Ngày 2 tháng 2 năm 2025, sẽ mãi là một đêm không thể nào quên đối với Kendrick Lamar khi anh tạo nên lịch sử tại Lễ trao giải GRAMMY lần thứ 67. Theo đó, nam rapper đã giành chiến thắng vang dội với 5 chiếc kèn vàng danh giá, trong đó có hai giải thưởng quan trọng nhất của đêm: "Thu âm của năm" và "Bài hát của năm."
Đặc biệt, tất cả 5 giải thưởng này đều thuộc về bản hit Not Like Us - ca khúc không chỉ gây chú ý nhờ giai điệu cuốn hút mà còn vì những lời bài hát chứa đựng ám chỉ gay gắt về Drake và những cáo buộc liên quan đến các hành vi gây tranh cãi với những cô gái trẻ.

Mặc dù Drake vẫn im lặng trước chiến thắng của Kendrick Lamar, nhưng người cha 70 tuổi của anh đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm cá nhân về sự kiện này, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong một buổi phỏng vấn với TikToker Joy of Everything, khi được hỏi về chiến thắng của Kendrick Lamar, ông chỉ trích thẳng thừng: "Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Không liên quan gì đến tôi. Chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng tôi không làm thế. Đồ khốn nạn". Phản ứng của ông càng làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai ngôi sao đình đám làng nhạc, tạo ra một làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại Lễ trao giải chính là khi Kendrick Lamar phát biểu nhận giải "Thu âm của năm". Với giọng điệu chân thành, Kendrick Lamar đã dành chiến thắng này cho thành phố Los Angeles, đặc biệt là những khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, như Altadena và Pacific Palisades: "Chúng tôi sẽ dành chiến thắng này cho thành phố. Đây là nơi tôi lớn lên, nơi tôi bắt đầu viết những bản rap hay nhất và sáng tạo những bản thu âm này". Những lời này của anh không chỉ là một sự tri ân sâu sắc mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về việc khôi phục và nâng cao tinh thần cộng đồng, khiến người nghe phải xúc động.

Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng này là một cuộc chiến ngầm giữa Kendrick Lamar và Drake, đã bắt đầu từ trước khi Lễ trao giải diễn ra. Trong ca khúc Not Like Us, phát hành vào tháng 5 năm ngoái, Kendrick Lamar đã không ngần ngại nhắm vào Drake với những lời ám chỉ đậm tính chỉ trích: "Này Drake, tôi nghe nói anh thích họ khi còn trẻ", là câu rap nổi bật khiến dư luận xôn xao.
Thậm chí, Kendrick Lamar còn chế giễu album Certified Lover Boy của Drake, gọi nó là "album của những kẻ ấu dâm". Hình ảnh trong video âm nhạc của Not Like Us còn bao gồm những cảnh quay từ trên không về biệt thự của Drake, với những ẩn ý đả kích mạnh mẽ liên quan đến những hành vi không minh bạch.
Không để yên, Drake lập tức phản ứng bằng cách phát hành bài hát The Heart Part 6, trong đó anh mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc từ Kendrick: "Tôi chưa bao giờ quan hệ với ai dưới tuổi vị thành niên. Nhưng giờ tôi hiểu tại sao bạn lại làm thế để phá hủy mọi thứ", Drake rap. Anh tiếp tục khẳng định: "Tôi cảm thấy ghê tởm vì những gì bạn vừa gợi ý. Nếu tôi thực sự là người như vậy, tôi hứa là tôi đã bị bắt rồi".

Nhưng cuộc chiến không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Vừa qua, Drake đã kiện Universal Music Group (UMG) - hãng thu âm của mình, cũng là đối tác của Kendrick Lamar vì tội phỉ báng liên quan đến ca khúc Not Like Us.
Dù Kendrick Lamar không được nêu tên trong vụ kiện, các tài liệu tố tụng cho thấy UMG đã biết rõ các cáo buộc trong bài hát là sai sự thật nhưng vẫn phát hành nó để tạo sự chú ý. Những lời cáo buộc này càng làm dấy lên nghi vấn về việc các hãng thu âm có đang lợi dụng tranh cãi để tạo ra những bản hit dễ dàng thu hút công chúng hay không.

Trong khi đó, UMG đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc này, khẳng định họ không có ý định làm tổn hại đến danh tiếng của bất kỳ nghệ sĩ nào, đặc biệt là Drake: "Những tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật", đại diện của UMG cho biết trong một tuyên bố gửi tới The Independent. "Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào âm nhạc của Drake và không có ý định làm tổn hại đến danh tiếng của bất kỳ nghệ sĩ nào".
Dù chiến thắng của Kendrick Lamar tại GRAMMY 2025 là một thành tựu đáng tự hào, nhưng những tranh cãi liên quan đến anh và Drake đã làm cho sự kiện này không chỉ trở thành tâm điểm chú ý trong giới âm nhạc mà còn là một chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
