Giải Trí

NSND Bạch Tuyết x Rapper Wowy: 'Scandal ư… làm showbiz mà sợ thì làm chi!'

Minh Ngọc
Chia sẻ

'Làm nghề này mà sợ scandal thì làm chi... Nắng càng lớn thì bão tố càng nhiều. Nếu mình nhận mà mình không trả thì kỳ quá, mình đâu có lương thiện...', NSND Bạch Tuyết bàn về chuyện scandal trong showbiz Việt.

Ở độ tuổi U80, nhiều người sẽ nghĩ đến việc an dưỡng bên con cháu sau một đời cặm cụi làm việc. Điều đó càng đúng với nghiệp nghệ thuật đầy tính cạnh tranh khi cứ mỗi ngày trôi qua, showbiz dường như lại đón thêm một tân binh. 

Song trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, Tiến sĩ - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Bạch Tuyết vẫn cần mẫn lao động, cống hiến cho nghệ thuật. Sở dĩ điều này không xuất phát từ danh vọng, cũng chẳng phải là kim tiền mà đơn giản, đây là cách để bà truyền tải bộ môn nghệ thuật cải lương đến thế hệ trẻ. 

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 1

Xem thêm: NSND Bạch Tuyết: 'Nghệ thuật là một nghề sang, sạch sẽ nhất'

Bằng chứng là sau thành công của MV Về nghe mẹ ru, mới đây, NSND Bạch Tuyết tiếp tục có cái bắt tay với rapper Wowy để mang cải lương kết hợp với dòng nhạc rap đang thịnh hành vài năm trở lại đây mang tên Tia sáng cuối cùng.

- Cơ duyên nào để NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy cho ra mắt MV "Tia sáng cuối cùng" - Một sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa rap và cải lương?

Rapper Wowy: Như tôi có nói, những người có nguồn năng lượng tương đồng với nhau, có chung tầng số thì bằng cách nào đó sẽ đưa họ đến với nhau. Cho đến bây giờ, tôi vẫn đang tìm hiểu vì sao tôi và cô Bạch Tuyết có thể gặp nhau, có thể gọi đó là định mệnh, là số phận cũng chẳng nên. Tôi cũng đang chờ xem những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cũng rất hào hứng để xem định mệnh sẽ dắt mình đi đến đâu. 

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 2

NSND Bạch Tuyết: Ngày xưa đi hát cải lương thì tôi được NSND Nguyễn Thành Châu, NSND Phùng Há dạy về những khuynh hướng nghệ thuật trên thế giới, trong đó cải lương là nghệ thuật vì nhân sinh, vì đời mà hát, vì đời mà làm những điều tốt đẹp. Những giá trị nhân sinh quan đó vẫn theo tôi đến bây giờ và khi gặp những bạn trẻ có cùng nhân sinh quan như thế, yêu thương đời, yêu thương con người, muốn làm đẹp cho cuộc đời như Wowy thì tôi quyết định sẽ trao nhau những cơ hội. Tôi nghĩ khi mọi thứ đủ duyên thì bài hát ấy ra đời, tôi biết ơn vì điều đó.

- Những hình ảnh trong MV nếu xem lần đầu sẽ khá khó hiểu vì mang tính trừu tượng, nhiều tầng ý nghĩa?

NSND Bạch Tuyết: Thật ra thế giới này đâu phải dễ hiểu đâu, mỗi người sẽ có cách tiếp cận thế giới của riêng mình bởi nó có bóng tối và ánh sáng. Ban ngày mình sống, thấy nhau mà đôi khi nói chuyện còn phải xin lỗi nhau vì những hiểu lầm. Ban đêm khi nhắm mắt, thế giới ngủ hết và nếu ai giết mình cũng không hay biết. Khi thức dậy, có người nói cứu mình, có người nói giết mình thì tất cả cũng chỉ là lời tường thuật... Thế nên nghệ thuật không bắt buộc phải sáng tỏ để tất cả cùng hiểu mà nó nên để cho mỗi người tiếp cận theo kiểu của riêng mình. Đó cũng chỉ là quy luật bình thường, bởi vậy cho dù có giải thích đến mức nào đi nữa thì cũng không ai hiểu đâu. Bởi vậy tốt nhất là mỗi người nên có những cảm nhận, cách hiểu của riêng mình...

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 3

- Hiểu nôm na, "Tia sáng cuối cùng" có phải là trong cuộc đời của mình có nhiều tia sáng nhưng theo thời gian, những tia sáng dần khép lại và đến cuối cũng chỉ còn một tia sáng duy nhất, đó chính là mình?

NSND Bạch Tuyết: Đúng là như vậy và tia sáng đó giúp mình giác ngộ, giúp cho mình nhận ra lẽ thật, lẽ quý và chính khi tự giác ngộ, mình sẽ tự giải thoát và tự cứu bản thân.

- Tuy nhiên có một thắc mắc rằng vì sao là sản phẩm âm nhạc kết hợp, song lại chỉ được đăng tải trên kênh YouTube 260 nghìn lượt đăng ký của NSND Bạch Tuyết và không phải là kênh YouTube hơn 1,2 triệu lượt đăng ký của rapper Wowy?

Rapper Wowy: Thế theo bạn vì sao cần phải đăng trên kênh 1,2 triệu lượt đăng ký mà không phải là 260 nghìn lượt đăng ký? (Rapper Wowy hài hước hỏi đặt ngược câu hỏi - PV)

Phóng viên: Bởi mục đích chung của đa phần các sản phẩm âm nhạc đều hướng đến lượng người xem nhiều nhất có thể!

Rapper Wowy: Ồ! Thật sự tôi nghĩ đây không phải là một sản phẩm âm nhạc để lấy doanh số. Khi tôi và cô Bạch Tuyết bắt tay thực hiện, tôi xem nó như là một món quà. Và đối với tôi và cô Bạch Tuyết thì Tia sáng cuối cùng giống như hiện thân và sự hy vọng. Đơn giản hơn thì có thể xem như đây là một món quà tượng trưng cho tình bạn của tôi và cô Bạch Tuyết. 

NSND Bạch Tuyết: Đúng là như vậy, là một món quà mà của những con người khác thế hệ tặng cho nhau!

Rapper Wowy: Đúng rồi, thật sự không thể nào hoặc hiếm khi tìm được những người bạn có tiếng nói chung trong cuộc đời. Vậy nên có thể xem như đó là một món quà...

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 4

- Khi làm việc với một tên tuổi gạo cội như NSND Bạch Tuyết, Wowy có cảm thấy áp lực?

Rapper Wowy: (Cười to) Ai cũng hỏi câu này nhỉ! Ban đầu khi tôi chưa gặp cô Bạch Tuyết thì tôi thấy chỉ biết mọi thứ về cô trên mạng. Thế nhưng khi đã làm việc và tiếp xúc với cô, tôi cảm nhận rằng cô là một người cực kỳ dễ gần và có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Có nghĩa là cô Bạch Tuyết thừa sức hiểu bạn đang nghĩ gì, muốn nói gì và đang làm gì. Nhưng mà cô Bạch Tuyết cao tay hơn một điểm là sẽ làm cho bạn gỡ bỏ những sự rụt rè ấy, từ đó có thể nói chuyện một cách chân thành, cởi mở và thoải mái hơn khi làm việc.

NSND Bạch Tuyết: Nhưng một phần nào đó, tôi cũng chưa xem mình là người nổi tiếng khi làm việc với Wowy hay bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào. Tôi cũng không thấy mình phải có một bề thế nào đó. Tôi thích đi tới mãi, cho nên làm xong một việc gì thì tôi sẽ xếp nó lại hoặc quăng thùng rác. Nói như vậy nhưng những điều tốt đẹp nhất, tôi vẫn sẽ giữ lại một cách sạch sẽ, trong trẻo nhất. Cho nên khi tôi và Wowy ngồi lại với nhau thì không có một trở ngại nào cả.

- Tuy nhiên ở khía cạnh ngược lại, NSND Bạch Tuyết cũng gặp phải những áp lực vì làm việc với một người trẻ, nếu không hiểu họ, không nắm được họ muốn gì, bản thân sẽ dễ bị hòa tan?

NSND Bạch Tuyết: Không, có một câu hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất hay: "Em hồn nhiên rồi sẽ bình minh...". Khi không có một ẩn dụ nào trong đầu, khi không có bóng tối thì ánh sáng sẽ rất đẹp. Riêng tôi thấy chuyện đó quá nhẹ nhàng và không áp lực. Một phần tôi thì già nhưng tâm và ý không già. Cho nên mình sẽ làm việc với tâm và ý, hơn nữa bạn trẻ mình được tiếp xúc là một người có tâm thiện thì quá tuyệt vời, chẳng có trở ngại gì cả.

- Ở "Tia sáng cuối cùng", được biết Wowy dịch ra nhiều thứ tiếng, dường như anh muốn quảng bá sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam ra thế giới?

Rapper Wowy: Theo tôi nghĩ nghệ thuật không có quốc gia hay biên giới, và âm nhạc là một phát minh của nhân loại. Tất cả mọi người có thể xem, nghe, hiểu và cảm nhận... Có thể mọi người hiểu việc dịch ra nhiều thứ tiếng là có một mục đích gì đó, nhưng theo tôi những điều đẹp thì chắc chắc mọi người sẽ đều có chung một cảm nhận. Ví dụ khi mọi người ngồi trước một bức tranh, mình phải bỏ hết những lo toan mới có thể cảm nhận được bức tranh. Và khi dòng cảm nhận đến mình sẽ cảm thụ được...

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 5

- Mỗi sản phẩm âm nhạc, khán giả sẽ dựa vào số lượt xem hoặc thứ hạng trên YouTube để đánh giá sự thành công, Wowy có bị áp lực bởi các con số đó?

Rapper Wowy: Từ xưa, khi tôi làm nhạc thì chưa có Internet, khi Internet bắt đầu xuất hiện rồi thì mới có các Website và YouTube, bảng xếp hạng,... Khi mà mình tìm hiểu về âm nhạc, ví dụ như nhạc của bác Trịnh Công Sơn hoặc các nhạc sĩ khác và vào thời điểm đó, họ cũng không có Internet...

NSND Bạch Tuyết: Đúng vậy, nhưng mà ai cũng biết...

Rapper Wowy: Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là bài hát đó, thông tin đó sẽ xuất hiện ngay thời điểm mà mọi người cần và truyền tải được những giá trị, ý nghĩa được người nghệ sĩ gửi gắm vào từng câu từ, giai điệu. 

- Nhưng nhiều người cho rằng những con số như lượt xem, thứ hạng,... lại là thước đo cho sự thành công của người nghệ sĩ. Quan điểm này liệu có đúng?

Rapper Wowy: Ai nói ta? (Cười to)

NSND Bạch Tuyết: Không, ai nói thì người ta cũng không nói sai, nhưng mà điều đó không phải đúng nhất. Giống như nhạc sĩ Đặng Thế Phong chỉ có 3 bài... Một người nghệ sĩ chỉ có mấy bài thôi nhưng vẫn có một chổ đứng nhất định, mà hồi xưa đâu có Internet đâu. Và hàng vạn tác giả trên thế giới thì chỉ có một số tác giả là đượ được nhớ tới. Như vậy cuộc sống luôn công bằng với một ai đó khi mình làm ra điều bản thân và người khác cần, mà điều đó không thể nào tính toán trước được.

- Ở hiện tại, NSND Bạch Tuyết dường như có đầy đủ mọi thứ, từ sự nghiệp đến cuộc sống. Vậy quan niệm của cô về hai từ "hạnh phúc" là gì?

NSND Bạch Tuyết: Giờ nào cũng hạnh phúc hết, sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc vì suy cho cùng chẳng ai nói trước được điều này cả. Sự bất ổn định luôn là bản chất của thế giới này. Mình vẫn tính, vẫn có dự án nhưng một ngày nào đó chúng có thể biến mất mà mình cũng không hay. Và nghệ thuật sẽ giúp chúng ta bớt cô đơn, bớt sợ hãi trên con đường đầy sự bất ngờ ngờ ấy. 

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 6

Xem thêm: NSND Bạch Tuyết: 'Đi hát là chuyện dễ, để nổi tiếng, có uy tín với khán giả cần phải có bản lĩnh'

- Còn ở một người trẻ như Wowy, định nghĩa về hai từ "hạnh phúc" trong anh là gì?

Rapper Wowy: Giống như những gì mà cô Bạch Tuyết nói, ở thời khắc hiện tại tôi được ngồi đây, đó là hạnh phúc. Tôi cam đoan với bạn những thời khắc này sẽ không diễn ra lần thứ hai...

- NSND Bạch Tuyết là một nghệ sĩ gạo cội hiếm hoi sử dụng mạng xã hội, tiêu biểu là TikTok. Tuy nhiên có bao giờ cô cảm thấy choáng trước những luồng thông tin liên tục, trong đó có cả tích cực lẫn tiêu cực?

NSND Bạch Tuyết: Không... Bởi tôi biết đó là bản chất của nó, là ảo, cho nên mình sống ảo thì mình chịu. Giây phút hiện diện này nó khác, một phút sau nó lại khác. Thế nhưng nếu chúng ta nhìn chúng như cuộc sống gió bay, mây bốn phương trời, mây tan mây tụ,... thì sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

- Tuy nhiên đâu đó sẽ có những bình luận vô cùng tiêu cực?

NSND Bạch Tuyết: Khi bạn sống thì phải có âm dương thì bạn mới tồn tại, bạn không thể nào nhận dương mà từ chối âm, bởi vì như vậy bạn cũng không lương thiện. Mình không thể nhận buổi sáng mà từ chối buổi tối. Chính vì đó mình phải chấp nhận nó bằng... trí thông minh của mình!

Rapper Wowy: Và nó luôn hiện hữu...

NSND Bạch Tuyết: Đúng vậy, mình không đuổi được và mình không có khả năng đuổi bất kỳ điều gì trong quy luật vận hành của vũ trụ. Vậy tại sao mình không học cách chơi!

- Mạng xã hội là ảo nhưng chúng lại có thể giết chết một con người, đó là thật?

NSND Bạch Tuyết: Đó là người ta muốn chết... Tại sao như thế, xin lỗi, đó là do mình thôi mà mình lại đổ thừa người khác, tại người này nên tôi mới tự tử, ủa sao kỳ vậy? 

Rapper Wowy: Cuộc đời là do chính mình quyết định và tạo ra, không ai có thể làm chủ được!

NSND Bạch Tuyết: Đúng thế, sao có thể vì người khác mà coi thường bản thân mình vậy...

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 7

- Thế nhưng nhìn ở một góc độ tích cực thì mạng xã hội giúp cô trẻ trung, dễ hòa nhập với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ hơn?

NSND Bạch Tuyết: Tôi chỉ tin mình thôi, không tin ai, từ nhỏ đến lớn cũng như vậy, và như vậy bạn sẽ không bao giờ thất vọng... (Cười)

- Bàn về khoảng cách thế hệ giữa nghệ sĩ gạo cội và nghệ sĩ trẻ, đây có phải là một rào cản với NSND Bạch Tuyết trong vòng biến thiên của showbiz?

NSND Bạch Tuyết: Từ nhỏ đến lớn tôi không thấy điều gì là rào cản hết, gì tôi cũng xông tới hết, cho nên tôi không thấy có rào cản. Thật ra chúng ta bị não bộ đánh lừa thôi, tự cảm thấy có cái hàng rào như thế và dừng lại. Tuy nhiên chúng ta phải đi tới xem hàng rào này đưa đi đâu, hàng rào nào rồi cũng có khe hở cho chúng ta đi qua mà, tất cả là do mình thôi.

- Khán giả họ thường sẽ có sự so sánh những nghệ sĩ đi trước và những nghệ sĩ ở thế hệ sau, cô suy nghĩ thế nào về điều này, liệu có khập khiễng?

NSND Bạch Tuyết: Khán giả họ có cái quyền đó, điều đó rất tuyệt vời nhưng đó là họ chứ không phải mình...

Rapper Wowy: Ồ, khi tôi làm việc với cô Bạch Tuyết thì đó là một cơ hội lớn. Bởi vì cô Bạch Tuyết là một thế hệ nghệ sĩ gạo cội, mà để gặp được cô Bạch Tuyết thì cảm giác của tôi giống như một đứa trẻ xem tivi mà được gặp thần tượng ở ngoài đời thật vậy đó. Thế nên tôi luôn trân trọng mọi thứ hiện hữu dù cho khán giả có nhận xét hay đánh giá thế nào.

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 8

- NSND Bạch Tuyết là một người thành công khá sớm và cho đến hiện tại, ánh hào quang, tên tuổi của cô vẫn còn. Tuy nhiên cũng có những nghệ sĩ thành công từ sớm nhưng vì một lý do nào đó lại sa ngã vào tệ nạn, dẫn đến con đường sự nghiệp lụi tàn. Theo cô điều này đến từ đâu?

NSND Bạch Tuyết: Điều đó xuất phát từ chính bản thân mỗi người, cha mẹ sinh con ra 5 người không ai giống ai bởi vì thời điểm hoài thai không giống nhau. Những đứa trẻ hoài thai trong lúc cha mẹ ăn nên làm ra sẽ có một định mệnh khác, còn những đưa trẻ được hoài thai trong lúc cha mẹ muốn phá thai nhưng không được sẽ có một định mệnh khác. Cho nên không một ai trên thế giới này là giống nhau, đó cũng chính là điều tuyệt vời nhất của nhân loại. Bởi vậy khi ra đường không ai giống ai và ai cũng có một lỗ đen mặt trời nên chúng ta phải tự giải quyết, tự quyết định cuộc đời của mình. 

- Tuy vậy vô hình trung điều đó sẽ khiến khán giả đánh đồng giới nghệ sĩ thế này thế kia. Nhìn những điều đó, NSND Bạch Tuyết có cảm thấy chạnh lòng?

NSND Bạch Tuyết: Thương thế giới này bởi vì đâu chỗ nào có ánh sáng đầy đủ đâu, có những người họ đi trong bóng tối nên họ không thấy, và họ bằng lòng với điều đó. Có nhiều người thấy được sự lờ đờ của mình và muốn thoát ra. Cái đó là tùy vào mỗi người, chỉ có mỗi người mới biết bệnh của mình và tìm được thuốc chữa cho chính mình.

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 9

- Hoạt động trong showbiz nhiều năm, có lẽ NSND Bạch Tuyết và Wowy cũng hiểu rõ được vòng quay khắc nghiệt, sự đào thải ở môi trường này?

Rapper Wowy: Vòng quay khắc nghiệt, hình như nghề nào cũng vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy ngoài đường có rất nhiều người họ phải chịu nắng nóng, chạy ngoài đường để kiếm vài chục nghìn... Thế nên mình phải biết trân trọng và cảm ơn những gì đang có.

NSND Bạch Tuyết: Ví dụ như mình đang đi trên đường gặp một người đang ngồi bên lề đường, từ sáng đến chiều không kiếm nổi 20 nghìn, trong khi đó người khác sẵn sàng đưa cho tôi 200 triệu để thể hiện một vai diễn, điều đó có làm cho mình chạnh lòng hay không, có chứ! Mình biết rằng người ngồi ngoài đường đó họ cố chịu đựng để họ tồn tại và mình cũng sẵn sàng để chia sẻ với họ những khó khăn ấy.

- Nhưng một số người người lại cho rằng "làm nghệ sĩ khổ lắm", quan điểm của cô như thế nào về suy nghĩ này?

NSND Bạch Tuyết: Thì đó là do mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Có người này nhìn thì thấy màu tím nhưng có người khác nhìn thì thấy màu xanh, cái đó không thể cấm được...

- NSND Bạch Tuyết từng chia sẻ "Nghệ thuật là một nghề sang nhất, sạch sẽ nhất, ít nghiệp nhất...". Tuy nhiên nghệ sĩ thế hệ sau này lại có những phát ngôn lệch chuẩn, với cương vị là bậc tiền bối, quan điểm của cô như thế nào về thực trạng này?

NSND Bạch Tuyết: Mọi người tự do phát biểu, tự do sống và đó cũng là quan điểm riêng của mỗi người. Riêng vì sao tôi nói như thế, giờ hỏi bạn (PV), sáng giờ mình đẹp không, đẹp chứ. Mình ngồi chỗ đàng hoàng không, đàng hoàng chứ, có máy lạnh này kia, uống cà phê ngon, gặp những người tri thức để nói chuyện. Chưa kể khi đi hát còn được người ta bỏ tiền ra mua vé, tiền lương thiện nha, bỏ tiền ra mua hoa tặng, mình nói rằng trả nợ áo cơm, xin lỗi đi, ai cũng phải làm cái chuyện đó kiếm sống lương thiện. Tại sao mình lại tính cái chuyện đó vô trong đó. Mình không thể nào tồn tại khi không làm việc, làm việc để tồn tại là lương thiện. Ở đây làm việc còn được cưng, thậm chí có người người ta tặng cho mình cái nhà, tặng mình cái xe. Nếu mình không biết ơn thì mình sẽ không bao giờ có được.

- Thế NSND Bạch Tuyết và Wowy có sợ scandal không?

Rapper Wowy: Scandal ư...

NSND Bạch Tuyết: Làm nghề này mà sợ scandal thì làm chi... Ông trời sinh bạn ra 50kg, người ta để lên cân phải đúng 50kg. Nếu bạn 40kg thì người ta phải để 40kg chứ để chi 20kg. Cho nên nhận bao nhiêu trả bao nhiêu. Nắng càng lớn thì bão tố càng nhiều. Nếu mình nhận nhiều quá mà mình không trả thì kỳ quá, mình đâu có lương thiện. Cho nên hỏi có sợ candal không, tôi không sợ gì hết, chỉ sợ bản thân không lương thiện. Thế nên tôi phải tìm người lương thiện để làm việc cùng và Wowy là một trong số đó!

- Mỗi dòng nhạc đều có một chu kỳ, cách đây 10 năm thì thị trường thịnh hành pop - ballad, 5 năm trước thì khán giả thích nghe bolero và bây giờ thì nhạc rap quay trở lại. Nhiều người cho rằng chu kỳ của rap đã qua rồi, Wowy nghĩ sao về nhận định này?

Rapper Wowy: Cái đó thì mình phải xem, hiện thời những rapper luôn phải tìm ra những hướng đi mới, điều mới mẻ để mang tới cho khán giả. Tôi không biết điều mà bạn đang nói sẽ xảy ra vào thời điểm nào nhưng những người như tôi và cô Bạch Tuyết luôn xuất hiện và hiện diện ở đó, còn chu kỳ âm nhạc thì mình không hiểu rõ cho lắm...

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 10

NSND Bạch Tuyết: Có một câu rất hay là "Tất cả cả mọi điều trên thế giới có thể thay đổi, duy nhất có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi...". Vì vậy mỗi buổi sáng thức dậy đâu buổi nào giống buổi nào. Đôi khi chưa muốn thức thì trời đã sáng, đôi khi nằm mãi thì không thấy trời sáng. Bởi vậy sự bất ổn định mới là bản chất của cuộc sống, và xu hướng âm nhạc cũng như thế!

- Là một người sống trong showbiz đã lâu, NSND Bạch Tuyết có thấy nơi đây phức tạp như nhiều người hay nói?

NSND Bạch Tuyết: Tôi thấy trong showbiz ai cũng tốt hơn mình hết, ai cũng có hoàn cảnh, khi người ta phát biểu điều gì đó là do hoàn cảnh sống của họ như vậy, mình ở chỗ khác mình phán xét người ta là không đúng. Không ai là đúng nhất và cũng không ai là sai nhất cả.

NSND Bạch Tuyết: 'Sáng mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống, đó đã là một niềm hạnh phúc' Ảnh 11

- Trong phòng khách nhà NSND Bạch Tuyết có treo một câu đối của đại thi hào Nguyễn Du rất hay: "Thiện căng ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Dường như dù làm bất cứ điều gì, ở bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, chữ tâm vẫn luôn được cô đặt lên hàng đầu?

NSND Bạch Tuyết: Thấy vậy là tôi khôn đó, tại vì sao biết không, cái tâm từ ngày sinh ra đến già nó có đều, còn cái tài thì khi còn trẻ người ta cần cái đẹp của mình, nhưng khi lớn lên một xíu người ta cần tri thức, và khi lớn xíu nữa người ta cần cái đạo đức. Khi còn trẻ người ta sẽ nhìn đẹp hay xấu, còn khi 40 trở lên thì chúng ta phải bán tri thức, kinh nghiệm. Và đến khi qua độ tuổi 60 rồi thì người ta sẽ dành cho mình sự tôn trọng, đó luôn là quy luật của cuộc sống và bản thân tôi luôn đặt chữ thiện, chữ tâm lên hàng đầu...

- Cảm ơn những trải lòng hết sức trân quý của NSND Bạch Tuyết và Wowy!

Xem thêm: Rộ tin dự án tâm huyết của NSND Bạch Tuyết bị lộ trên mạng xã hội dù chưa đến ngày phát hành

Chia sẻ

Bài viết

Minh Ngọc

Photo

Vũ Nhật Duy Anh

Thiết kế

Nyny Võ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất