Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế'

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - nhà sản xuất/diễn viên Đinh Ngọc Diệp không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn lại hành trình 7 năm yêu - cưới - cùng nhau nuôi dạy con cái. Giờ đây, họ không chỉ thăng hoa trong tình yêu, mà sự nghiệp cũng phát triển theo chiều hướng tích cực, dự án gần nhất có sự góp mặt của hai vợ chồng là Người Vợ Cuối Cùng.

Bài viết Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp là đôi vợ chồng được truyền thông Việt nhắc đến nhiều nhất trong năm 2023. Từ việc là nữ chính trong phim của Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp đã trở thành nữ chính trong cuộc đời vị đạo diễn tài hoa. Từ khi tìm hiểu rồi nên duyên vợ chồng, cả hai luôn nhận được sự chúc phúc của đông đảo khán giả vì sự đẹp đôi, tài sắc vẹn toàn, đời tư sạch scandal,... Sau hơn 7 năm về chung một nhà, cặp đôi đã chào đón 2 bé trai đáng yêu, có tính cách giống hệt bản sao của bố mẹ. 

Trong buổi trò chuyện với SAOstar mới đây, Đinh Ngọc Diệp diện áo dài màu xanh cốm, tóc tết gọn gàng, hoạt ngôn, cá tính y hệt mợ Hai bước ra từ Người Vợ Cuối Cùng. Cả hai mang đến hai sắc thái đối lập, vợ thì hướng ngoại, nhí nhảnh, còn chồng lại điềm đạm, ôn hòa. 

Thừa nhận mình hướng nội, nhưng Victor Vũ đôi lúc vẫn bị cuốn theo mạch cảm xúc của bà xã lúc nào không hay, anh tung hứng ăn ý với vợ để mang đến một buổi trò chuyện tuyệt vời. Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp là khách mời của SaoTalk số tiếp theo của SAOstar. Cả hai đã có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân và quan điểm nuôi dạy con.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 1

- Xin chúc mừng anh Victor Vũ - chị Đinh Ngọc Diệp vừa hoàn thành phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Cảm xúc của anh chị những ngày qua như thế nào?

Đinh Ngọc Diệp: Chúng tôi rất bất ngờ và xúc động, không ngờ khán giả lại yêu thích bộ phim nhiều như vậy. Khi mình ngồi chung với khán giả trong rạp phim, có người khóc, có người cười, có người xem xong thì nắm tay mình rồi kể về những điều họ yêu thích trong phim. Khi lướt mạng xã hội, tôi đọc được rất nhiều bình luận tích cực của cả giới chuyên môn lẫn khán giả, dành cho dự án. Điều đó làm mình thấy vô cùng biết ơn.

Victor Vũ: Từ đầu, tôi đã biết đây là một thử thách đối với mình vì phim thể loại cổ trang cũng chưa được làm nhiều ở Việt Nam. Chính vì thế, khi nhận được sự ủng hộ của khán giả và giới chuyên môn thì mình thấy rất cảm động.

- Có vẻ như dấu ấn của Đinh Ngọc Diệp trong Người Vợ Cuối Cùng rất đậm nét. Gọi phim là “trái ngọt” cho sự gắn kết của hai vợ chồng trong suốt chặng đường dài có đúng không?

Đinh Ngọc Diệp: Người Vợ Cuối Cùng là phim mà hai vợ chồng gắn bó với nhau nhiều nhất, so với các tác phẩm trước đây. Không có nghĩa là trước đó tôi không đồng hành cùng anh Victor. Có những giai đoạn tôi phải sinh em bé, nên mình chỉ phụ ở khâu sản xuất hoặc quảng bá cho phim mà thôi. 

Nhưng ở Người Vợ Cuối Cùng, Diệp vừa sản xuất vừa đóng phim nên có thể mọi người thấy tôi xuất hiện trên mọi mặt trận. Thực sự thì phải đến thời điểm này - sau 7 năm kết hôn, thì 2 vợ chồng mới hiểu và tung hứng với nhau ăn ý hơn.

- Ở Người Vợ Cuối Cùng, không biết vai Mợ Hai có trước, sau đó anh Vũ mới tìm đến chị Diệp, hay anh lấy cảm hứng từ vợ mình nên mới xây dựng nên nhân vật này?

Victor Vũ: Thật ra, trong quá trình viết kịch bản thì tôi và cả đội biên kịch cũng nghĩ đến Diệp rồi. Trong tiểu thuyết gốc, mợ Cả và mợ Hai có tính cách rất giống nhau, suốt ngày ăn hiếp Mợ Ba. Nhưng khi lên phim, cả team cảm thấy Mợ Hai và mợ Cả cần có màu sắc riêng, khi viết kịch bản thì mọi người đều nghĩ đến Diệp. Tôi đã hình dung những tính cách của Mợ Hai từ Diệp, phải nói là, có một số câu thoại mình thiết kế theo cách nói chuyện của Diệp luôn. Cho nên, cơ duyên Diệp đến với vai mợ Hai rất tự nhiên.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 2

Đinh Ngọc Diệp: Mọi người cứ nghĩ là Diệp diễn vai gần giống mình thì dễ, nhưng đối với tôi lại rất khó, rất áp lực. Vì ngoài đời Diệp có phải diễn đâu, tôi chỉ việc là chính mình thôi. Nhưng khi lên sân khấu, mình phải có sự tính toán, suy nghĩ, cân nhắc để thể hiện tốt từng câu thoại, như vậy khán giả mới cảm được nhân vật. Đây là một thử thách khó nhằn đối với tôi.

Victor Vũ: Đôi khi Victor nói với Diệp: “Em cứ là Đinh Ngọc Diệp đi”, nhưng Diệp lại hỏi: “Là sao ta?”

Đinh Ngọc Diệp: Đương nhiên, cảm giác của mình ở ngoài đời khác và khi có máy quay cũng sẽ khác. Cái diễn và cái đời đối với Diệp không phải lúc nào cũng nhập làm một được.

- Vai diễn Mợ Hai trong phim Người Vợ Cuối Cùng đã thành công chinh phục được trái tim của khán giả bởi nét duyên dáng tự nhiên của chị Diệp. Chị cảm thấy như thế nào trước những lời khen ngợi đó?

Đinh Ngọc Diệp: Không lúc nào Diệp ngừng biết ơn điều đó, và người tôi biết ơn nhất chắc chắn là chồng mình, anh Victor Vũ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Diệp nghĩ mình là người làm nghệ thuật chính thống. Tôi chỉ nghĩ mình may mắn thôi, mình xem việc vào showbiz, rồi đi show, đi đóng phim giống như những công việc bán thời gian thôi, chứ mình không sinh ra và hoạt động cả đời như một nghệ sĩ.

Thật tình mà nói, Mợ Hai là vai diễn tôi được khen nhiều nhất từ trước đến giờ, dù đây chỉ là một vai nhỏ và có thời lượng lên sóng ngắn ngủi. Tôi và toàn bộ ê-kíp bộ phim Người Vợ Cuối Cùng luôn cảm thấy biết ơn anh Victor Vũ đã giúp cho mọi người có đủ đất diễn để cùng nhau tỏa sáng.

- Anh chị hãy chia sẻ thêm về những dự án điện ảnh sắp tới sau Người Vợ Cuối Cùng?

Victor Vũ: Tôi lúc nào cũng ấp ủ rất nhiều ý tưởng và muốn khai thác chúng để đưa lên phim. Hiện tại tôi cũng đang phát triển một số kịch bản nhưng chắc phải đầu năm sau, mình mới đưa ra quyết định là sẽ đi hướng nào. 

- Việc vừa làm phim vừa chăm sóc con chắc hẳn sẽ khiến anh chị gặp nhiều áp lực?

Victor Vũ: Cũng không đến nỗi nào, chắc có lẽ do vợ chồng mình quen với việc này rồi. Đây là lần thứ 3 cả nhà cùng xuống hiện trường, hồi ghi hình cho Trại Hoa Đỏ, cả nhà ở Đà Lạt 4 tháng nên có nhiều trải nghiệm rất thú vị.

Đinh Ngọc Diệp: Thật sự mà nói, thông qua những lần dẫn con đi quay phim cùng, chúng tôi mới có cơ hội thấy các bé trưởng thành hơn. Nhờ các chuyến đi ấy, các bé đã học được rất nhiều thứ. Anh Victor luôn quan niệm, không muốn các con nhốt mình trong 4 bức tường, cuộc sống đô thị có thể làm các bé bị “mắc kẹt”. Thành ra khi mình trở về với thiên nhiên, đó là lúc đời sống tinh thần, sự khám phá của các con được trau dồi rất nhiều. 

Ở bối cảnh Bắc Kạn của Người Vợ Cuối Cùng, đời sống cũng không mấy đầy đủ như trên thành phố, mua thịt cũng rất khó, nhưng các con lại thấy thích thú, bây giờ Diệp rủ đi tiếp thì chắc con sẽ đồng ý ngay. Đặc biệt, tại đây các con có dịp được nhìn thấy đời sống của những người bạn cùng tuổi, được chạy trên các đường làng, rồi leo lên các hang động,... Đối với Diệp, khoảnh khắc các con đến đoàn phim thăm bố rất có giá trị trong hành trình phát triển của bé.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 3
Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 4

- Được biết, anh chị có nét tính cách đối lập, điều gì đã đưa hai người đến với nhau, quyết định cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc như hiện tại?

Victor Vũ: Tôi thì nội tâm, còn Diệp hướng ngoại, ai cũng biết điều đó và nó chưa từng thay đổi. Khi tìm hiểu nhau rồi kết hôn, phải nói là Diệp mang lại sự cân đối trong cuộc sống của tôi. 

Trước đó, có thể mình chưa cần hoặc nghĩ đến điều đó, nhưng gặp Diệp rồi, tôi thấy điều đó rất cần thiết. Và tôi biết được rằng mình đã sẵn sàng cho điều đó, rằng mình muốn chia sẻ cuộc sống này với người khác. Đó là những điều mình thấy khi gặp Diệp.

Đinh Ngọc Diệp: Thật ra, từ trước đến nay, Diệp hay nói mình là “tắc kè bông”, có nhiều màu sắc, anh Vũ chỉ có các màu trắng - đen mà thôi. Khác biệt nhiều như vậy cho nên khi ráp lại giống như việc các mảnh ghép bị thiếu sẽ bù trừ cho nhau. 

Điều đó cũng giúp Diệp thấy tự do trong cuộc sống vợ chồng, đó là việc ai người đó làm và luôn tôn trọng cuộc sống của nhau. Bảo anh ấy sống nội tâm là thế, nhưng khi nhìn lại một chặng đường dài đã qua, Diệp thấy anh Victor đã thực sự chia sẻ với mình mọi thứ, từ suy nghĩ đến cảm xúc. Điều đó khiến mình thấy rất mừng vì chồng đã xem mình như một người bạn, người tri kỷ. 

Ngược lại, khi làm vợ anh, Diệp cũng học rất nhiều thứ, học chậm lại, học bớt màu mè lại, học lắng nghe, học làm vợ, làm mẹ,… những điều đó chỉ anh mới có thể cho mình cơ hội để bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Mình vẫn là mình nhưng ở một phiên bản tốt hơn.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 5

- Việc trở thành ông bố - bà mẹ đã mang lại cho anh chị những trải nghiệm gì? Hai bé trai nhà mình có tính cách như thế nào?

Victor Vũ: Cũng như bố mẹ, hai bé có nét tính cách khác nhau rõ rệt. Cậu con trai lớn thì giống mẹ Diệp hơn, còn cậu con trai nhỏ lại giống bố. Một bé thì rõ ràng rất hướng ngoại còn một bé thì hướng nội, rất ít nói. Tuy nhiên, tôi phát hiện, đôi lúc, hai con cũng trung hòa nét tính cách của chúng tôi. 

Mặc dù cậu con trai lớn hướng ngoại, nhưng tôi cảm thấy, con vẫn có nhiều nét tính cách giống bố, nói cách khác thì đó chính là sự phối hợp của hai bản tính. Thật tuyệt vời khi nhìn vào các con, chúng tôi thấy bản thân mình ở trong đó. 

Đinh Ngọc Diệp: Diệp cảm thấy làm cha làm mẹ là một hành trình quá tuyệt vời để mình được học hỏi những bài học trong cuộc sống. Ví dụ như những lần con ốm, con bỏ ăn, con bướng thì bản thân mình cũng phải rất kiên nhẫn để thấu hiểu con và học cách làm sao để vượt qua những thử thách trước mắt. 

Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi có một người chồng như anh Victor Vũ, vì anh luôn đồng hành cùng mình trong hành trình nuôi dạy con cái. Thậm chí, anh ấy còn là người cẩn thận và chi tiết hơn cả mình. Anh Victor Vũ rất chu đáo, cầu toàn và khoa học trong cách nuôi dạy con. Sau giờ làm, khi về đến nhà, anh Victor lại toàn tâm toàn ý chăm sóc con, chơi với con, học với con.

Hai bố con còn hay có những cuộc “họp” với nhau, họ nói chuyện như hai người đàn ông. Buồn cười ở chỗ là hai bố con luôn ngồi đối diện nhau, đứa trẻ mặc dù mới chỉ 4-5 tuổi nhưng lại tỏ ra rất nghiêm túc. Sau những cuộc nói chuyện như vậy thì Diệp thấy con tiến bộ hơn rất nhiều. Có vẻ như anh Victor đã giúp bé hiểu được bản chất của vấn đề, tôi rất nể phục cách dạy con của chồng.

- Kỷ niệm nào liên quan đến anh Victor Vũ và các con khiến chị Diệp tan chảy mỗi khi nhớ đến?

Đinh Ngọc Diệp: Có nhiều lắm chứ, mọi người cũng biết anh Victor là người kỹ tính. Anh ấy khó tính với chính bản thân mình, nhưng đối với con, anh lại trở thành một người hoàn toàn khác. Mọi sự khó tính đó đều tan biến, thay vào đó là sự ngọt ngào, bình tĩnh và nhẹ nhàng. 

Trên đời này, chỉ có bố mẹ mới biết cái “chướng” của con mình mà thôi, nhiều khi Diệp thấy bế tắc, khó chịu, khó khăn kinh khủng. Những lần như vậy, chỉ có anh Victor mới giải quyết được mọi thứ êm đẹp trong sự im lặng chứ không phải trong ồn ào giống mình. 

Khoảnh khắc Diệp thấy hạnh phúc nhất là khi anh Victor lúc nào cũng dắt 3 mẹ con đi quay phim cùng, ở sát bên anh, dù anh bận làm đạo diễn. Ví dụ như buổi sáng anh đi quay, vừa quay xong là anh về với Diệp và con liền. Cho dù là lên Bắc Kạn, Đắk Nông, Đà Lạt, lên rừng xuống biển hay vào hang, tất tần tật, là ba mẹ con đều đồng hành cùng anh. 

Mỗi ngày, anh chỉ ngủ được 3 - 4 tiếng thôi, trông anh phờ phạc mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn ráng chơi với con, học với con nửa tiếng hoặc 1 tiếng trước khi đi ngủ. nghĩa là trách nhiệm của 1 người cha làm cho chị cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Hạnh phúc của tôi là khi ngắm nhìn 3 cha con chơi với nhau, quấn quýt với nhau, thật sự tan chảy. 

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 6

- Chị Diệp có nghĩ vì Victor Vũ là một người cha tuyệt vời nên tình yêu của chị mới trở nên thăng hoa hơn không? 

Đinh Ngọc Diệp: Chắc chắn là như vậy, mọi người đều nói giai đoạn lấy chồng lấy vợ chỉ mới là tiếp cận và tìm hiểu, sau 5 - 7 năm vẫn là đang tìm hiểu. Nhưng tới bây giờ, chúng tôi mới thực sự cảm thấy yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn. Và khi Diệp thực sự cảm nhận người kia hy sinh quá nhiều cho gia đình, cho mình, cho các con, mà không lo lắng gì cho bản thân, thì lúc đó mình mới cảm thấy biết ơn. 

Diệp nghĩ, một tình yêu có cả chữ “thương” và chữ “nghĩa” chính là gốc rễ để mình có thể đi lâu dài được với nhau. Tình yêu nay mai có thể sẽ tăng hoặc giảm đi, nhưng tình thương và chữ nghĩa vợ chồng mới giữ mình ở lại với nhau. Đôi khi, Diệp học hỏi cái “thương” của anh Victor, cái thương của anh ấy nó khác cái thương của Diệp. Không biết ai thương nhiều hơn, nhưng thực sự, mình chưa thấy một người cha nào thương con, tâm huyết với con nhiều bằng anh Victor.

- Đâu là điều được anh chị quan tâm hàng đầu trong việc giáo dục con cái?

Victor Vũ: Hai vợ chồng tôi luôn muốn dạy con trở thành một người tốt. Khi lớn lên, con có thể làm bất cứ điều gì, có thể làm công việc bình thường thôi, không cần quá xuất chúng, nhưng chắc chắn con phải làm người tốt. 

Thật ra, Victor đã học được điều này từ chính mẹ của mình, tôi xem nó là quan trọng nhất. Khi mình muốn nhận được những điều tốt lành thì bản thân cũng phải mang chính đều đó đến cho người khác. Tôi cũng hay nói với bà xã là sau này các con muốn làm gì cũng được, miễn con thực sự đam mê và hạnh phúc với điều đó.

Đinh Ngọc Diệp: Chúng tôi dạy con “Thành nhân trước khi thành công”, hi vọng các con sẽ trở thành người tử tế, khiêm nhường, đàng hoàng. Thành công có được thì rất tốt nhưng phải thành nhân trước đã.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 7

- Anh chị “phân công nhiệm vụ” như thế nào trong việc nuôi dạy con?

Đinh Ngọc Diệp: Cả bố lẫn mẹ đều là những người thầy, những người bạn của hai con. Tất nhiên là khi anh Victor vắng nhà, Diệp sẽ ở bên cạnh con nhiều hơn. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, bố mẹ sẽ tự tay làm tất cả mọi thứ cho con, trừ khi mình quá bận hoặc có việc đột xuất mới nhờ đến mọi người. Từ việc tắm rửa, chở con đi học, đón con về, đút con ăn, cho con uống sữa, học bài cùng con,... cả bố và mẹ đều làm. 

Victor Vũ: Nghe thì cực nhưng thật ra Victor rất là hạnh phúc. Tôi sống cùng mẹ và hai chị, lớn lên mà không có sự đồng hành của bố, vì thế luôn có cảm giác hai đứa con trai rất cần sự chăm sóc của một người cha. Tôi không bao giờ muốn con trải qua cảm giác mà mình đã từng. 

Khi mình nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều có đầy đủ bố mẹ, mà mình lại không có bố, cho nên mình sợ cảm giác đó. Tôi luôn muốn con biết rằng bố sẽ ở đây, không đi đâu hết, cần gì cứ nói và chia sẻ với bố. 

Tôi cũng may mắn là mẹ rất thương những đứa con của mình, bà là người mạnh mẽ dù đối diện với nhiều khó khăn, một mình gồng gánh nuôi ba người con. Càng lớn, tôi càng thấy được sự hy sinh và tình thương của mẹ, khiến mình cảm thấy biết ơn. Mặc dù, phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng vì tình yêu của mẹ quá lớn nên mình không bao giờ có cảm giác thiếu thốn.

Victor Vũ - Đinh Ngọc Diệp: 'Con trẻ không cần xuất chúng, nhưng nhất định phải thành người tử tế' Ảnh 8

- Chị Diệp nghĩ gì về nhận định của khán giả rằng chị là một người phụ nữ giàu “tính nữ”, luôn bảo vệ Victor Vũ và những người thân xung quanh bằng những cách riêng?

Đinh Ngọc Diệp: Diệp thì đơn giản lắm, chỉ cơ bản là tôi hiểu mình và hiểu anh Victor. Tôi nghĩ, mỗi người phụ nữ đều xác định cho mình một mục tiêu, có người thì thích sự nghiệp, có người thì theo đuổi thành công riêng. Nhưng mà đối với bản thân Diệp, mục tiêu cuối cùng chính là hạnh phúc của anh Victor Vũ và con. Tôi có thể làm mọi thứ để gia đình mình được trọn vẹn. 

Cảm ơn anh chị đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện!

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Thiết kế

Nyny Võ

Chia sẻ