Âm Nhạc

Cùng nghe Bebe Rexha và Doja Cat kể về sự ghen tuông trong tình yêu thông qua MV mới - Baby, I'm Jealous

Duy Hưng - CTV
Chia sẻ

Bebe Rexha chia sẻ về tiêu cực của mạng xã hội tác động đến các mối quan hệ và kỳ vọng của xã hội về một người phụ nữ.

Vừa qua, Bebe Rexha đã chính thức trình làng MV "Baby, I'm Jealous" cho single đầu tiên của BR2 sau sự thành công hai năm trước của album đầu tay "Expectations". Trở lại lần này, Bebe chọn hợp tác với một cái tên đang mới nổi lên thời gian gần đây với những bản hit như "Say so", "Like that", đó là nữ rapper Doja Cat. Với MV đầu tiên của era mới, cô nàng vô cùng đầu tư khi cô sẽ du hành thời gian để tìm ra nguồn gốc về sự ghen tuông của loài người. Hãy cùng Saostar phân tích MV này một chút nhé!

Mở đầu MV là khung cảnh một nhóm các cô gái đang ăn trong một nhà hàng sang trọng. Bebe cùng các cô gái đang tám chuyện vô tư bỗng dưng Bebe phát hiện người yêu của mình thả tym vào hình một cô gái nóng bỏng trên mạng xã hội. Và cô nàng đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này nhắn tin thẳng thừng với anh bạn trai: " Why are you being so shady? / Tại sao anh lại mờ ám như vậy?". Việc kiểm soát người yêu của mình là hành động xảy ra khá nhiều ở các cặp đôi nên dĩ nhiên hành động ghen tuông trong tình yêu của Bebe là dễ hiểu vì ai chẳng sợ mất đi người mình yêu thương mà nhỉ?

Bebe bắt gặp bạn trai thả tym ảnh "gái" trên mạng xã hội.

Bebe bắt đầu than thở với tụi bạn và đổ lỗi sự ghen tỵ là do mạng xã hội. cô nghĩ rằng ắt hẳn những cô gái vào những năm 1800s khi mạng xã hội chưa ra đời có lẽ không đối mặt với những thứ như cô đang trải qua. Cô sẽ chẳng phải thấy những điều cô không muốn thấy hay cảm thấy ghen tuông với người khác, đôi khi là chịu áp lực từ cộng đồng mạng.

Bebe phàn nàn về sự xuất hiện của MXH

Trong khi đó, một người bạn của Bebe là Doja Cat sau khi được một người bạn nhắc khéo Bebe cô có thể xoá bỏ Twitter thì Doja giật mình như Twitter liên quan đến cô. Và đúng như vậy, kể từ khi nổi lên như một hiện tượng trong ngành giải trí nữ rapper bắt đầu bị cộng đồng mạng khui ra những phát ngôn và video ngày trước từ vụ việc phân biệt chùng tộc tới không tôn trọng đàn chị, cô đã phải đón nhận làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội khá nhiều lần. Vậy nên cô cũng đã phải đứng lên xin lỗi về những sai lầm không đáng có.

Doja Cat từng đối mặt với làn sóng tẩy chay trên MXH.

Sau khi Bebe Rexha chia sẻ về những cô gái ở thế kỉ trước chắc hẳn sẽ vui lắm khi không có mặt của MXH thì một người phụ nữ Trung Hoa đưa cho cô nàng miếng bánh tiên tri và cô bắt đầu cuộc hành trình du hành thời gian kể từ đó. Địa điểm đầu tiên là tại thời điểm London 1969, Bebe đang vui nhảy trước bản disco sôi động tại vũ trường nhưng cô vẫn không thể "xoả hết mình" khi bắt gặp người yêu mình đang hôn cô gái khác. Dường như cô bắt đầu nhận ra khi không có MXH nữa thì vẫn luôn có những cách khiến cô phải để tâm tới nó.

Bebe Rexha lạc vào vũ trường tại London năm 1969.

Tiếp đó, đúng như những gì cô muốn, cô được đưa tới thế kỉ 19 tại chốn quý tộc sa hoa lộng lẫy cùng với người đàn ông cô yêu. Nhưng anh ta lại bị hấp dẫn bởi một cô gái khác quyến rũ hơn cô. Bebe tự so sánh bản thân mình với người khác, rồi quyết định thay đổi chính mình để có được tình yêu của anh ta. 

Khung cảnh khiêu vũ của quý tộc những năm 1800s được tái hiện trong "Baby, I'm Jealous"

Người phụ nữ Châu Âu thời xưa cho rằng vòng eo chính là vũ khí quyến rũ chết người của mình, những người đàn ông thích phụ nữ eo nhỏ. Thậm chí còn quan niệm rằng nhìn eo phụ nữ có thể đoán được tình trạng sức khoẻ và khả năng sinh sản của họ. Những phụ nữ có vòng eo thon gọn, thân hình "thắt đáy lưng ong" được cho là những người quý phái. Cũng vì vậy nên Bebe Rexha tìm mọi cách để thu hút lại ánh nhìn của anh chàng khi phải cố gắng thắt chặt vòng eo với chiếc áo corset tuy nhiên nó làm cô khó thở và đau đớn.

Để đáp ứng được với chuẩn mực của xã hội, người phụ nữ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bebe đã quá mệt mỏi với những thứ đó, cô chia sẻ trong lời bài hát: "“Waste trainer for a tinier waist. But I can’t help if I like the way food taste./  Cố gắng luyện tập để có một vòng eo thon gọn hơn nhưng chúng không thể giúp tôi thưởng thức được những hương vị của món ăn.".

Phụ nữ Châu Âu thời xưa phải chịu nhiều đau đớn với chuẩn mực của xã hội.

Tưởng chừng cô quay lại những năm 10,089 trước Công Nguyên khi mà nền văn minh nhân loại còn chưa xuất hiện, cô sẽ tự do, không âu lo hơn. Nhưng cái kết đắng khi cô vẫn ghen tỵ với mọi thứ xung quanh, ngay cả lúc ngủ cũng không thể yên giấc. Và nữ ca sĩ nhận ra rằng bản chất sự ghen tỵ nó nằm ở bên trong mỗi con người chỉ là cô có biết cách kiềm chế nó hay không mà thôi.

Bebe du hành trở về thời kì đồ đá.

Suốt cả quá trình trải qua, cô nàng đã rút ra được khá nhiều điều và bạn đồng hành của cô Doja Cat cũng vậy. Họ học cách sống chung với nó thay vì bị nó kiểm soát. Nếu như anh ta là một kẻ lăng nhăng đến như vậy thì anh ta chẳng còn giá trị gì trong mắt của cô nàng nữa. Và bây giờ cô làm những điều mình thích và cô luôn có những điểm nổi bật khác để thu hút những anh chàng khác đến với cô.

Cả hai nhận ra nhiều điều trong chuyến du hành ngược thời gian.

Kết thúc MV đã giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng về giá trị của bản thân và bản chất bên trong mỗi con người. Chúng ta luôn tràn ngập những điểm nổi bật trước mắt nhiều người vì vậy đừng đánh mất chính bản thân mình nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Duy Hưng - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất