở lại sân khấu và "hát hay hơn nữa".
Với những chia sẻ này, Vy Oanh không chỉ gợi lại loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi mà còn mở ra kỳ vọng về những sản phẩm mới trong thời gian tới. Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ dường như vẫn muốn chứng minh rằng hành trình âm nhạc của mình chưa dừng lại ở những bản hit đã quen thuộc với công chúng.