Mới đây, Hoài Lâm đã thông báo về việc hoãn đêm nhạc dự kiến tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 8/11 vì ảnh hưởng của bão số 13. Thông tin này được nam ca sĩ chia sẻ lại từ đơn vị tổ chức chương trình, kèm lời nhắn gửi đầy tiếc nuối đến người hâm mộ.
Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức, tình hình bão đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho khán giả, nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện chương trình. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đêm nhạc của Hoài Lâm buộc phải tạm hoãn.
Trên trang cá nhân, Hoài Lâm viết: "Thông báo chính thức về show diễn của Hoài Lâm ngày 8/11. Rất mong quý khán giả đã mua vé show thông cảm với BTC. Hoài Lâm sẽ hẹn khán giả Đà Lạt vào một ngày gần nhất. Mong bão sớm đi qua và cầu bình an cho mọi người ạ".
Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi đêm nhạc không thể diễn ra như kế hoạch, song phần lớn đều ủng hộ quyết định này. Nhiều fan viết: "Buồn nhưng không sao, an toàn là trên hết", "Mong bão sớm tan, fan vẫn luôn chờ Lâm" hay "Quyết định sáng suốt, vì sự an toàn của tất cả mọi người".
Việc Hoài Lâm đưa ra thông báo tạm hoãn đêm nhạc có thể xem là một quyết định đúng đắn và đầy trách nhiệm. Trong bối cảnh nhiều chương trình vẫn cố gắng diễn ra bất chấp thời tiết xấu, cách xử lý của Hoài Lâm và ê-kíp cho thấy họ đặt sự an toàn của khán giả lên hàng đầu, thay vì mạo hiểm vì doanh thu hay lịch trình đã định.
Đồng thời, hành động này phản ánh một Hoài Lâm trưởng thành và chín chắn hơn sau nhiều năm sóng gió. Nếu trước đây, nam ca sĩ thường khiến công chúng lo lắng bởi những quyết định cảm tính, thì nay, cách anh ứng xử cho thấy sự điềm tĩnh, biết cân nhắc và trân trọng khán giả của mình. Bên cạnh đó, việc ban tổ chức nhanh chóng đưa ra phương án hoàn vé và Hoài Lâm trực tiếp gửi lời xin lỗi, cảm ơn fan càng thể hiện sự tôn trọng và minh bạch trong làm nghề.
Từ lựa chọn này, có thể thấy Hoài Lâm không còn là chàng ca sĩ trẻ bốc đồng năm nào, mà là một người biết lùi lại đúng lúc để bảo vệ khán giả, đồng thời gìn giữ giá trị nhân văn trong nghệ thuật.