Tại lễ trao giải GRAMMY lần thứ 68 diễn ra ngày 1/2, APT - màn hợp tác được mong chờ giữa Bruno Mars và Rosé (BLACKPINK) đã mở màn cho chương trình trong sự bùng nổ của khán giả toàn cầu. Ca khúc này từng "oanh tạc" bảng xếp hạng, phủ sóng TikTok và trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất năm. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, APT rời GRAMMY mà không mang về bất kỳ chiếc cúp nào.
Ngay lập tức, mạng xã hội dậy sóng. Fan BLACKPINK bức xúc, fandom đối thủ chế giễu, và những lời đổ lỗi bắt đầu xuất hiện. Rosé bị gán cho hình ảnh "xui xẻo", thậm chí bị quy chụp là người "chấm dứt chuỗi chiến thắng GRAMMY" của Bruno Mars.
Tin đồn bùng nổ: Bruno Mars unfollow Rosé?
Chỉ vài giờ sau lễ trao giải, một giả thuyết lan truyền với tốc độ chóng mặt: Bruno Mars đã unfollow Rosé trên Instagram sau cú trượt ba đề cử GRAMMY. Những bức ảnh chụp màn hình được chia sẻ dồn dập, kéo theo hàng loạt meme và bình luận suy đoán. "Anh ấy đã chặn cô ấy rồi!", một tài khoản khẳng định. "Không thể nào đây là thật", người khác phản bác. Dòng thời gian của cộng đồng Kpop nhanh chóng biến thành một "hiện trường pop culture".
Nhưng có một chi tiết nhỏ mà nhiều người bỏ qua: Bạn không thể unfollow một người mà bạn chưa từng follow!
Mọi chuyện bắt đầu từ một hình ảnh lan truyền trên X (Twitter), được cho là chụp lại Instagram Story của Rosé với nội dung buồn bã về việc tin nhắn không gửi được và ảnh đại diện của Bruno "biến mất". Hàng triệu lượt xem sau đó, cộng đồng mạng vào vai thám tử, soi từng chi tiết. Các bài phân tích, suy đoán và "thuyết âm mưu" liên tục xuất hiện. Rosé, từ một nghệ sĩ vừa trình diễn trên sân khấu GRAMMY, bỗng bị kéo vào tâm điểm chỉ trích, thậm chí bị gán trách nhiệm cho cả "di sản GRAMMY" của Bruno Mars.
Những fan kỹ tính nhanh chóng phát hiện ra một sự thật khá "phũ phàng" rằng Bruno Mars và Rosé chưa từng theo dõi nhau trên Instagram ngay từ đầu.
Các tài khoản fan, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ tại Brazil đã "đào" lại lịch sử theo dõi của cả hai và đưa ra bằng chứng. Không có follow, thì cũng không thể có unfollow. Vụ việc, về lý thuyết, đã có thể khép lại. Nhưng internet hiếm khi hài lòng với một câu trả lời đơn giản.
Không còn Instagram để bám vào, cộng đồng mạng chuyển sang phân tích những đoạn clip ngắn tại GRAMMY. Một vài khoảnh khắc Rosé trò chuyện với Bruno Mars trên thảm đỏ và hậu trường được cắt ghép, soi xét từng ánh mắt, nụ cười. Người cho rằng họ thân thiện. Kẻ nói rằng không khí "gượng gạo". Thậm chí có ý kiến khẳng định đó là một "cú lơ đẹp" được ghi lại trong 4K.
Ngay khi thuyết drama còn đang treo lơ lửng, Bruno Mars đăng tải một bức ảnh Rosé đang ăn pizza, kèm chú thích đầy thân thiện. Cả hai sau đó còn bị bắt gặp cùng xuất hiện tại một bữa tiệc hậu GRAMMY ở West Hollywood, cười nói thoải mái như hai người vừa trải qua một mùa giải căng thẳng và chỉ muốn thưởng thức đồ ăn nhanh. Tin đồn "bất hòa" gần như sụp đổ hoàn toàn.
Sâu xa hơn, câu chuyện này không chỉ xoay quanh một nút follow. Đó là sự thất vọng cần một "đối tượng" để trút giận. Một số người khơi lại meme "lời nguyền Rosé", ý tưởng đùa cợt từ nhiều năm trước rằng bất kỳ ai hợp tác với cô đều gặp xui xẻo. Từ trò vui, nó nhanh chóng biến thành công cụ công kích, với những lời buộc tội vô lý rằng Rosé phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Bruno Mars tại GRAMMY.
Ở chiều ngược lại, nhiều fan lên tiếng bảo vệ, cho rằng màn hợp tác vẫn thành công, phản ứng khán giả tích cực, và internet một lần nữa chọn drama thay vì thực tế.
Vậy Bruno Mars có unfollow Rosé không? Câu trả lời là "Không"! Anh không unfollow, không chặn và cũng không "lạnh nhạt" với cô. Đơn giản là cả hai chưa từng theo dõi nhau trên Instagram ngay từ đầu. Điều thực sự xảy ra chỉ là một bức ảnh giả, vài đoạn clip bị cắt ngữ cảnh, và một làn sóng cảm xúc sau lễ trao giải.
APT có thể không mang về chiếc cúp GRAMMY, nhưng ca khúc đã mở màn cho đêm trao giải, thống trị bảng xếp hạng suốt nhiều tháng và kết thúc bằng hình ảnh hai nghệ sĩ chia sẻ pizza cùng những khoảnh khắc thoải mái.