Sắc màu Cuộc Sống

Vụ sạt lở làm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Nội: Chủ nhà vừa bới lớp đất vừa gào khóc cứu con

Linh Lan
Chia sẻ

Sự ra đi đột ngột của 3 đứa trẻ nhỏ trong vụ sạt lở đã để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình và người thân. Hình ảnh người cha tuyệt vọng bới đất, gào khóc 'cứu con em với' khiến ai nấy xót xa.

Vào tối ngày 12/5, tại thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, một vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra, khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do mưa lớn kéo dài, khiến phần tường nhà không có rãnh thoát nước bị sập đổ, vùi lấp các cháu bé đang chơi bên trong.

Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở được xác định là L.T.T. (2021) và L.K.N (2021), cùng trú tại xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, và T.T.A.D (2019), trú tại xã Ba Trại.

Vụ sạt lở làm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Nội: Chủ nhà vừa bới lớp đất vừa gào khóc cứu con Ảnh 1
Hiện trường sự việc khiến ai nấy đều xót xa.

Sự ra đi đột ngột của 3 đứa trẻ đã để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình và người thân. Hình ảnh người cha tuyệt vọng bới đất, gào khóc "cứu con em với" khiến ai nấy xót xa.

Chị Đoàn Thị Hương, một người hàng xóm, đã chứng kiến toàn bộ sự việc sạt lở nghẹn ngào khi kể lại: "Khi đó, trời đang mưa to, các cháu không thể về nhà được nên phải ở lại trú mưa. Khoảng sau 22h, bố các cháu đến đón. Khi tôi chạy qua, tôi thấy tường nhà đã đổ sập".

Vụ sạt lở làm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Nội: Chủ nhà vừa bới lớp đất vừa gào khóc cứu con Ảnh 2
Chị Đoàn Thị Hương.

Khi chị Hương và chồng đến, họ nhìn thấy một số cháu đang khóc và bức tường nhà đã sập vào bên trong.

"Tôi thấy chú V. chủ nhà vừa bới đất, vừa khóc kêu cứu con em với, con em bị vùi trong này rồi", chị kể.

Tại hiện trường vụ sạt lở, chị Hương đã thấy một đứa trẻ bị khối gạch lớn đè lên chân. Bố mẹ của đứa bé đang cố gắng nhấc lên nhưng không thành công. Thấy tình hình, chị Hương đã chạy tới giúp nhưng không thể làm gì được.

“Khối gạch quá nặng, chúng tôi không thể nhấc lên được. Tôi ngay lập tức chạy về nhà tìm xà beng, cuốc để nâng khối gạch lên nhưng không tìm thấy. Sau đó, tôi chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và nhờ họ báo cho cơ quan công an. Lúc đó, công an đã đến để cứu giúp các cháu nhưng không thành công”, chị Hương kể.

Theo chị Hương, trong lúc sự việc diễn ra, một số cháu bé đã kịp được bố mẹ bế ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ.

“Lúc đó, có khoảng 8 đến 9 cháu nhỏ. 4 đến 5 cháu bé đã được bố mẹ kịp thời bế ra ngoài trong tình trạng hoảng sợ, mặt tái mét ôm chặt các bé. Một cháu bị khối gạch đè lên chân, còn lại 3 cháu bị bức tường đè lên.

Khu vực kinh doanh và giải trí này đã mở cửa được khoảng một năm. Chỗ sạt lở là một bờ đất cao, và bên dưới là nhà xây dựng. Thông thường, nước thấm vào đất nhưng trời qua mưa to đã gây ra việc tường đổ”, chị Hương chia sẻ.

Vụ sạt lở làm 3 cháu nhỏ tử vong ở Hà Nội: Chủ nhà vừa bới lớp đất vừa gào khóc cứu con Ảnh 3
Sự việc đau lòng khiến cả làng quê chấn động.

Một người hàng xóm khác, bà Nguyễn Thị Quế (74 tuổi), cũng chia sẻ: “Tối qua, khi trời mưa lớn, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng sập tường nhưng không biết đến từ đâu. Ban đầu, tôi nghĩ đó là ở nhà tôi nhưng không phải. Một lúc sau, con gái tôi chạy sang mặt hốt hoảng, bảo mẹ ơi, sang cứu người ta, có người chết”.

Khi đến hiện trường vụ sạt lở, bà Quế và con gái đã cố gắng tìm cuốc, xẻng, và xà beng để giúp đỡ nhưng không thành công.

“Khi tôi tới, tôi chỉ thấy đất đá phủ kín, và bố mẹ của một số cháu bé chỉ biết khóc”, bà Quế nói.

Các người dân khác trong khu vực cho biết, vào những ngày cuối tuần, các gia đình thường đưa trẻ em ra ngoài chơi và khu vực luôn rất đông đúc.

“Thường thì các bé đến đây chơi và về khoảng 21h30, nhưng do trời mưa lớn hôm đó nên phải ở lại. Vụ việc xảy ra vào tối muộn nên tôi không biết gì cả. Sáng nay, khi mọi người kể lại thì tôi mới biết”, một người dân nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất