BTS vừa khiến cộng đồng ARMY toàn cầu xôn xao khi bất ngờ gửi đi một “tín hiệu” đặc biệt, được cho là gợi mở về thời điểm nhóm chính thức tái xuất sau thời gian dài vắng bóng.
Theo ghi nhận, trong ngày hôm nay, nhiều ARMY tại Hàn Quốc đã nhận được một tấm bưu thiếp được chuyển phát hỏa tốc. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, món quà nhỏ này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mặt trước in logo mới của BTS, đi kèm mốc thời gian 20/3/2026. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía công ty quản lý, nhưng chi tiết này lập tức làm dấy lên đồn đoán rằng đây có thể là ngày comeback tiềm năng của nhóm nhạc toàn cầu.
Ở mặt sau của bưu thiếp là những dòng chữ viết tay chứa đựng lời chúc năm mới mà từng thành viên gửi riêng đến ARMY. Không chỉ mang ý nghĩa chào đón năm 2026, những thông điệp này còn thể hiện rõ nỗi nhớ, sự biết ơn và niềm háo hức của BTS trước viễn cảnh được hội ngộ người hâm mộ với đầy đủ đội hình.
Jimin mở đầu bằng không khí rộn ràng, tươi sáng. Anh gửi lời chúc mừng năm mới đến ARMY, bày tỏ niềm vui khi cuối cùng cũng bước vào năm mà BTS và người hâm mộ có thể gặp lại nhau trọn vẹn. Jimin nhấn mạnh sự trân trọng dành cho ARMY, những người luôn ở bên, ủng hộ nhóm không ngừng nghỉ, đồng thời mong rằng năm mới sẽ mang đến nhiều hạnh phúc hơn cho tất cả.
J-Hope không giấu được sự phấn khích trong từng câu chữ. Anh gọi năm 2026 là năm “cuối cùng cũng được ở bên nhau”, điều mà anh đã mong chờ suốt thời gian dài. Với J-Hope, việc tái hợp không chỉ là kế hoạch, mà là ước mơ đang dần trở thành hiện thực. Lời nhắn kết thúc bằng tinh thần cổ vũ quen thuộc, kêu gọi ARMY và BTS cùng nhau tiến lên.
V mang đến cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng. Anh hy vọng năm 2026 sẽ lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp giữa BTS và người hâm mộ. Dù đã lâu nhóm chưa phát hành album chung, V vẫn mong ARMY tiếp tục dõi theo và gửi gắm nỗi nhớ của mình qua những lời chúc giản dị nhưng chân thành.
RM, trưởng nhóm BTS, thể hiện rõ sự xúc động khi nhắc đến năm 2026. Anh nhấn mạnh đây là năm mà tất cả đã mong chờ từ rất lâu, đồng thời không giấu nổi niềm nhớ nhung dành cho ARMY. Thông điệp “Bangtan sắp trở lại” được RM nhắc đi nhắc lại như một lời khẳng định đầy hào hứng.
Jungkook gửi lời chào quen thuộc, hỏi thăm sức khỏe người hâm mộ và bày tỏ nỗi nhớ luôn thường trực. Anh cho biết bản thân vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày và mong ARMY tiếp tục đồng hành, ủng hộ BTS trong chặng đường mới của năm 2026.
Jin chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt khi lần đầu tiên sau nhiều năm, anh có thể gửi lời chào đến ARMY với tư cách một thành viên của nhóm, thay vì nghệ sĩ solo. Jin không quên gửi lời cảm ơn vì sự kiên nhẫn chờ đợi của người hâm mộ và hứa sẽ nỗ lực hết mình trong các hoạt động sắp tới.
Khép lại là thông điệp của Suga, giản dị nhưng đầy tình cảm. Anh chúc ARMY một năm mới tốt lành, bày tỏ nỗi nhớ và mong muốn được sớm gặp lại, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa phía trước.
Tấm bưu thiếp nhỏ bé, nhưng lại mang sức nặng tinh thần lớn lao, như một lời hẹn ước lặng lẽ giữa BTS và ARMY, khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào ngày tái xuất được mong chờ bấy lâu.