Phim Ảnh

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi'

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Diễn viên Khả Như dùng 2 từ 'trọn vẹn' và 'hài lòng' để mô tả năm 2023 - cũng là năm tuổi của cô, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng cho bản thân trong chặng đường nghệ thuật sắp tới.

Khả Như - quý cô độc thân đắt giá của Vbiz, trải qua năm tuổi 2023 với nhiều điều thú vị, mới mẻ. Cô góp mặt trong những tựa phim chất lượng, hoạt động nhiều hơn ở sân khấu kịch để thoả đam mê diễn xuất, gặp và kết hợp với nhiều đồng nghiệp đáng mến. Bên cạnh đó, Khả Như cũng đón bố mẹ lên thành phố ở cùng mình. Chính vì thế, Tết Giáp Thìn năm nay cũng được xem là cái Tết đặc biệt đối với cả nhà Khả Như. Trong cuộc trò chuyện với SAOstar mới đây, Khả Như đã chia sẻ thú vị về Tết, về cuộc sống và công việc hiện tại. Cùng với đó, cô cũng bật mí kế hoạch phát triển bản thân trong chặng đường sắp tới.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 1

‘Tết năm nào tôi cũng mua vàng cho bố mẹ’

- Xin chào Khả Như, chúc mừng bạn vì những thành tựu đã đạt được trong năm 2023 vừa qua. Đối với bạn, Tết năm nay có gì đặc biệt so với những năm trước?

Tôi là người rất thích Tết, thích những ngày Lễ trong năm, bao gồm cả Giáng Sinh nữa. Tết là cơ hội để tôi bớt đi làm lại, để ở nhà cùng gia đình, cùng ba mẹ vào bếp nấu những bữa ăn ngon, quây quần lại với những người thương yêu. Đây cũng là cơ hội để mình bày hết đồ ăn ra, để đó nhâm nhi từ sáng đến chiều. Lúc này, chuyện cũ mình sẽ bỏ qua và mở lòng đón nhận những cái mới.

Năm nay lại là 1 năm tuyệt vời với Như hơn nữa khi tôi được ở cùng với ba mẹ. Năm ngoái, tôi đón phụ huynh lên thành phố ở cùng mình rồi. Vì thế, giờ đây, tôi có thể ăn tết trọn vẹn cùng gia đình ở TP.HCM. Những ngày xuân, ba mẹ thì ở nhà, Như thì có dịp quay trở lại sân khấu để gặp lại những khán giả yêu thương của mình. Được ở sân khấu mỗi đêm, mỗi mùng là điều rất hạnh phúc đối với Khả Như. 

- Như bạn đã chia sẻ, có lẽ, đón Tết trên thành phố cùng bố mẹ sẽ có nhiều điều khác biệt so với hồi còn ở quê nhỉ?

Khác nhiều lắm chứ. Khi bố mẹ ở quê, tầm hai mươi mấy Âm lịch là tôi đã lên xe về rồi. Mà mình phải canh me thời gian kỹ lắm, vì còn dự trù kẹt xe nữa. Nhiều khi đi từ sáng đến tối mới tới nhà được, bởi vì ai cũng về quê cả. Còn bây giờ, xem như Như khỏi cần chọn ngày, chọn giờ, để mình đón xe nữa. Với ba mẹ, ở đâu có Khả Như thì ở đó có Tết, và ngược lại, với tôi, ở đâu có gia đình thì ở đó có Tết. Gia đình Khả Như chỉ mong đến Tết để được quây quần bên nhau.

Những ngày Tết, cha mẹ Như sẽ đi thăm họ hàng, bạn bè, hoặc ở nhà xem TV bởi vì chương trình Tết lúc nào cũng hay hết. Nói chung là nhà tôi ăn Tết cũng có những hoạt động như bình thường thôi. Gia đình tôi ở xa, có người ở nước ngoài, ở Hà Nội,... không sum vầy được, chỉ có thể gặp nhau vào những dịp khác thôi. Tết thì nhà ai nấy ăn, mọi người thường chúc Tết qua điện thoại mấy tiếng đồng hồ liền. Đó giống như một truyền thống của gia đình tôi.

- Ngày Tết trong tuổi thơ của Khả Như có gì đáng nhớ?

Ngày Tết trong tuổi thơ của tôi rất đẹp, đến giờ tôi vẫn thích và không thể quên được. Gần Tết, mình sẽ sắm 3 bộ đồ để mặc vào mùng 1, 2, 3. Ban đầu, tôi nghĩ mình cần 3 bộ thôi, nhưng những năm sau, tôi phát hiện ra mình cần 6 bộ lận. 

Rồi khi lớn lên 1 tí, biết đi chơi, tôi phải sắm chục bộ đồ, bởi tôi nhận ra, mùng 4, 5, 6 cũng có rất nhiều hoạt động. Cho đến thời điểm này, tôi không sắm đồ Tết nữa, bởi tôi đi diễn nên mua đồ mới quanh năm. Hiện tại thì Tết là thời điểm để tôi ngừng sắm đồ và mặc lại đồ cũ trong năm.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 2

- Tôi nghe nói, đón Tết ở Miền Tây vui lắm.

Tôi quê Hậu Giang, Tết đến Mai nở nhiều lắm, hồi nhỏ, còn có pháo, múa lân rất vui. Đặc biệt, ở nhà tôi có 1 tràng pháo lớn, nhiều tầng. Hồi ba quyết định đem ra đốt thì cả xóm tụ họp lại xem cùng nhau. Đó là tràng pháo cuối cùng mà tôi thấy, về sau không được đốt pháo nữa. 

Trong ký ức của Như, Tết dễ thương lắm, mùng 1 Tết mọi người thường tránh qua nhà nhau, vì sợ kỵ tuổi, họ thường ở nhà ăn uống rồi chiều mùng 1 mình sẽ ra đường đi chơi. Ba tôi có thói quen gói giò thủ để ăn, chứ không gói bánh tét.

- Năm nay, Khả Như đã báo hiếu cho bố mẹ bằng cách nào?

Năm nào cũng vậy, tôi sẽ sắm cho ba mẹ mỗi người 6-7 bộ đồ, cho ba một đôi dép xịn, mẹ vài đôi guốc rồi túi. Mười mấy năm gần đây, kể từ khi tôi kiếm được tiền, là năm lớp 12 đến giờ, thì giày dép, quần áo của ba, là do tự tôi mua, tôi vẫn luôn giữ điều đó.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 3

- Nhiều người quan niệm, mua vàng đầu năm sẽ nhận nhiều may mắn, với gia đình Khả Như thì sao?

Năm nào tôi cũng mua vàng cho ba mẹ. Tôi dắt mẹ đến tiệm vàng, để bà tự lựa những món bà thích. Rồi tôi sẽ mua cho ba cái gì đó để ba giữ làm của (tài sản), người lớn thích vàng lắm.

- Trong quá khứ, có bao giờ bạn phải đón giao thừa xa nhà chưa, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Trong hành trình tha phương làm nghề, có rất nhiều đêm giao thừa tôi đứng giữa đường đón pháo hoa, vì đi làm về trễ nên kẹt xe. Tôi rất muốn gọi điện về chúc Tết gia đình nhưng ba mẹ đã ngủ mất rồi. Đó là những năm tôi đi diễn giao thừa, mấy năm nay thì hết rồi, tôi luôn dành trọn vẹn thời gian cho gia đình.

Tôi cũng từng đón Tết xa nhà, xa ở đây thì cũng 200km thôi, khoảng 3-4 tiếng chạy xe. Ba mẹ thì cũng đi lên đi xuống để gặp con. Tôi chưa bao giờ làm bố mẹ chạnh lòng khi không đón Tết cùng gia đình hết.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 4

- Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ về ngày Tết bên gia đình không ạ?

Tôi lấy 1 bộ đồ đẹp mà mình chuẩn bị cho ngày mùng 1, đánh thêm tí son để gương mặt bớt nhợt nhạt. Tôi sửa soạn xong thì phóng xuống nói: “Cha mẹ ơi chúc mừng năm mới”, cha mẹ tôi cũng la lên. Hai ông bà đã thức lúc 4h sáng rồi, ngồi coi TV cùng với bầy chó, rồi bắt đầu lì xì rồi mừng tuổi. Cha mẹ lì xì lại Như, rồi cả nhà ăn cơm, đơn giản vậy thôi.

- Món ăn yêu thích của Khả Như vào dịp Tết là gì? Những món đó là do bạn tự tay làm hay sao ạ?

Tôi nghĩ ngay đến thịt kho trứng, củ kiệu trứng bắc thảo, lạp xưởng, các loại mứt. Mấy món này mẹ làm, chứ tôi làm chắc không ăn được đâu (cười). Mẹ tôi nấu thịt kho trứng siêu ngon, khi đến nhà người ta tôi cũng ăn món đó. Tôi cũng sợ tăng cân chứ, nhưng ăn đi rồi sau này nhịn sau. 

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 5

‘Nếu cứ mãi lười biếng, không biết cố gắng thì năm nào cũng là năm tuổi’

- Nhìn lại 365 ngày đã qua, Khả Như thấy năm 2023 của mình có gì đặc biệt?

Tôi thấy bồi hồi lắm. Thế là thấm thoát 1 năm con Mèo đã qua, một năm có nhiều sự kiện, dự án đến với Khả Như. Nếu dùng 2 từ để diễn tả cảm xúc của tôi sau 1 năm trôi qua đó là “trọn vẹn” và “hài lòng”.

Tôi thuộc tuýp người ít khi nào nuối tiếc về điều gì đã qua. Tôi thấy biết ơn về những thứ đã qua, vì nó cho tôi nhiều thứ. Sự thất bại thì sẽ cho mình kinh nghiệm, còn nếu mình may mắn thành công tôi sẽ có thêm động lực để mà cố gắng. Tôi thấy những chuyện xảy ra trong đời đều là hữu duyên, cái gì đến thì chắc chắn sẽ phải đến thôi.

- Chắc hẳn, để chạm tay đến hai chữ “trọn vẹn” ấy, Khả Như đã ít nhiều gặp phải những khó khăn nhất định. Khi kinh qua những khó khăn trong đời mình, bạn đã đúc kết được những gì?

Tôi thấy mình không thay đổi quá nhiều sau những khó khăn. Tôi không đọc tên, không định vị chúng, tôi xem việc mình gặp khó khăn là điều hiển nhiên. Đâu có ai mà gặp may mắn hoài, tôi cũng không thể xem khó khăn của mình là khó khăn nhất, nỗi buồn của tôi lớn hơn nỗi buồn của bạn,... 

Mỗi người có 1 cảm xúc riêng, tôi gọi khó khăn là vấn đề, thời gian sẽ là câu trả lời. Mình cứ hiền lành, lương thiện, tử tế mà sống cái đã, rồi mọi thứ rồi sẽ an bài thôi. Nếu mình cứ đặt nặng chuyện khó khăn như thế, bản thân sẽ cảm thấy xui xẻo, không tốt đâu.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 6

- Ngày xưa, nhiều người bảo Khả Như nóng tính lắm, giờ đây, tôi cảm thấy bạn đã ôn hòa, tự tại hơn. Đâu là động lực dẫn đến sự thay đổi đó?

Thường thì khi mình thiếu hiểu biết, không cảm được vấn đề thì mình nóng tính thôi. Khi đã thấu hiểu rồi thì mình cảm thấy mọi thứ nó bình thường lắm. Sự nóng tính đến từ môi trường, tính cách, ai cũng nóng tính hết, dữ hay hiền là do bạn có thể hiện nó ra hay không thôi. Tôi nghĩ, không có hiền, có dữ, quan trọng là hiểu chuyện hay không thôi.

- Tết là thời điểm để người ta nói với nhau những lời cảm ơn và xin lỗi. Với Khả Như, bạn muốn gửi những lời chân thành này đến ai?

Năm 18 tuổi, mình không quan tâm về tuổi nữa. Đến thời điểm hiện tại, tôi bắt đầu quan tâm đến tuổi của mình, của gia đình và bạn bè. Hiện tôi chú trọng đến sức khỏe nhiều hơn, trong năm qua, mình đã đi được những đâu, gặp được những ai và đã làm được những gì cho mọi người xung quanh.

Tôi xin lỗi vì bản thân có những lúc rất mệt để không làm tốt những thứ mình muốn, không dành được thời gian ở bên gia đình. Cảm ơn vì người thân luôn ở bên cạnh Như, cảm ơn bản thân vì đã cố gắng rất nhiều, mạnh mẽ vượt qua tất cả. Đặc biệt hơn, tôi muốn cảm ơn vì mình có dịp ngồi đây chia sẻ với quý vị, thật ra, nếu mình lười biếng, mình không cố gắng thì năm nào cũng là năm tuổi. Còn nếu đầy năng lượng, mạnh mẽ thì năm nào cũng may mắn.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 7

- Tôi thấy Tết năm nay Khả Như khá bận rộn, trên trang cá nhân, bạn cũng thường xuyên chia sẻ về công việc. Việc đi làm vào những ngày Tết đã mang đến cho bạn những trải nghiệm gì?

Nếu như những năm trước, mùng 6 tôi mới đi làm thì năm nay tôi sẽ đi làm từ mùng 1, tại sân khấu kịch. Không khí Tết ở đó vui lắm, mỗi khi chuẩn bị diễn, ở nhà có món gì ngon thì mọi người thường đem lên sân khấu ăn, chủ yếu để ăn phụ nhau vì mua nhiều quá. 

Mọi người sẽ đem chả, trái cây lên để 1 bàn, ăn với nhau, bởi diễn ngày 3 suất lận, từ 2h chiều đến 12 đêm, như cắm trại ở đó. Cảm giác được đồng hành cùng mọi người trong thời gian dài ở sân khấu mùa Tết vui lắm.

- Khả Như hãy chia sẻ thêm về không khí Tết ở sân khấu kịch? Bạn có kỷ niệm nào đáng nhớ ở đây không?

Thường thì ngày đầu năm, mọi người sẽ lì xì cho nhau. Những anh chị lớn sẽ lì xì cho các em nhỏ, còn mấy người nhỏ tuổi nếu mạnh dạn, có thể đến lì xì cho tiền bối cũng được. Một điều đáng quý ở sân khấu là các bạn ai cũng rất lễ phép, kể cả tôi. 

Khi gặp những người lớn như chú Tiểu Bảo Quốc, cô Đàm Loan, anh Tiến Luật - chị Thu Trang, tôi đều cúi đầu chào. Tết ở sân khấu thì tôi như thiếu nhi vậy, rất là được thương. Những ngày tiếp theo sẽ cúng ra mùng, mỗi người mang đến 1 con gà, cúng xong sẽ lấy 1 cái thau lớn, xé ra rồi cùng nhau ăn.

- Khả Như hãy chia sẻ những dự định mà mình đang ấp ủ, trong thời gian tới, bạn muốn hướng đến hình ảnh nào?

Tôi luôn có kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Với vai trò là một diễn viên, cơ hội tới thì mình trân trọng thôi. Khi nhìn lại những thứ đã trải qua, tôi không muốn cho mọi người thấy rằng mình quá thành công. 

Tôi muốn mình là một diễn viên luôn trong tâm thế chinh phục những đỉnh cao, luôn tràn đầy năng lượng, hi vọng bản thân sẽ mạnh mẽ, giỏi giang và có nhiều kiến thức hơn. Tôi cũng không muốn khán giả thấy mình là một Khả Như của năm cũ, mà sẽ hướng đến một hình ảnh mới hơn.

Khả Như: 'Nếu cứ mãi lười biếng thì năm nào cũng là năm tuổi' Ảnh 8

- Nếu được gửi một lời nhắn đến bản thân mình của 10 năm tới, bạn sẽ nhắn nhủ điều gì?

Nếu như có dịp nói chuyện với mình 10 năm sau, tôi mong mình hãy là một nàng Mèo luôn mạnh mẽ, luôn tình cảm như hiện tại. Tôi rất yêu thích câu nói: “Mình thấy rất nhiều bóng tối bên trong con người, nhưng mình vẫn chọn ánh sáng để đối xử với bạn”.

Như mong sự chân thành của tôi vẫn vẹn nguyên sau 10 năm nữa. Các cô gái ơi, mỗi khi các bạn thấy yếu đuối, hãy nhớ đến Khả Như, cỡ nào mình cũng gồng, cỡ nào mình cũng sẽ vượt qua được, buồn một chút cũng được, vui một chút cũng được nhưng chắc chắn mình phải luôn xinh đẹp và thành công.

Cảm ơn Khả Như đã chia sẻ!

Xem thêm: Cùng Khả Như chúc Xuân Giáp Thìn 2024: Bình An, Hạnh Phúc, Vạn Điều May

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Photo

Phùng Tiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất