Tối 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Người còn thương em không. Đây là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm 2026, đồng thời đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong định hướng nghệ thuật khi cô tạm rời xa những giai điệu EDM, dance-pop sôi động từng làm nên thương hiệu để thử sức với một bản ballad giàu cảm xúc và chiều sâu nội tâm.
Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi MV chính thức lên sóng, điều khiến cộng đồng mạng bàn luận nhiều nhất lại không hoàn toàn nằm ở giai điệu hay ca từ của bài hát. Thay vào đó, hàng loạt phân cảnh tình cảm giữa Tóc Tiên và nam diễn viên Trần Ngọc Vàng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội.
Theo đó, xuyên suốt MV, chuyện tình của hai nhân vật được khắc họa bằng nhiều khoảnh khắc thân mật. Đặc biệt, các cảnh khóa môi xuất hiện với tần suất dày đặc và thời lượng tương đối dài, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của sản phẩm. Những phân cảnh này được lồng ghép xuyên suốt câu chuyện, nhằm thể hiện sự mãnh liệt trong cảm xúc của nhân vật cũng như những ký ức tình yêu còn dang dở.
Dù vậy, chính sự xuất hiện liên tục của các cảnh hôn đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn. Nhiều khán giả cho rằng yếu tố này phần nào lấn át thông điệp mà bài hát muốn truyền tải. Một số ý kiến nhận xét sau khi xem MV, điều đọng lại trong họ không phải là giai điệu hay câu chuyện mà chính là những cảnh quay tình cảm giữa hai diễn viên.
Giữa lúc những tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tóc Tiên đã chủ động mở mục hỏi đáp (Q&A) trên Instagram để giao lưu cùng người hâm mộ và trực tiếp phản hồi các ý kiến liên quan đến sản phẩm mới.
Một khán giả thẳng thắn chia sẻ với nữ ca sĩ: "Em thích bài hát này nhưng MV thì không chị à. Không đọng lại được gì ngoài những cảnh hôn cả". Trước nhận xét này, Tóc Tiên đáp lại: "Xin lỗi vì đã làm mọi người xao nhãng, nhưng từng khung hình đều được cài cắm chăm chút cẩn thận. Nếu được, Tiên mong mọi người có thể xem lại vài chút nữa nhé".
Phản hồi của Tóc Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách trả lời nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện sự bảo vệ quan điểm nghệ thuật của mình. Qua chia sẻ này, nữ ca sĩ cho thấy cô tin rằng mỗi chi tiết xuất hiện trong MV đều mang một ý nghĩa nhất định và hy vọng khán giả sẽ dành thêm thời gian để cảm nhận trọn vẹn câu chuyện mà ê-kíp muốn kể.
Không chỉ nhận những góp ý liên quan đến nội dung MV, Tóc Tiên còn đối diện với những bình luận gay gắt hơn. Một người hâm mộ cho biết: "Em đã từng thích chị, cho đến một năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ".
Trước ý kiến mang tính chỉ trích, nữ ca sĩ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Giọng ca sinh năm 1989 phản hồi: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào".
Câu trả lời này tiếp tục tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng Tóc Tiên đang đề cập đến quyền được yêu, được thể hiện cảm xúc và theo đuổi hạnh phúc của phụ nữ mà không phải chịu những định kiến khắt khe. Trong khi đó, một số người vẫn giữ quan điểm rằng việc thể hiện tình cảm trong sản phẩm âm nhạc cần có sự tiết chế hơn để tránh gây phản cảm với một bộ phận công chúng.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Người còn thương em không đã giúp Tóc Tiên trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong những giờ qua. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy sự sẵn sàng làm mới bản thân, thử nghiệm những màu sắc khác biệt và chấp nhận đối mặt với các ý kiến trái chiều để theo đuổi định hướng nghệ thuật riêng.